Họ Đạo Thái Hải: Chuyến Xe Nghĩa Tình & Hiệp Thông

print

Họ Đạo Thái Hải: Chuyến Xe Nghĩa Tình & Hiệp Thông

07.08.2021

Qua thư kêu gọi của Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và nhìn vào hiện trạng ở Sài Gòn. Nhà xứ, quý Dì và một số bà con giáo dân Thái Hải chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo trong khu phong tỏa ở Sài Gòn như: chanh, xã, rau, trứng gà, ngó khoai v.v.

Sài Gòn là thành phố bao dung, rộng lượng chia sẻ cho nhiều người khắp mọi miền đất nước trong nhiều thập kỷ qua. Nay họ bị dịch bệnh tác động nặng nề và cần được sự quan tâm chia sẻ. Không phải họ cần những sản phẩm quý giá cho bằng những thứ có thể giúp họ phòng tránh và tăng sức đề kháng dịch bệnh Covid 19 trong lúc này.

Hiểu được hoàn cảnh đó, chúng tôi chuẩn bị gần 2 tấn nhu yếu phẩm cho chuyến xe Nghĩa Tình và Hiệp Thông. Hy vọng với một chút quan tâm về vật chất và lời cầu nguyện, giúp những bệnh nhân Sài Gòn có thêm tinh thần và nghị lực cùng với ơn Chúa, họ sớm vượt qua cơn đại dịch nguy hiểm này: Vì “đối với con người thì không thể nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể” (Mt 10,27).

“… Xin Cha dùng ngọn lửa tình yêu thánh hóa toàn thân con

và chữa lành những bệnh tật trong con,

để con thực hành công việc hàng ngày theo ý muốn của Cha.

Cũng xin Cha đụng chạm đến trí óc và cảm xúc của

con, ngay cả những chỗ sâu thẳm nhất trong trái tim con.

Xin cho con tình yêu, niềm vui và bình an của Cha.

Xin đưa con lại gần Cha hơn

để đời con luôn có Cha đỡ nâng khi con gục ngã…”

Lm. Biển Xanh.