Họ đạo Thái Hải | Hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Bổn mạng Họ đạo

HỌ ĐẠO THÁI HẢI | HÂN HOAN MỪNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – BỔN MẠNG HỌ ĐẠO

Trong tâm tình hân hoan mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – cũng là lễ bổn mạng của họ đạo Thái Hải – và trong bầu khí linh thiêng của Mùa Vọng mong chờ Chúa Giáng Sinh, cha sở đã mời cha Quản hạt Phêrô về hướng dẫn tĩnh tâm, đồng thời mời quý cha đến giải tội cho bà con giáo dân. Qua đó, cộng đoàn được mời gọi hướng lòng về Chúa với tất cả tâm tình của người con thảo. Buổi tĩnh tâm diễn ra trong bầu khí sốt sắng, với sự tham dự đầy đủ của ông bà, anh chị em giáo dân, cách riêng là giới trẻ và thiếu nhi – những mầm non đầy hy vọng của họ đạo trong tương lai. Cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vì một ngày hồng ân tràn đầy.

Sáng thứ Hai, ngày 8/12/2025, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn họ đạo hân hoan chào đón cha Alphongsô Trần Thanh Tuyển về đồng tế Thánh lễ bổn mạng cùng cha sở Phêrô. Hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện quý báu của quý dì Dòng Mến Thánh Giá, quý dì Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và đại diện các hội đoàn. Tất cả cùng hiệp thông trong lời ca tiếng hát của ca đoàn xứ để dâng lên Chúa Thánh lễ bổn mạng thật long trọng, sốt sắng và đầy ý nghĩa.

Trước khi Thánh lễ bắt đầu, cha sở Phêrô đã giới thiệu cha Alphongsô Trần Thanh Tuyển, người từng là thầy giúp xứ đầu tiên của họ đạo. Dịp lễ bổn mạng cũng là cơ hội quý báu để mời cha trở về thăm lại cộng đoàn, đồng tế và chia sẻ Lời Chúa. Trong bài giảng, cha Alphongsô gợi lên thực trạng xã hội hôm nay với nhiều cạm bẫy và cám dỗ, khiến con người, cách riêng là các bạn trẻ, dễ trở thành những “con chiên lạc”, dần xa rời Chúa và Mẹ Maria. Trước những thách đố ấy, cha mời gọi cộng đoàn, nhất là giới trẻ, hãy kiên trì chạy đến với Mẹ qua lời kinh Kính Mừng mỗi khi đối diện với cám dỗ. Đó vừa là lời ca tụng Mẹ, vừa là lời nài xin Mẹ chuyển cầu và nâng đỡ chúng ta. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, lắng đọng, kết thúc với lời chúc bình an trọng thể theo nghi thức sách lễ Rôma kính Đức Mẹ Maria.

Chiều cùng ngày, họ đạo tổ chức buổi tiệc liên hoan thân mật, giúp bà con giáo dân sống mầu nhiệm hiệp thông cách trọn vẹn hơn. Bởi lẽ, không chỉ được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể là của ăn thiêng liêng, cộng đoàn còn được gắn kết với nhau qua những giây phút quây quần, chia sẻ niềm vui đời thường, nhất là trong ngày lễ bổn mạng đầy ý nghĩa này.

Nhân dịp mừng lễ bổn mạng họ đạo, mỗi người được mời gọi noi gương Mẹ Maria để sống tốt hơn mỗi ngày: biết yêu thương, bác ái, tránh xa những điều xấu và tích cực góp phần xây dựng họ đạo ngày càng hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, như cành nho gắn liền với thân nho, hầu sinh nhiều hoa trái của Chúa Thánh Thần.

Nguyện xin Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội luôn đồng hành, che chở và cầu bầu cùng Chúa cho họ đạo Thái Hải, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn biết chạy đến với Mẹ và tha thiết thưa lên rằng: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con và giúp chúng con trở thành những môn đệ đích thực của Chúa, hầu lan tỏa ánh sáng Tin Mừng đến với mọi người, cách riêng trong Mùa Vọng năm 2025 này.”

Maria Bùi Thị Trúc Phương

print