Họ đạo Xuân Hoà đón Cha sở mới

“HỌ ĐẠO XUÂN HÒA – KHỞI ĐẦU MỚI

CÙNG BƯỚC VỚI CHA GIOAN BAOTIXITA PHẠM VĂN TỤ”

Vào lúc 10 giờ 00 sáng ngày 27 tháng 10 năm 2025, tại Nhà thờ Họ đạo Xuân Hòa đã diễn ra Thánh lễ nhận Giáo vụ của Cha Gioan Baotixita Phạm Văn Tụ. Thánh lễ được cử hành long trọng với sự tham dự của đông đảo Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân từ nhiều Giáo xứ và thân hữu xa gần, mang đến một bầu không khí trang nghiêm nhưng không kém phần ấm cúng, và đong đầy tình thương mến.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản Hạt Đại Hải đã thay mặt Đức Giám Mục chủ sự Nghi thức nhận Giáo vụ Cha sở Họ đạo Xuân Hòa của Cha Gioan Baotixita. Kế đến Cha Quản Hạt giới thiệu Cha Sở Mới với cộng đoàn Họ đạo và mọi người. Cha Quản Hạt đã nhắc đến những ‘đặc nét’ nơi Cha Sở Mới – Lòng đam mê làm việc bác ái, và sự nhiệt tâm phục vụ bà con khó khăn. Lời giới thiệu kết thúc bằng những lời chúc sức khỏe và thành công trong sứ vụ mới, để Cha có thể đồng hành cùng cộng đoàn trong tình yêu thương và sự gần gũi.

Tiếp theo là các nghi thức Tuyên xưng Đức tin, Tuyên thệ Trung thành, và những nghi thức diễn nghĩa: Trao chìa khóa Nhà thờ, Ngồi ghế Chủ tọa, Ngồi Tòa Giải Tội, Mở cửa Nhà tạm. Sau đó, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Kính Thánh Tâm Chúa GiêsuBổn Mạng Họ đạo.

Tiếp nối trong Thánh lễ, Cha Antôn Dương Văn Quyền – Bạn cố tri với Cha sở mới – đã chia sẻ Lời Chúa với cung điệu gần gũi và gợi mở sâu lắng, trong Thánh lễ đặc biệt này. Cha mời gọi và ‘hướng tâm’ mọi người vào Đức Giêsu – Đấng bị đâm thâu vì yêu thương chúng ta. Cha Antôn khai triển: 

  • Trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu chính là biểu tượng cho tình yêu vô tận mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Cha đã dẫn chứng bằng những đoạn Thánh Kinh để làm nổi bật lòng trắc ẩn, và sự quan tâm của Thiên Chúa.
  • Cha kêu gọi mọi người hãy sẵn sàng đón nhận “ơn ban” do Thiên Chúa đã khơi dậy.

Bài chia sẻ kết thúc bằng lời động viên đến cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện, duy trì sự kết nối mật thiết giữa linh mục và giáo dân, giúp Giáo hội luôn là ngọn đèn chiếu sáng tình yêu Thiên Chúa.

Sau Lời nguyện Hiệp lễ, Cha Martinô Nguyễn Hoàng Hôn – Đại diện Cha Hạt trưởng Giáo Hạt Cà Mau đã dành đôi lời chia tay sâu sắc đến Cha Gioan Baotixita. Lời tri ân đầy cảm xúc ấy khép lại bằng một món quà lưu niệm đặc biệt từ Giáo hạt, như một dấu ấn của sự quý trọng và yêu thương.

Đại diện Họ đạo Xuân Hòa, trong phần tiếp theo, đã gửi lời chào mừng thân tình đến Cha Gioan Baotixita. Vị đại diện đã mở đầu với lời Tạ Ơn Chúa và Đức Giám mục vì sự bổ nhiệm Cha đến Họ đạo. Ông bày tỏ lòng biết ơn đến các linh mục, tu sĩ, và các vị khách quý từ xa đến chung vui cùng Họ đạo.

Trong lời chào đón ấy, vị đại diện cũng nhắc đến lịch sử của Họ đạo Xuân Hòa, trãi dài 146 năm hình thành và phát triển, với những vị linh mục đã dày công phục vụ nơi đây, đồng thời nhấn mạnh đến quy mô và các mục vụ đa dạng của Họ đạo.

Vị đại diện chào đón Cha Gioan Baotixita và đoan hứa Họ đạo sẽ hết lòng hợp tác và hỗ trợ Cha trong mọi công tác. Ông cũng chào đón Thầy Giúp xứ Phanxicô, đồng hành cùng Cha sở đến với Họ đạo. Thay lời cộng đoàn, Vị đại diện Cầu chúc Bình an và Phúc lành của Chúa cho mọi người.

Cuối cùng, Cha Gioan Baotixita đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trong lời đáp từ của mình. Cha mở đầu bằng tâm tình tạ ơn Chúa và cảm ơn sự hiện diện của các Linh mục, Tu sĩ, cùng các Giáo dân từ các Giáo xứ cũ và mới.

Với sự chân thành, Cha nhấn mạnh rằng tình yêu và sự hiệp nhất trong Chúa Kitô chính là nền tảng của Cộng đoàn vững mạnh. Cuối cùng, Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ Cha trong vai trò mới, đồng thời khẳng định cam kết của mình với sứ vụ được trao phó.

Buổi lễ kết thúc trong bầu không khí xúc động và hân hoan, với sự chào đón nồng nhiệt từ toàn thể Giáo dân Xuân Hòa dành cho vị chủ chăn mới của mình.

MVTT/Hạt Đại Hải

print