Hội Dòng MTG Cần Thơ: Mừng Bát Tuần và Kim Khánh Cha Mt Hoàng Đình Ninh

print

Bài Giảng Lễ Mừng Bát Tuần và Kim Khánh 

Cha Mt Hoàng Đình Ninh.

Lm Pet Chu Quang Trịnh

ĐỜI TÔI

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay chúng ta cùng Cha Matthêu vui mừng hân hoan Dâng thánh lễ Mừng Thượng Thọ Bát Tuần và Kim Khánh Linh Mục. (chúng ta vỗ 1 tràng pháo tay chúc mừng).

Trong tư cách là người học trò, người con chúc mừng một người thầy, một người cha đã  và đang dành trọn cuộc đời chăm sóc cho ơn gọi linh mục , tu sĩ và con chiên Xứ đạo, con xin hòa nhịp với tâm tình của cha.

Cha Matthêu đã gởi gấm trọn tâm tư, ước nguyện và cung cách sống với Chúa và với mọi thành phần dân Chúa. Và cha quyết tâm thực hiện hướng sống sinh nhiều “hoa trái  của thần khí : yêu thương, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. (Gal 5,22), qua ca khúc Đời Tôi của Nhạc sĩ Hoàng Đình Ninh đây.  Mời cộng đoàn cùng hòa nhịp với tâm tình của cha .

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Mở đầu ca khúc ‘Đời tôiVới ý nguyện, cha xin dâng lên Chúa, nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh mục và Bát tuần của cha.  Xin cảm tạ ơn Chúa. ( Mời cộng đoàn cùng hát với cha Matthêu)

     1. Bát tuần – Kim Khánh.

Đời tôi, ơn gọi làm người. Đời tôi, 80 năm thuyền trôi. Đời tôi, Linh mục mừng Kim Khánh. Suốt đời, phục vụ Nước Trời mà thôi.     ĐK :    Tạ ơn Chúa, vì Ngài thương gọi.   Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã chọn.

Tạ ơn Chúa, vì Ngài xót thương.    Tạ ơn Chúa, muôn muôn Hồng Ân.

Tại sao cha Matthêu lại suốt đời phục vụ Nước Trời? Qua các bài đọc Lời Chúa chúng ta vừa nghe. Chính cha Matthêu  đã suy niệm và viết lại về ơn khôn ngoan và giá trị của Nước Trời .

Bài đọc I. Chúa ban cho Salomon ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan giúp  phân định xem điều gì tốt nhất, quý nhất trong cuộc đời, để có một lựa chọn căn bản (quyết tuyển), và theo đuổi đến cùng. Coi đây là giá trị và ý nghĩa cao nhất, hấp dẫn nhất cho cuộc đời mình.

Bài Tin Mừng  Chúa Giêsu dùng hình ảnh kho báu và ngọc quý, nói lên giá trị tuyệt đỉnh của nước Trời. Sự khôn ngoan đích thực  sẽ khám phá ra Thiên Chúa là Kho tàng, là cùng đích.

Cha Matthêu đã khám phá ra được kho tàng Nước Trời là giá trị tuyệt đỉnh . Chính vì vậy, Ngài đã quyết tuyển suốt đời phục vụ Nước Trời mà thôi. Suốt đời phục vụ nước trời là suốt đời phục cho Chúa Giêsu nơi Lời Chúa, nơi bí tích Thánh Thể và nơi mọi người là hiện thân của Chúa Giêsu giữa thế giới ngay ở đây và lúc này. Cha Suy niệm và soạn bài Giảng Chúa nhật chu kỳ 3 năm, các ngày thường và lễ đặc biệt.

Cha rất kỹ lương về cử hành  phụng vụ. 1 điều tôi không bao giờ quên , ngài đã nói với các Thầy Đại Chủng viện “Cử hành phụng vụ là việc thánh thiêng. Phụng vụ không phải lúc thử nghiệm, cho nên phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng  chu đáo, sau đó nếu lỡ có sai sót thì không sao!”

 

  1. Tạ ơn , tạ lỗi Chúa. (Xin dâng lên Chúa Tâm tình tạ ơn và sám hối).

Tạ ơn, Ân huệ của Người. Ngài ơi, đoái thương nhận cho. Ngài ơi, xin rộng tình tha thứ.

Lỗi lầm, phụ bạc tấm lòng Người thương. Tạ Ơn Chúa ….

Xin cha chia sẻ những lần lỗi lấm, phụ bạc Chúa thương…

 

  1. Mẹ Maria, lần chuỗi : Vui , Mừng , Sáng, Thương (Từ khi rảnh rỗi, mỗi ngày, tôi cố gắng lần chuỗi : Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng. Trong lời ca tôi xin nêu tên năm Mầu nhiệm đó để dâng lên Mẹ.)

Mẹ ơi, bên mẹ đồng hành. Mừng, Vui, Sáng tươi đời con. Mẹ ơi, khi cuộc đời đen tối. Thương tình, mẹ hằng vỗ về ủi an. . Tạ Ơn Chúa ….

Xin Cha chia sẻ tình Mẹ Maria cứu giúp và cứu bàn thua trông thấy…

 

  1. Cám ơn, xin lỗi người: (Đã nhìn lên Chúa, nhìn qua Mẹ , nay tôi xin ghi nhận tình người với lời cám ơn và tạ lỗi. ) Cha đã nhận nhiều ơn lộc trợ giúp của gia đình, người thân….

Người ơi, ghi nhận tình đời. Người ơi, cám ơn chẳng ngơi. Người ơi, đây một lần xin lỗi.     

Xin người, nhận lại tấm lòng của tôi.   Tạ Ơn Chúa ….

 

  1. Chủng sinh, Tu sĩ. (Công việc Đào tạo Chủng sinh và Tu sĩ, làm như gắn liền hầu như suốt đời Linh mục của tôi.)

Đời tôi công việc đầy mình. Đời tôi, sống bên chủng sinh. Đời tôi, lo phục vụ tu sĩ.

Tháng ngày, chủng viện với nhiều dòng tu.  Tạ Ơn Chúa ….

Có những năm tháng cha Matthêu phụ trách quản Lý  lo nuôi các thầy như : Con cò mà đi ăn đêm, Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Khi đang đi kiếm tiền nuôi chủng sinh, Tới Bắc Cần Thơ . Ngài vào lùm cây đứng tư thế ngắm sao trời , ‘xả nước cứu thân’, đã bị bọn cướp đâm vài nhát, bị trấn lột. con cò lộn cổ xuống áo  thì ngài được khiêng vào nhà thương.

Nhanh như sóc, tắm như nhảy vào lửa…….

Cho đến bây giờ vẫn miệt mài “đi ăn cơm chực” tại chủngviện, nhà dòng  bắc, trung,  nam.

 

  1. Họ Đạo : (Điều thật may mắn vừa dạy học, tôi vừa có cơ hội phục vụ lần lượt 7 giáo xứ với nhiều kinh nghiệm mục vụ thực tế hỗ trợ cho việc giảng dạy của tôi.)

Đời tôi, xứ đạo hằng ngày. Đời tôi, giáo dân nhiều thay. Đời tôi, qua 7 lần chăm sóc.

Xứ đạo, miệt mài vui cùng đàn chiên. Tạ Ơn Chúa ….

Với nụ cười và tếu táo vui vẻ. lối sống đơn sơ giản dị, nhanh nhẹn, đi tới đâu là xông xáo quan sát tới đó để biết , cảm thông và giúp đỡ.Chụp hình điện thoại để biết từng gia đình , học tên từng người.  Giúp đỡ Trên 100 căn nhà cho gia đình nghèo, hằng trăm cây nước sạch cho bà con lương giáo.

  1. Tuổi già, thời gian, ước nguyện. (Nhìn về tương lai, tương lai là của Chúa, tôi đặt trọn cuộc đời trong tay Chúa.)

Thời gian, trôi dạt từng ngày. Thời gian, lướt qua lẹ thay. Thời gian, tôi đặt vào tay Chúa.

Ước nguyền, trở thành lễ vật đời con. Tạ Ơn Chúa ….

Có người nói về hành trình của đời Linh mục như sau: khi mới chịu chức thì như con nai vàng ngơ ngác, 5 năm sau thì như con nai vàng dáo dác, 5 năm sau nữa thì hốc hác, 5 năm sau nữa thì tan tác, 5 năm nữa thì xơ xác, thời gian cuối cùng là thối thác về Tâm vu Cần thơ ! Vậy mà cha Matthêu hôm nay vẫn đầy phong độ và hăng say làm việc, dù đã đệ đơn nghỉ  hưu cách đây 6 năm  mà vẫn có bài sai về phục vụ Hội dòng Con Đức Mẹ Bình  Thủy và bây giờ lại về phục vụ tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ.  

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ

Cha Matthêu vui mừng và bình an Mừng Thượng Thọ 80 tuổi đời, Mừng Kim Khánh LM với phong thái rạng rỡ, khoẻ mạnh, minh mẫn, đầy phong độ. Chắc hẳn vì cha yêu làm việc, yêu học tập, yêu cuộc sống, nên Chúa ban cho ngài khoẻ mạnh về thể xác lẫn tinh thần, đúng như châm ngôn: “một tinh thần mạnh mẽ trong một thân thể Mạnh khỏe”.  Tạ ơn chúa.

chúng ta cùng cầu chúc Cha vẫn luôn tươi vui, bình an, thanh thoát và sinh  nhiều “hoa trái  của thần khí : yêu thương, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. (Gal 5,22). 

Người học trò tự hào hãnh diện về người thầy ưu tú của mình: tài năng, đức độ, uy tín, trí thức…Trò cảm thấy Thầy là một trong những vị xuất sắc, quan trọng trong trong Giáo phận Cần Thơ.

Chắc hẳn Thầy cũng xác tín : Sự quan trọng theo cách nói của thánh Augustino: “Không phải vì anh quan trọng mà Chúa thương anh, nhưng vì Chúa đã thương anh nên anh trở nên quan trọng”. Cha đã cảm nghiệm sâu xa tình yêu Chúa dành cho cha ; Và cha đáp lại bằng một niềm tin, một lòng mến Chúa nồng nàn, nên cha nguyện suốt đời phục vụ Nước Trời – là phục vụ chính Chúa Giêsu.

Ước mong, chúng ta cũng cảm nghiệm tình Chúa thương mình đề chúng ta cũng quyết tuyển Chúa Giêsu  và phụng sự Ngài suốt đời.

Để kết thúc, một lần nữa chúng ta cùng cha Matthêu Tạ Ơn Chúa .

 “ Đời tôi, ơn gọi làm người. Đời tôi, 80 năm thuyền trôi. Đời tôi, Linh mục mừng Kim Khánh. Suốt đời, phục vụ Nước Trời mà thôi.    Tạ ơn Chúa……