CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
HỒNG ÂN SỰ SỐNG
Lm. Giuse Nguyễn
Ngày 24-6-2024, đã xảy ra vụ cháy ở 1 căn nhà trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường 7, TP Đà Lạt làm 3 cháu bé bị kẹt trong nhà tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mẹ của 3 cháu trong lúc nấu nướng đã tranh thủ đi mua bỉm, sữa, có thể lo cho an toàn của các con nên đã khoá trái cửa, và hậu quả khủng kiếp đã xảy ra.
Sự việc làm cho người mẹ dường như quẫn trí, còn người cha phải cố tỏ ra cứng rắn để lo giải quyết công việc, nhưng anh không thể cầm được những dòng nước mắt… Nói chung mọi người đều đau lòng khi biết câu chuyện này vì sự sống là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng. Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất đã khẳng định điều đó: “Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn” (Kn 2, 23).
Tuy nhiên cái chết vẫn diễn ra làm con người đau khổ đến tột cùng, vì nó làm mất đi quà tặng quý giá nhất trong cuộc đời chính là sự hiện hữu. Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã nói: “Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó.” (Kn 2, 24). Như vậy cái chết là do ma quỷ, và những ai thuộc về phe ma quỷ thì sẽ mang đến cái chết cho người khác.
Còn Thiên Chúa đã không thua ma quỷ, nên Ngài đã chuộc lại sự sống bằng chính cái chết của Chúa Giêsu; và vì thế, chiến thắng vĩ đại nhất làm cho ma quỷ phải khiếp sợ là sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Hai sự sống mà Chúa Giêsu mang lại trong đoạn Tin Mừng hôm nay là minh chứng rõ nét nhất cho chiến thắng của Đức Giêsu: một của đứa bé 12 tuổi đã chết và một của người đàn bà đang mất dần dấu hiệu của sự sống do căn bệnh xuất huyết 12 năm.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta sứ điệp quý trọng và bảo vệ sự sống, đồng thời làm cho sự sống thêm phong phú bằng nhiều cách thức khác nhau.
Quý trọng sự sống vì nó là ân ban của Thiên Chúa cho mỗi người và từng người. Bảo vệ sự sống vì nó thuộc quyền Thiên Chúa nên chúng ta bảo vệ là sống theo thánh ý của Chúa. Làm cho sự sống thêm phong phú là phát huy tất cả những gì Chúa ban, và nhất là sống bác ái, yêu thương, chia sẻ với nhau như lời thánh Phaolô kêu gọi dân thành Côrintô chia sẻ cho người nghèo trong bài đọc 2 : “Vì anh em biết lòng quảng đại của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái, mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng đều.”
Với những gì thực tế đang diễn ra, Lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa vì chúng ta hiện hữu là một hồng ân của Chúa ban; hãy phát huy tất cả những gì là tốt đẹp nơi bản thân chúng ta để làm phong phú thêm sự sống của Thiên Chúa; và phải biết nâng đỡ nhau trong cuộc đời này.
Thực sự ra khi sống trong Hồng Ân Sự Sống là chúng ta đang mặc cho sự sống tự nhiên một chiếc áo siêu nhiêu để chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu. Vì sống mà biết mình được Chúa yêu thương tác thành thì người ta sẽ sống vì Chúa, mà sống vì Chúa chính là sống đức tin của mình trong việc tuân giữ lề luật của Chúa. Hay nói cách khác, họ tham gia vào đời sống Giáo hội bằng chính hành động thờ phượng của mình. Vì thế, hành vi thờ phượng không phải là bổn phận với Chúa, mà tôi thờ phượng Chúa vì sự sống đời đời của tôi. Do đó ước gì có nhiều người tham dự Thánh lễ không chỉ ngày Chúa Nhật, mà hằng ngày; siêng năng lãnh nhận các Bí tích không phải vì luật mà vì khao khát; đọc kinh cầu nguyện không phải theo phong trào, theo thói quen, mà vì sự cần thiết cho linh hồn…
Kế đến họ tham gia đời sống Giáo hội cách nhiệt tình – chủ động – cộng tác với tất cả những gì mình có, qua đó thấy được sức sống nơi họ làm cho sức sống của Giáo hội thêm mạnh mẽ.
Và sau cùng, bác ái chính là sự sống nơi Thiên Chúa tuôn chảy đến người khác qua trung gian của mỗi người, vì bác ái là làm cho người khác được sống thực sự bằng tình yêu thương của mình.
Mọi hình thức xúc phạm sự sống, hoặc làm cho sự sống trở nên cằn cỗi đều thuộc về phe ma quỷ nhằm ngăn chặn sự sống. Đáng sợ nhất là sự ích kỷ, vì đam mê dục vọng mà tạo nên sự sống rồi tiêu diệt sự sống; hoặc làm cho sự sống cằn cỗi cho hành động thiếu bác ái yêu thương của mình, sống giận hờn, ghen ghét, nói hành, nói xấu người khác…
Mẹ Maria đã cưu mang nguồn sống là chính Đức Giêsu, vì thế nơi Mẹ lan tỏa sự sống của Thiên Chúa bằng một đời sống cộng tác với Thiên Chúa và bác ái yêu thương. Hãy chạy đến với Mẹ để xin Mẹ đưa chúng ta đến với Con Mẹ là nguồn mọi sự sống.