Lắng Đọng Sau Ngày Trại

print

Lắng Đọng Sau Ngày Trại

Tôi đã xa nhà cũng được một năm học vì tôi là một dự tu, kỳ nghĩ hè này về lại giáo xứ tôi được tham gia vào chương trình cắm trại của thiếu nhi thánh thể. Qua đợt cắm trại hè 2024 để lại cho tôi nhiều cảm xúc và suy nghĩ!

Nói đến việc cắm trại, theo tôi được biết là mỗi năm họ đạo Thái Hài sẽ tổ chức một lần nhân dịp tổng kết năm học giáo lý. Đây là dịp để các em nhỏ có một ngày vui chơi hết mình, hết tình; để các anh chị Huynh trưởng thực hành những điều đã học. Là một dự tu, nên tôi được tham dự vào ban tổ chức. Trước hết, nói về khâu chuẩn bị, ban tổ chức chuẩn bị, lên kế hoạch chương trình cụ thể, phân chia công việc rõ ràng. Có thể nói, mọi người rất chú tâm đến sự kiện này, đồng thời thể hiện sự tổ chức bài bản, đặc biệt là thầy cô giáo lý viên và anh trưởng TNTT.

Sau khi đã bàn tính kế hoạch, các phương án và phân chia công việc cụ thể thì đến phần chuẩn bị. Như đã phân chia công việc cụ thể rõ ràng, nên khi đến ngày thì mọi người theo công việc của mình mà làm. Có nhóm thì trang trí, nhóm thì chuẩn bị dụng cụ, nhóm khác thì chuẩn bị chương trình, trò chơi,…nên mọi sự diễn ra tốt đẹp.

Tôi quan sát thấy mọi người rất nhiệt tâm với công việc, ai nấy đều làm vui vẻ; không ai tỏ ra lười biếng hay thoái thác. Đối với cắm trại thì việc cột dây, biết căng lều là điều cần thiết. Tuy tôi đã có học sơ qua về cách làm trại, cột dây này kia nhưng không nhớ hết được, các em huynh trưởng cũng vậy. Nhân dịp này, tôi cùng các em Huynh trưởng cùng làm, cái nào nhớ được thì làm, cái nào quên thì bàn hỏi với nhau. Qua đó tôi và các em huynh trưởng được dịp rèn luyện lại kỹ năng của mình và cũng là dịp mọi người làm việc nhóm và thân tình với nhau hơn.

Rất nhanh, chỉ trong một ngày mà đã hoàn thành khâu chuẩn bị và sẳn sàng cho ngày cắm trại hôm sau. Ngày cắm trai được bắt đầu qua thánh lễ tổng kết cuối năm học. Trong thánh lễ, Cha sở mời gọi quý Dì, quý HĐMV giáo xứ, quý thầy cô, quý phụ huynh và các em tạ ơn Chúa về những ơn lành trong năm qua. Đồng thời, xin Chúa chúc lành cho ngày trại để mọi việc diễn ra trong vui tươi và hạnh phúc. Ngoài ra, Cha sở cũng chúc mừng các em đạt kết quả tốt trong năm học giáo lý và chăm siêng tham dự thánh lễ; Đặc biệt là cám ơn quý Dì, thầy cô giáo lý viên đã tích cực dấn thân để dạy dỗ và vun trồng đời sống đức tin, lòng mến cho các em.

Sau thánh lễ, là nghi thức chào cờ, chia đội và nhập trại là những điều cần thiết đầu tiên có ngày hội. Theo chương trình là các trò chơi thi đua làm cho không khí ngày trại vui nhộn lên. Các em tham gia các trò chơi với tinh thần vui vẻ, năng động. Chính sự năng động, nhiệt tình đó mà làm cho bầu khí sôi động lên hẳn và tôi như bị cuốn theo bầu khí ấy.

Tiếp theo là phần thi nấu ăn, phải nói rằng thật sự các em rất giỏi khi mà biết nấu rất nhiều món. Từ các món cơ bản như thịt kho, xào rau, hấp trứng,… cho đến các món khó hơn một tí như gà chiên nước mắn, trứng cúc rim, thịt sốt cà chua. Tôi không thể đánh giá món ăn các em nấu là ngon hay dở, nhưng tôi có thể khẳng định là các món đó không thể chê được. Đây là một điều đáng mừng vì thực trạng xã hội ngày nay không ít các bạn trẻ không thể tự mình nấu các món đơn giản được trong khi đó các em ở đây lại biết nấu nướng.

Buổi chiều là phần trò chơi lớn, ban đầu tôi không được phân công gác trạm. Nhưng bất ngờ nhận được công việc vào sát giờ. Đây là lần đầu tôi tham gia vào phần này của hội trại nên chưa nghĩ ra phải làm gì. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu mới định hình được mình nên làm gì, tạ ơn Chúa vì trước đó tôi có dịp học được một ít, nên tôi quyết định dùng tất cả những gì mình học được. Qua công việc vừa rồi tôi thấy vui vì mình đã làm được, rất hài lòng về những gì đã được học. 

Tổng kết lại sau một ngày trại, trước tiên phải cám ơn Cha sở đã tạo điều kiện và môi trường sinh hoạt cho các em thiếu nhi cũng như huynh trưởng cách tốt nhất. Cha đã xây dựng khuôn viên Nhà Thờ rộng rãi cho các em có sân chơi; Cha tổ chức sinh hoạt giới trẻ trong họ đạo hằng tuần; tạo điều kiện cho các em đi học các khoá huynh trưởng để về xây dựng họ đạo. Kế tiếp, ngày hội trại này thật sự đem lại nhiều điều hữu ích. Như việc các em nhỏ có một sân chơi và chơi hết mình trọn vẹn một ngày, là lúc mà tôi cũng như các em huynh trưởng thực hành, ứng dụng những điều được học, có thể giúp các em ở một khía cạnh nào đó. Sau cùng, nhìn chung mọi sự diễn ra tốt đẹp mặc dù vẫn còn những sai sót nhưng ai cũng đón nhận những điều ấy cách vui vẻ và quyết tâm cho những lần sau tốt hơn.

Phần tôi, tôi rất vui vì các hoạt động của họ đạo rất tích cực, các bạn trẻ tham gia rất nhiệt tình. Tuy rằng đã ứng dụng những điều đã học, nhưng tôi biết rằng mình cần phải học nhiều hơn nữa, tích luỹ thêm nhiều cái hay, đa dạng hơn nữa để các kỳ hội trại sau có thể đem đến những cái mới mà bổ ích cho các em.

Thay lời cho các em, chúng con xin chân thành dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban muôn ơn lành cho Họ đạo qua Cha sở, quý Dì, quý thầy cô, HĐMV giáo xứ và các em huynh trưởng, đã đem lại cho chúng ta một ngày tổng kết và cắm trại rất ý nghĩa này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại năm sau.

Micae Nguyễn Tấn Lợi

Gx Thái Hải