LỄ AN TÁNG CHA CỐ MICAE VÕ VĂN THÀNH

LỄ AN TÁNG CHA CỐ MICAE VÕ VĂN THÀNH

08g00′, thứ Bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2025, tại Nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Cần Thơ, Thánh lễ An táng Cha cố Micae Võ Văn Thành được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, thấm đượm niềm tin và lòng tri ân.

Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám mục Giáo phận Vĩnh Long (chủ tế Thánh lễ), cùng với quý Cha trong và ngoài Giáo phận Cần Thơ, quý Tu sĩ nam nữ, và đông đảo bà con giáo dân, đặc biệt là những người đến từ các nơi Cha cố Micae đã từng phục vụ.
Tất cả hiệp dâng Thánh lễ với tâm tình tạ ơn Thiên Chúacầu nguyện cho linh hồn Cha cố Micae, vị mục tử đã sống trọn ơn gọi trong tinh thần phục vụ khiêm tốn và trung tín.


Bài giảng của Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi – Chủ đề: “Phục vụ khiêm tốn” (Lc 17, 7-10)

Trong bài giảng lễ an táng, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương phục vụ âm thầm và khiêm hạ nơi Cha cố Micae.

1. Ý nghĩa của phục vụ

Đức Cha nhấn mạnh: phục vụ là điều cao quý, nhưng chỉ có giá trị Kitô giáo khi được thực hiện với tâm hồn trong sáng và ý hướng ngay lành.
Có nhiều kiểu phục vụ trong đời sống: phục vụ phô trương – ồn ào, phục vụ kể công, phục vụ như chủ nhân, phục vụ độc tài, phục vụ quảng cáo hay phục vụ trục lợi. Nhưng Chúa Giêsu dạy ta phục vụ như Người – khiêm nhường, tận hiến, và sẵn sàng hy sinh chính mình vì tình yêu.

2. Gương phục vụ của Cha cố Micae

Đức Cha Phêrô chia sẻ: “Không nhiều người biết rõ về Cha cố Micae, trừ những giáo dân vùng hạt Trà Lồng: Fatima – Mỹ Phước – Đồng Lào – Tân Thành – Ngã Năm – Vĩnh Lợi – Trà Cú. Ngài sống âm thầm, hiền lành, mộc mạc đến mức người ta ngỡ rằng ngài chỉ là một người dân quê bình dị. Nhưng chính trong sự ‘hai lúa’ ấy, ẩn chứa một tâm hồn linh mục chân thật và nhân hậu.”

Suốt 47 năm linh mục vụ, Cha cố Micae gắn bó với những vùng quê nghèo, không danh tiếng, không phô trương. Ngài sống trọn lời cam kết: “Bề Trên muốn con đi đâu, con đi đó. Không đặt vấn đề tại sao. Con chỉ vâng lời.”

Ngài thi hành sứ vụ với tâm niệm: “Con là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm việc bổn phận của con.”

Đời linh mục của ngài là một bản hòa ca của sự trung tín và phục vụ, không tìm kiếm vinh danh, chỉ mong làm đẹp lòng Chúa.

3. Phần thưởng của người trung tín

Đức Cha kết thúc bài chia sẻ bằng lời Tin Mừng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi.” (Mt 25,23). Ngài xác tín rằng Thiên Chúa đã đón Cha cố Micae vào hưởng hạnh phúc đời đời – phần thưởng dành cho người phục vụ âm thầm, trung tín và khiêm tốn.


Lời tri ân và cầu nguyện

Kết thúc Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo phận Cần Thơ một linh mục hiền lành và tận tụy.
Giáo phận ghi khắc công ơn Cha cố Micae đối với các họ đạo Fatima, Mỹ Phước, Đồng Lào, Tân Thành, Ngã Năm, Vĩnh Lợi, Trà Cú, nơi ngài đã để lại dấu ấn của tình yêu và phục vụ.

“Lạy Chúa, xin thương xót linh hồn Cha cố Micae – người đã trung thành phục vụ Chúa và Hội Thánh trong âm thầm. Xin cho ngài được hưởng phần thưởng đời đời, và cho chúng con biết noi gương ngài trong tinh thần phục vụ khiêm tốn. Amen.”


📷 XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY

print