Lễ Chúa Thăng Thiên – Ước Mơ Về Trời | Suy tư Tin Mừng CN 7 Phục Sinh năm C

Lễ Chúa Thăng Thiên – Ước Mơ Về Trời | Suy tư Tin Mừng CN 7 Phục Sinh năm C

Các bạn thân mến!

Một trong những câu hỏi căn bản mà bạn thường đặt ra là: Sự sống con người sẽ tồn tại ra sao sau khi chết? Câu hỏi này liên quan đến niềm tin vào sự sống đời đời, cũng như cách thức và con đường để bạn có được sự sống ấy. Nói một cách đơn giản hơn, làm thế nào để sự sống của tôi được kéo dài mãi mãi? Một cách tự nhiên con người muốn sự sống của mình được lưu truyền và tồn tại mãi mãi. Thế nhưng làm thế nào để sự sống của tôi tồn tại mãi mãi? Đâu là con đường để tôi có được ơn cứu độ. Câu hỏi này cho thấy bạn có một khao khát về sự sống viên mãn. Đồng thời nó mặc khải cho bạn về ước mơ sâu thẳm, một con đường và một đích nhắm mà bạn muốn đạt tới.

Lên trời là khao khát của con người trong mọi thời

Không chỉ Ki-tô hữu hay những người theo Do Thái giáo mới là những người khao khát lên trời nhưng con người trong mọi thời đều có khao khát đó. Khao khát đó được biểu hiện bằng nhiều cách thức khác nhau nhất là qua con đường tâm linh. Tôn giáo là cách thức giúp con người đạt được khát vọng ấy.

Một cách tự nhiên, nơi tâm hồn bạn có một khao khát sâu thẳm. Khao khát đó hướng bạn đến đối tượng mà bạn tìm kiếm. Khao khát vô biên nơi lòng bạn thúc đẩy bạn đi tìm và kết hợp với đối tượng mà bạn khao khát. Đấng vô biên trao tặng khả năng để bạn có thể gặp gỡ đối tượng mà bạn khao khát. Đức Ki-tô định hướng khao khát nơi lòng bạn và ban tặng cho bạn khả năng đón nhận Thiên Chúa. Việc đồng hóa giữa khao khát vô biên với những đối tượng sai lầm sẽ dẫn đến sự đổ vỡ trong các mối tương quan. Nếu bạn đồng hóa khao khát vô biên với sự thành công thì khi gặp thất bại bạn sẽ sụp đổ. Trên hành trình đi trong sa mạc nhiều lần dân Do Thái được mời gọi hướng lòng mình về Thiên Chúa. Tuy nhiên thay vì tôn thờ Thiên Chúa họ lại đi tôn thờ bò vàng, hệ quả là những đau khổ và lầm than đeo bám họ suốt hành trình đi trong sa mạc. Nếu khao khát sâu thẳm được khỏa lấp bằng những ngẫu tượng nó sẽ dẫn đến những đau khổ cho cá nhân và tha nhân. Tuy nhiên trong sâu thẳm tâm hồn bạn, bạn vẫn khao khát được gắn bó với Đấng Vô Hình. Đấng sẽ trả lời cho bạn tất cả những câu hỏi về ý nghĩa và cùng đích trong đời sống của bạn. 

Hẳn rằng các bạn cũng khá quen thuộc với câu chuyện người thanh niên giàu có. Phải chăng nơi tâm hồn anh cũng có những khao khát sự sống đời đời. Anh tìm đến Chúa Giê-su. Người chỉ cho anh con đường để có được sự sống đích thực là bán đi những gì anh có và cho người nghèo rồi hãy đến theo Ngài. Anh ta buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Câu chuyện cho bạn thấy con đường để có được sự sống đời đời là bán đi tất cả, dám chọn Ngài là kho tàng duy nhất cho cuộc đời của mình. Đó là một cuộc mạo hiểm nhưng cũng đầy hứa hẹn.

Hãy nhìn vào những hành động và chọn lựa của bạn. Tận cùng của những chọn lựa đó sẽ chỉ cho bạn biết bạn khao khát điều gì và bạn trông chờ vào ai. Thiên Chúa là ai đối với bạn.   

Niềm khao khát trong lòng bạn cho thấy niềm hy vọng nơi tâm hồn bạn. Bạn khao khát điều gì thì bạn hy vọng vào điều đó. Niềm khao khát và hy vọng của bạn không gì khác hơn là chính Đức Ki-tô. Thánh Phao-lô xin Chúa Cha ban cho cộng đoàn Ê-phê-sô  thần khí của Người để họ biết đâu là niềm hy vọng của họ.

18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, 19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu.” 

Lên trời là con đường của niềm tin

Bạn thử tưởng tượng rằng, cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu bạn mất đi niềm tin. Nếu bạn mất đi niềm tin, mọi sự sẽ sụp đổ. Đành rằng bạn và tôi đều có một khao khát, nhưng khao khát đó dẫn bạn đi tới đâu và gắn bó với điều gì? Điều mà bạn tin và gắn bó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của bạn. Đức tin mở cánh cửa cho bạn bước vào đời sống siêu nhiên. Đức tin mở cánh cửa cho bạn bước vào cuộc gặp gỡ và gắn kết với Đức Giê-su, Đấng trao ban cho bạn sự sống muôn đời.

9 Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ.”

Đức tin một mặt giúp bạn gắn bó với điều mà bạn tin. Nhưng đồng thời đức tin sắp xếp một trật tự để bạn hướng cuộc đời của mình đến với Ngài. 

Nhờ đức tin mà bạn duy trì mối tương quan với Thiên Chúa và nhờ vào việc duy trì mối tương quan này mà bạn có được ơn cứu độ. Chính việc liên kết con người của bạn với Đức Ki-tô làm cho bạn cảm thấy được khỏa lấp niềm khao khát sâu thẳm trong tâm hồn bạn.

Là Kitô hữu trên hết không phải là chấp nhận một nền văn hóa, với những giá trị đi kèm với nó, nhưng là Kitô hữu nghĩa là đón nhận và duy trì sự liên kết, một sự liên kết với Thiên Chúa: Thiên Chúa và tôi; con người tôi và khuôn mặt đáng yêu của Chúa Giêsu.

Cũng thế, đức tin giúp cho bạn vượt qua nỗi sợ và dám buông mình cho Ngài hướng dẫn. Trong đời sống bạn có rất nhiều nỗi sợ. Nỗi sợ lớn nhất là bạn cảm thấy mình bị hư vô hóa, cảm thấy sự sống bị xóa nhòa, cảm thấy bị mất chỗ dựa. Tuy nhiên có một nghịch lý trong đời sống, bạn càng dám buông mình cho Thiên Chúa dẫn dắt, bạn lại càng cảm thấy yên tâm vì bạn được Ngài dẫn vào nguồn nước trong lành và đồng cỏ xanh tươi.

“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi còn thiếu thốn gì, trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.” 

Lên trời là được thưởng nếm hạnh phúc với Thiên Chúa

Đối với con người chúng ta, chúng ta hay dùng những phạm trù không gian, thời gian, cao thấp, khoảng cách địa lý để diễn tả về hạnh phúc viên mãn. Thực ra Chúa lên trời không phải là Ngài bước vào một khoảng không gian vật lý nhưng là bước vào một trạng thái hiện hữu mới. Thật ra sau khi Đức Ki-tô phục sinh, Ngài đã được vinh hiển nhưng vinh quang đó còn bị che dấu dưới những nét của nhân tính thông thường. Lần hiện ra cuối cùng được kết thúc bằng việc nhân tính của người đi vào trong vinh quang thần linh vĩnh viễn, được biểu hiện bằng đám mây. Ngài được Thiên Chúa suy tôn và không ngừng trở thành trung gian chuyển cầu cho chúng ta. Ngài được Thiên Chúa suy tôn và được hưởng vinh quang, trở về nơi trước đây mà Ngài đã được xuất phát. Chúa Giê-su đã trải qua những đau khổ từ việc vâng phục và yêu mến Chúa Cha mà Người được Chúa Cha suy tôn vượt lên mọi quyền lực thần thiêng.

“Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai.”  

Chắc chắn Chúa Giê-su lên trời, không phải là để Ngài lìa bỏ các ông nhưng là để Ngài bước vào một trong tình trạng hiện hữu mới.

“Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người, tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là Đầu và là Thủ lãnh của chúng con đã đến trước.”

Tình trạng hiện hữu đó vượt lên trên sự tách lìa về mặt thể lý hay không gian địa lý nhưng là tình trạng suy tôn và kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa trong tình yêu. Như thế ở bất cứ đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào có sự kết hợp với Thiên Chúa và được chia sẻ tình trạng được suy tôn thì ở nơi đó có Nước Trời. Nếu mỗi khoảnh khắc trong đời sống của bạn có sự kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu và bạn được tham gia vào sự suy tôn mà Thiên Chúa đã dành cho Đức Ki-tô là bạn được “lên trời.” Phải chăng đó chính là tình trạng của trời mới đất mới mà chính Chúa Giê-su khai mở cho bạn. Điều này cho thấy bạn có 2 cách để lên trời hoặc là bạn nâng tương quan của bạn lên trời hoặc là bạn kéo trời vào trong tương quan của bạn. Bạn mang tương quan và con người của bạn đến với Đức Giê-su và bạn để Ngài đi vào trong mọi mối tương quan của bạn. Đây chính là cách mà các bạn có thể thưởng nếm ơn phục sinh mà Đức Ki-tô đem đến.   

Cuối cùng, Đấng Phục Sinh trao cho các môn đệ sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Để nhờ muôn dân đón nhận Tin Mừng mà họ được hưởng ơn cứu độ.

“Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

Làm sao trong đời sống của bạn, bạn cần phải được nhấc bổng khỏi đất, tức là khỏi sự tầm thường đang kéo ghì bạn xuống. Đồng thời trong mọi mối tương quan, bạn phải phản ánh trời và khuân mặt của bạn phải rạng rỡ vinh quang của Đấng Phục Sinh. Như thế, lên trời không phải là tình trạng lìa xa, hay là lìa bỏ nhưng là tình trạng được suy tôn nhờ việc liên kết với Đức Giê-su, Đấng đã chiến thắng sự chết và sự dữ. Sự tin tưởng, liên kết và gắn bó với Đức Ki-tô mở ra cho các bạn một con đường vượt lên trên tất cả những điều mà bạn có thể hình dung, khỏa lấp tất cả những khát vọng sâu xa trong tâm hồn của bạn. Nếu thế bạn có thể gọi tình trạng này là gì ngoài từ ngữ “ được lên trời.”  

Lm. Gioan Phạm Duy Anh, S.J.

print