Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  30 TN Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  30 TN Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Đức Ki-tô là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ, Người đem lại sự sáng cho những ai đang ngồi trong bóng tối của tội lỗi và chết chóc. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa và cùng với anh mù Bác-ti-mê chúng ta dâng lời cầu xin.

1/ Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Đức Ki-tô là ánh sáng thế gian cho mọi nước mọi dân/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh/ luôn làm tròn sứ mạng cao quý Chúa đã trao phó.

2/ Trên thế giới ngày nay có hàng triệu người bị mù lòa/ do đó họ không thể thấy được những kỳ công của Chúa/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nền y học có thể đem lại ánh sáng/ niềm vui/ và hạnh phúc cho những người bất hạnh ấy.

3/ Thưa Thầy/ xin cho tôi nhìn thấy được/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Ki-tô hữu/ biết nhận ra những nhu cầu khẩn cấp của anh chị em mình/ để giúp đỡ họ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

4/ Bệnh đui mú trong tâm hồn còn nguy hiểm hơn bệnh đui mù nơi thể xác/ vì nó làm cho con người không còn khả năng nhận biết phải trái/ nhất là không còn có thể nhìn thấy Chúa hiện diện nơi anh chị em mình/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ đừng mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo này/ nhưng luôn được ánh sáng Tin Mừng của Chúa chiếu soi.

Chủ Tế: Lạy Chúa, Chúa không bao giờ từ chối lời kêu cầu tha thiết của những ai đang gặp gian truân khốn khó. Xin Chúa cho chúng con biết mau mắn chạy đến cùng Chúa với lòng tin tưởng phó thác khi gặp thử thách gian nan trong cuộc lữ hành trần thế. Chúng con cầu xin.

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ Tế: Anh chị em thân mến,

Tuy người hành khất bị mù lòa phần xác, nhưng tâm hồn anh lại sáng suốt nhận ra Chúa. Chúng ta là những người may mắn có đôi mắt sáng, nhưng đôi khi lại không nhìn thấy những ơn lành mà Chúa đã ban. Trong tâm tình sám hối, chúng ta hãy thành khẩn dâng lời cầu xin:

  1. Đức Giêsu đã chạnh lòng thương cứu chữa người hành khất mù lòa. Xin cho các vị Chủ chăn trong Hội thánh, luôn là hiện thân của Thiên Chúa đầy lòng yêu thương quảng đại, để các ngài có thể nâng đỡ cho những ai đang buồn sầu, đau khổ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Vô cảm là căn bệnh của lối sống xã hội hiện nay. Xin Chúa soi lòng mở trí các Kitô hữu, nhất là những ai đang bị mù tối trong sự ích kỷ, dửng dưng trước nỗi khốn khổ của người khác, để họ được thức tỉnh lương tâm, và cư xử nhân từ bác ái với mọi người xung quanh.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Mù lòa trong tâm hồn còn tệ hại hơn mù lòa nơi thể xác. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta luôn nhận ra hình ảnh Chúa nơi bạn bè xung quanh với những cái hay cái tốt, và nhìn thấy bản thân đầy những thiếu sót lỗi lầm, để sửa đổi trở nên hoàn thiện hơn trước mặt Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương”. Xin Chúa thương xót, ủi an những ai đang đau yếu, tật nguyền – đặc biệt là những người khiếm thị, và mang đến nhiều ân nhân mến thương giúp đỡ, để họ can đảm đón nhận cuộc sống trong niềm lạc quan, phó thác.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mới có thể chữa lành bệnh tật nơi tâm hồn mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa anh em đang sống xung quanh, nhất là những người nghèo đói, tàn tật để yêu thương và tôn trọng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.