Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C
Lời Nguyện Cho Mọi Người
CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, khi cùng với các tông đồ dự Bữa Tiệc Ly, Đức Giê-su đã thiết lập bí tích Thánh Thể để thánh hóa và dưỡng nuôi các tín hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
1/ Bí tích Thảnh Thể là bí tích Tình yêu/ dấu chỉ hiệp nhất/ mối dây bác ái/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa/ khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể/ được đức tin duy nhất chiếu soi/ và được liên kết trong cùng một đức ái vững bền.
2/ Chính Đức Giê-su đón nhận người Ki-tô hữu khi họ rước Chúa vào lòng/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị mục tử/ biết niềm nở đón tiếp những ai đang tìm đến với Chúa là Đấng cứu chuộc nhân loại.
3/ Chính Đức Giê-su đã tự hiến làm của ăn của uống cho loài người trong bí tích Thánh thể/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho sức mạnh người Ki-tô hữu đã tìm được nơi bàn thánh/ tồn tại mãi trong cuộc sống chứng nhân thường ngày.
4/ Việc rước lễ thường xuyên sẽ giúp ta tránh xa tội lỗi/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu được điều này/ và chuẩn bị thật tốt tâm hồn/ để mỗi khi tham dự thánh lễ/ đều có thể rước Chúa một cách xứng đáng.
CHỦ TẾ: Lạy Chúa Giê-su là Linh Mục Thượng Phẩm đời đời, Chúa đã thiết lập hy lễ trường tồn và truyền cho chúng con cử hành mà tưởng nhớ đến Chúa. Xin cho chúng con biết tham dự thánh lễ một cách sốt sắng như Hội Thánh đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu tuy là Thiên Chúa đầy uy quyền, nhưng Ngài lại ẩn mình nơi tấm bánh mỏng manh, đơn sơ và dễ dàng tan biến. Chiêm ngắm sự hiện diện khiêm nhường của Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy tha thiết dâng lên Ngài những lời cầu xin:
- Bí tích Thánh Thể là một sáng kiến của tình yêu. Xin cho các Linh mục được đầy lòng yêu mến, và nhiệt thành với sứ vụ Chúa trao, luôn thao thức tìm kiếm những ý tưởng mới, để giúp đoàn chiên sống tốt lành, thánh thiện hơn.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
- Trong xã hội ngày nay còn có rất nhiều người nghèo khó cần sự trợ giúp. Xin cho các Kitô hữu biết sống tiết kiệm, sẵn sàng chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần đối với những người đang lâm cảnh khốn cùng, để không còn ai phải đau khổ vì thiếu thốn.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
- Chúa Giêsu nói: “Các con hãy cho họ ăn”. Xin Chúa biến đổi từng người trong xứ đạo chúng ta được trở nên tấm bánh đơn sơ, khiêm nhường; biết sống yêu thương, đối đãi chân thành, để mang niềm vui đến cho những người mà chúng ta gặp gỡ.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
- Chiến tranh, bạo lực luôn mang đến nỗi kinh hoàng và đau khổ cho con người. Xin Chúa thương xót, gìn giữ những người dân ở vùng khói lửa chiến tranh; và ngăn chặn xung đột, hận thù, để mọi dân tộc trên thế giới được sống trong hòa bình, thịnh vượng.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến thân mình làm của ăn cho chúng con có được sự sống đời đời. Xin cũng biến đổi mỗi người chúng con trở nên như tấm bánh, sống có ý nghĩa hơn, để đem lại mọi điều tốt đẹp cho nhau. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.