Lời nguyện tín hữu | Lễ Chúa Hiển Linh

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU | LỄ HIỂN LINH | GỢI Ý 1

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong ngày lễ Hiển Linh, ánh sáng Đức Kitô chiếu soi muôn dân. Tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin.

  1. Cầu cho Hội Thánh:

Xin Chúa cho Hội Thánh luôn trung thành với sứ mạng chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng, để muôn dân nhận biết vinh quang và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.

  1. Cầu cho muôn dân nước:

Xin Chúa hướng dẫn các dân tộc và những người lãnh đạo quốc gia biết tìm kiếm công lý, hòa bình và tôn trọng phẩm giá con người. 

  1. Cầu cho những người đang đói nghèo:

Xin Chúa đoái thương những ai đang sống trong cảnh thiếu thốn, đói khổ và bị bỏ rơi, để họ được cảm nhận sự nâng đỡ và tình liên đới của cộng đồng nhân loại.        

  1. Cầu cho giáo phận và giáo xứ chúng ta:

Xin Chúa cho giáo phận và giáo xứ luôn nhiệt thành loan báo Tin Mừng, trở nên dấu chỉ sống động của ánh sáng Đức Kitô giữa đời.        

  1. Trong giây phút thinh lặng, mỗi người chúng ta dâng lên Chúa những ý nguyện riêng của mình (Thinh lặng cầu nguyện).

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện, và cho chúng con luôn bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô, Đấng đã tỏ mình ra cho muôn dân. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU | LỄ HIỂN LINH | GỢI Ý 2

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong ngày lễ Hiển Linh, Thiên Chúa tỏ bày vinh quang của Người cho muôn dân, để tất cả được mời gọi bước đi trong ánh sáng Đức Kitô. Tin tưởng vào tình thương cứu độ của Chúa, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin sau đây.

  1. Cầu cho Hội Thánh (Bài đọc I: Is 60, 1-6)

Xin Chúa cho Hội Thánh luôn là ánh sáng giữa trần gian, phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa, để muôn dân nhận ra và tìm đến nguồn ơn cứu độ.   

  1. Cầu cho các dân tộc và lãnh đạo các quốc gia (Đáp ca: Tv 71)

Xin Chúa hướng dẫn các dân tộc và những người lãnh đạo quốc gia biết tìm kiếm công lý, hòa bình và bênh vực người nghèo khổ, để thế giới ngày càng phản chiếu vương quyền yêu thương của Đức Kitô.

  1. Cầu cho các Kitô hữu (Bài đọc II: Ep 3, 2-6)

Xin Chúa cho mọi Kitô hữu ý thức rằng mình được mời gọi nên một trong Đức Kitô, vượt qua mọi chia rẽ, để cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng cứu độ dành cho hết mọi người.

  1. Cầu cho giáo xứ (Tin Mừng – Mt 2, 1-12)

Xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết noi gương các nhà đạo sĩ, quảng đại lên đường tìm Chúa, khiêm tốn thờ lạy và dâng lên Người chính cuộc đời mình như lễ vật chân thành.

  1. Trong giây phút thinh lặng này, mỗi người chúng ta dâng lên Chúa những ý nguyện riêng của mình (Thinh lặng cầu nguyện).

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện. Trong ánh sáng Hiển Linh của Đức Kitô, xin dẫn đưa chúng con bước đi trên con đường đức tin, để trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

MVPV/GPCT

print