LỜI NGUYỆN TÍN HỮU (GỢI Ý 1) | LỄ CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay Hội Thánh hân hoan mừng lễ Cung hiến Vương Cung Thánh Đường Latêranô, “Mẹ và Đầu của mọi nhà thờ trên hoàn cầu”. Phụng vụ Lời Chúa mạc khải cho chúng ta hành trình từ Đền Thờ Giêrusalem đến Đền Thờ là Đức Kitô và chính Hội Thánh. Trong niềm tin ấy, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin chân thành.
- “Tôi đã thấy nước chảy ra từ Đền Thờ” (Ed 47,1).
Chúng ta cầu xin cho Đức Thánh Cha, Giám mục Rôma, và toàn thể Hội Thánh, được luôn tuôn tràn nguồn nước hằng sống là Thánh Thần, để mang lại sự sống và ơn cứu độ cho mọi dân tộc. - “Có một dòng sông, nhờ đó thành của Thiên Chúa được hoan hỷ” (Tv 45).
Xin cho mọi cộng đoàn Kitô hữu trở nên dấu chỉ bình an và niềm vui của Nước Trời, giữa một thế giới còn đầy chia rẽ, chiến tranh và khát vọng được chữa lành. - “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần ngự trong anh em” (1 Cr 3,16).
Xin cho mỗi người tín hữu ý thức phẩm giá của mình là Đền Thờ sống động, biết gìn giữ tâm hồn trong sạch, và cùng nhau xây dựng Hội Thánh hiệp nhất trong đức tin và đức ái. - “Đền Thờ của Thiên Chúa là thánh” (1 Cr 3,17).
Xin cho mọi nhà thờ, nhà nguyện và nơi cử hành phụng vụ trong các giáo xứ luôn được gìn giữ xứng đáng, để trở nên không gian cầu nguyện, hiệp thông và thánh hóa dân Chúa.
Chủ tế kết: Lạy Chúa, Chúa đã chọn Hội Thánh như Đền Thờ thiêng liêng để Chúa ngự giữa trần gian. Xin đoái thương nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn trở nên những viên đá sống động, biết xây dựng Hội Thánh bằng đời sống thánh thiện và tình bác ái. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU (GỢI Ý 2) | LỄ CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong niềm vui mừng lễ cung hiến Vương Cung Thánh Đường Latêranô ,“Mẹ và Đầu của mọi thánh đường trên hoàn cầu”, chúng ta cùng dâng lời cầu xin Thiên Chúa, Đấng muốn ngự giữa dân Người trong Đền Thờ thánh thiện là Hội Thánh.
- Cầu cho Hội Thánh:
Xin Chúa cho Hội Thánh Chúa khắp hoàn cầu, hiệp thông với Đức Thánh Cha là Giám mục Rôma, luôn trở nên Đền Thờ sống động của Chúa Thánh Thần, để mọi người nhận ra dung mạo Đức Kitô đang hiện diện giữa nhân loại. - Cầu cho thế giới và những người lãnh đạo:
Xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết kiến tạo hoà bình, công lý và tôn trọng phẩm giá con người, để khắp nơi trên thế giới đều trở nên “thành thánh Giêrusalem mới”, nơi Thiên Chúa được tôn vinh và con người được sống trong tự do và bác ái. - Cầu cho những người đau khổ và bị bỏ rơi:
Xin Chúa cho những ai đang đau yếu, nghèo khổ hay cô đơn cảm nhận được dòng nước sự sống chảy ra từ cạnh sườn Đức Kitô, mang đến niềm an ủi, chữa lành và hy vọng. - Cầu cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta:
Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết góp phần xây dựng Hội Thánh bằng đời sống thánh thiện, yêu thương và phục vụ, để nhà thờ này luôn là nơi mọi người gặp gỡ Thiên Chúa và nhau trong bình an. - (Thinh lặng, tùy ý)
Mỗi người chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện riêng, trong thinh lặng của tâm hồn.
(Thinh lặng giây lát)
Chủ tế kết: Lạy Chúa, xin nhận lời cầu nguyện của dân Chúa tụ họp nơi đây. Xin cho chúng con, nhờ được xức dầu và thắp sáng trong Thánh Thần, trở nên những viên đá sống động của Đền Thờ Chúa giữa trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
