MỘT NGHỊCH LÝ THÁNH
Lm. Gs. Lê Ngọc Ngà, Gp. Cần Thơ
Mầu nhiệm Nhập Thể cho thấy một nghịch lý thánh: Thiên Chúa chí thánh, toàn năng lại chọn con đường bé nhỏ, âm thầm và bình thường để tỏ lộ vinh quang của Ngài. Không phải trong cung điện hay trước những người quyền thế, nhưng giữa đêm đông Bêlem, nơi các mục đồng nghèo hèn; không phải trong diễn đàn lớn lao, nhưng trong Đền Thờ, trước mắt hai cụ già khiêm hạ là Simeon và Anna; không phải bằng quyền lực, mà bằng một Trẻ Thơ yếu đuối.
1. Thiên Chúa mạc khải cho những người bé mọn
Tin Mừng cho thấy những người đầu tiên nhận ra Con Thiên Chúa không phải là kẻ thông thái hay giàu sang, nhưng là các mục đồng, những người ở bên lề xã hội (x. Lc 2,8–20). Chính họ được nghe lời thiên thần và được thấy “Dấu chỉ”: một Hài Nhi bọc tã, nằm trong máng cỏ.
Cũng vậy, cụ già Simeon và tiên tri Anna, những con người kiên trì cầu nguyện, chờ đợi trong thinh lặng, đã nhận ra Đấng Cứu Độ khi Ngài chỉ là một Hài Nhi được cha mẹ bồng ẵm (x. Lc 2,25–38).
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết, mà lại mạc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).
2. Vinh quang Thiên Chúa ẩn giấu trong sự yếu đuối của Trẻ Thơ
Thiên Chúa không mạc khải bằng sấm sét, nhưng bằng sự mong manh. Hài Nhi Giêsu cần được bồng ẵm, chở che. Chính nơi sự yếu đuối ấy, vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện trọn vẹn nhất, vì đó là vinh quang của tình yêu tự hiến (x. Pl 2,6–8).
Cụ già Simeon đã nhận ra điều ấy khi tuyên xưng: “Chính mắt con đã thấy ơn cứu độ” (Lc 2,30). Ơn cứu độ không đến như một ý tưởng, nhưng như một Con Người bằng xương bằng thịt.
3. Quyền năng Thiên Chúa tỏ hiện trong sự bình thường mỗi ngày
Ba mươi năm tại Nazareth, Đức Giêsu sống âm thầm trong gia đình, lao động và cầu nguyện. Đó không phải là thời gian “trống rỗng”, nhưng là thời gian thánh hóa đời thường.
Thiên Chúa tiếp tục hành động như thế hôm nay: trong bổn phận hằng ngày; trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn; trong những việc nhỏ bé được làm với đức tin và tình yêu. Như vậy, toàn bộ đời sống Đức Kitô, kể cả những năm ẩn dật, đều mang giá trị cứu độ.
4. Sứ điệp mục vụ cho chúng ta hôm nay
Học nơi các mục đồng: biết lắng nghe, mau mắn lên đường, và kể lại điều đã thấy.
Học nơi Simeon và Anna: trung thành cầu nguyện, kiên nhẫn chờ đợi, và nhận ra Thiên Chúa trong những dấu chỉ nhỏ bé.
Sống linh đạo “bình thường”: tin rằng trong sự đơn sơ, trung tín mỗi ngày, Thiên Chúa đang tỏ lộ quyền năng và vinh quang của Ngài trong cuộc sống bình dị, nhưng diễn tiến trong trật tự của tạo dựng và cứu độ.
Thiên Chúa vẫn tiếp tục tỏ vinh quang cho những tâm hồn bé mọn. Ai có trái tim khiêm hạ sẽ nhận ra Thiên Chúa không xa lạ, nhưng rất gần, gần đến độ trở nên một Trẻ Thơ và đồng hành với chúng ta trong từng ngày sống. Xin cho chúng ta biết mở mắt đức tin để nhận ra quyền năng Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động trong chính sự bình thường của đời mình. Hãy tập đón nhận sự bình thường như một phép lạ !
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
