Tiếng gọi âm thầm trong những trái tim trẻ: Chúa đang gọi con chăng?
Giữa muôn tiếng mời, có một lời thầm lặng “Chúa đang gọi con chăng”? Câu hỏi ấy không chỉ vang lên của ngày họp mặt Ơn gọi Hạt Cần Thơ, mà còn như một lời thì thầm sâu thẳm nơi cõi lòng mỗi bạn trẻ, đánh động niềm khao khát kiếm tìm và dấn thân theo Chúa.
Sáng thứ bảy, ngày 10/5, Trung tâm Mục vụ Giáo phận Cần Thơ khoác lên mình một diện mạo khác thường, rộn ràng, trẻ trung mà vẫn chan chứa sự linh thiêng của một địa điểm hành hương Năm Thánh. Hơn 300 bạn trẻ từ các Giáo xứ trong Hạt Cần Thơ quy tụ về đây, mang theo trái tim đầy ước mơ, khát vọng và cả những băn khoăn chưa có lời giải về hướng đi cuộc đời.
Từ lúc 7g30 sáng, khuôn viên Trung tâm đã ngập tràn tiếng cười nói thân quen. Những ánh mắt rạng rỡ, những bước chân háo hức, tất cả tạo nên bầu khí thân tình, gần gũi như trong một đại gia đình.
Đúng 8g00, buổi khởi động với sự dẫn dắt sinh động của Thầy sáu Giuse Hoàng Trung Phước như thắp lên ngọn lửa kết nối, làm tan biến mọi rụt rè, xa lạ.
Chia sẻ đầu tiên trong buổi họp mặt đến từ Cha Anrê Trần Quang Quí – Phó Giám đốc Trung tâm Mục vụ Cần Thơ với chủ đề “Ơn gọi là gì?”. Bằng kinh nghiệm và trái tim yêu mến người trẻ, Cha Quí đã nhẹ nhàng dẫn dắt các bạn đến gần hơn với khái niệm ơn gọi không phải là điều xa vời, mà là một tiếng thì thầm của tình yêu Thiên Chúa đang mời gọi từng người bước theo cách riêng.
Sơ Maria Philipphê Minh Nguyễn Thanh Hằng – Tổng phụ trách Dòng Con Đức Mẹ sau đó tiếp nối bằng phần chia sẻ thực tế và gần gũi về “Hành trình phân định ơn gọi”, từng bước, từng dấu chỉ để nhận ra lời gọi mời ấy.
Đan xen giữa các bài chia sẻ là chương trình văn nghệ và xổ số may mắn. Các tiết mục đầy màu sắc đến từ các sơ Dòng Mến Thánh Giá, Con Đức Mẹ và các chú dự tu tại Trung tâm Mục vụ như một lời chứng sống động về niềm vui dâng hiến.
Tâm điểm của buổi họp mặt là Thánh lễ đồng tế lúc 10g30, do Cha Tổng đại diện Phêrô Vũ Văn Hài chủ sự.
Cha Phaolô Trương Hoàng Phong – Phó Giám đốc Trung tâm Mục vụ Cần Thơ trong bài giảng lễ đã nhắc lại lời chúc bình an của Đức tân Giáo hoàng Lê-ô XIV: “Bình an ở cùng anh chị em!… Bình an này đến từ Thiên Chúa, Đấng yêu thương tất cả chúng ta vô điều kiện”. Câu nói ấy như lời mời gọi mỗi bạn trẻ tự hỏi: Thiên Chúa yêu con đến nhường nào? Và con sẽ đáp lại tình yêu ấy ra sao?
Cuối Thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Tính – Trưởng Ban Ơn gọi Hạt Cần Thơ đã bày tỏ lòng biết ơn đến quý cha, quý tu sĩ và quý ân nhân, những người đã âm thầm vun trồng mảnh đất tốt lành cho những hạt giống ơn gọi được gieo vào lòng người trẻ trong buổi họp mặt hôm nay.
Bữa cơm trưa khép lại buổi họp mặt trong bầu khí ấm áp. Buổi họp mặt kết thúc, nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi người trẻ, có lẽ câu hỏi “Chúa đang gọi con chăng? vẫn đang nhẹ nhàng ngân vang.
Một số hình ảnh buổi họp mặt sáng 10/5/2025 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Cần Thơ.
Micae Nguyễn Ngọc Thắng