Nghi Thức Cử Hành Hôn Nhân (Kỷ Niệm Hôn Phối)

print

NGHI THỨC CỬ HÀNH HÔN NHÂN

trích bản dịch của Ủy Ban Phụng Tự

trực thuộc HĐGM Việt Nam, năm 2008

 

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

BAN PHỤNG VỤ

***

Vì nhu cầu của các cha nơi các họ đạo, xin nghi thức “hấp hôn”, Ban Phụng Vụ GPCT xin gửi 2 mẫu:

  1. Mẫu ngắn gọn (chỉ nghi thức sau bài giảng)
  2. Mẫu có đủ các lời nguyện trong thánh lễ và các bài đọc (trọn bộ)

Tất cả đều được trích từ quyển Nghi Thức Hôn Phối, chính thức của UBPT.

Lm Giuse Lê Ngọc Ngà

Link tải về file word 97-2003:

NGHI THUC KY NIEM HON PHOI

 

TÌM BÀI:

  1. NGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO VỢ CHỒNG.
  2. CHƯƠNG V : THÁNH LỄ KỶ NIỆM HÔN PHỐI

 

 

1.          NGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO VỢ CHỒNG

 

Sau khỉ giảng, linh mục kêu mời hai vợ chồng thinh lặng cầu nguyện và lặp lại trước mặt Chúa quyết tâm sống thánh thiện trong bậc hôn nhân, bằng những lời này hay tương tự:

Tưởng nhớ lại lễ cử hành năm xưa,

trong đó, qua bí tích Hôn phối,

ông bà đã liên kết cuộc sống với nhau

bằng mối dây không thể tháo gỡ,

giờ đây, trước mặt Chúa, ông bà muốn lặp lại những lời hứa

mà năm xưa ông bà đã cam kết với nhau.

Ông bà hãy khẩn cầu Chúa ban ơn,

để những lời hứa này được nên vững bền.

Bấy giờ hai vợ chồng âm thầm lặp lại lời quyết tâm.

Hoặc tùy nghi nhắc lại lời quyết tâm cách công khai như sau đây:

Người chồng:

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa,

con đã nhận bà đây làm vợ.

Người vợ:

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa,

con đã nhận ông đây làm chồng.

Cả hai:

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, với lòng nhân hậu

Chúa đã hiện diện trong suốt cuộc sống của chúng con

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan.

Chúng con nài xin Chúa phù trợ

để chúng con luôn trung thành yêu thương nhau

hầu trở nên những nhân chứng của giao ước

mà Chúa đã ký kết với loài người.

Linh mục:

Xin Chúa gìn giữ ông bà mọi ngày trong suốt cuộc đời.

Xin Ngài an ủi ông bà lúc gian nan,

phù giúp ông bà khi thịnh vượng,

và cho nhà ông bà được tràn đầy phúc lành của Ngài.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta.                                 

Đ. Amen.

Làm phép nhẫn mới (trong trường hợp đã mất nhẫn)

Lạy Chúa xin gia tăng và thánh X hóa

tình yêu của các tôi tớ Chúa đây

để những người đã trao cho nhau những chiếc nhẫn này

làm dấu chỉ lòng chung thủy

cũng luôn được thăng tiến trong ân sủng của bí tích.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

                  Đ. Amen.

Tùy nghi, có thể xông hương nhẫn hoặc rảy nước thánh.

Hai người trao lại cho nhau trong thinh lặng.

Nếu vẫn còn giữ được nhẫn cưới, linh mục chúc phúc cho hai ông bà như sau:

Lạy Chúa, xin ban phúc lành và thánh hóa

cho tình yêu của các tôi tớ Chúa đây,

xin cho những chiếc nhẫn

mà ông bà coi là dấu chỉ của lòng chung thủy,

cũng nhắc nhở cho ông bà về lòng yêu thương nhau

và về ân sủng của bí tích.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời cầu

Tiếp theo là lời nguyện chung hay lời nguyện tín hữu như thường đọc trong thánh lễ, hoặc lời cầu theo hình thức sau đây:

Linh mục:

Thiên Chúa là Cha toàn năng

đã muốn dùng chương trình rất khôn ngoan của Ngài

để diễn tả lịch sử cứu độ bằng tình yêu,

bằng lòng chung thủy (và bằng sự phong phú) của hôn nhân.

Vậy, chúng ta hãy khẩn cầu lòng thương xót của Cha chúng ta:

  1. Lạy Cha chí thánh và là Đấng trung tín,

Cha đòi buộc mọi người giữ giao ước của Cha

và thưởng công cho họ.

Xin đoái thương ban tràn đầy phúc lành của Cha

trên các tôi tớ Cha đây là những người

đang mừng lễ Ngân khánh (Kim khánh, Ngọc khánh) Hôn phối hôm nay.                                                     

Đ. Lạy Cha, xin thêm sinh lực mới cho lòng chung thủy của các tôi tớ Cha đây.

  1. Lạy Cha là Đấng từ đời đời luôn hợp nhất trong cuộc sống

và hiệp thông trong tình yêu

với Chúa Con và Chúa Thánh Thần,

xin ban cho các tôi tớ Cha đây biết luôn ghi nhớ

và trung thành gìn giữ giao ước tình yêu

họ đã ký kết với nhau qua bí tích.                              

  1. Lạy Cha là Đấng quan phòng sắp xếp

mọi cảnh sống của nhân loại để lôi kéo các tín hữu

tham dự vào mầu nhiệm của Đức Kitô;

xin ban cho các tôi tớ Cha đây

biết bằng lòng đón nhận mọi điều may rủi,

để nỗ lực gắn bó với Đức Kitô

và chỉ sống cho một mình Người.                              

  1. Lạy Cha, Cha đã muốn cho cuộc sống chung vợ chồng

là bằng chứng của đời sống Kitô hữu;

xin cho mọi cặp vợ chồng đều nên nhân chứng

cho mầu nhiệm tình yêu của Con Chúa nơi thế gian. 

Linh mục dang tay đọc kết thúc lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho cộng đồng gia đình

có nền tảng vững chắc;

xin thương xót nghe lời cầu khẩn của các tôi tớ Chúa đây,

và ban cho họ, khi noi theo gương mẫu của Thánh Gia,

biết không ngừng ngợi khen Chúa

trong niềm hân hoan nơi nhà Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ. Amen.

NGHI THỨC KẾT LỄ

Linh mục quay về phía cộng đoàn, dang tay chào:

Chúa ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn thưa: Và ở cùng Cha.

Linh mục dang tay trên cặp vợ chồng và đọc:

  1. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng

ban cho ông bà được hưởng niềm vui của Ngài. Đ. Amen.

  1. Xin Con Một Thiên Chúa thương xót phù giúp ông bà

     khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan.             Đ. Amen.

  1. Xin Chúa Thánh Thần hằng tuôn đổ

     tình yêu của Ngài xuống lòng ông bà                  Đ. Amen.

Ri linh mục chúc lành cho những người hiện diện và thêm:

Và xin Thiên Chúa toàn năng,

là Cha và Con  và Thánh Thần

ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây.                                                          

Đ. Amen.

Rồi linh mục hay phó tế chắp tay quay về phía cộng đoàn tuyên bố:

Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Cộng đoàn thưa:

Tạ ơn Chúa.

Hát bài ca tạ lễ, kết thúc việc cử hành.

 

*******

 

 

2.          CHƯƠNG V : THÁNH LỄ KỶ NIỆM HÔN PHỐI

 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lễ kỷ niệm Hôn Phối

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài,

ngay từ thuở ban đầu

Chúa đã dựng nên người nam và người nữ

để họ kết duyên thành bạn trăm năm ;

xin rộng ban phúc lành

và củng cố đời sống hôn nhân của anh chị (ông, bà) T.,

để càng ngày họ càng trở nên hình ảnh trung thực

của sự kết hợp giữa Đức Ki-tô và Hội Thánh.

Chúng con cầu xin

Lễ Bạc Hôn Phối

        Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích hôn phối

như sợi dây không gì cắt đứt nổi để liên kết ông bà T.,

nhờ đó, trải qua bao vui buồn, sướng khổ,

họ vẫn một niềm khăng khít thuận hòa.

Chúng con nài xin Chúa cho tình yêu của hai người

ngày càng thêm mặn nồng trong sáng,

để họ được cùng nhau

(và cùng với con cái hoặc và cùng với con cháu)

hoan hỷ tiến bước trên con đường thánh thiện.

Chúng con cầu xin

Lễ Vàng Hôn Phối

Lạy Thiên Chúa toàn năng,

xin ghé mắt nhân từ nhìn đến ông bà T.,

(cùng với đàn con cái cháu chắt

ông bà đã sinh ra và giáo dục cho nên người tín hữu).

Xưa Chúa đã dùng bí tích kỳ diệu

để củng cố mối tình son trẻ của ông bà,

giờ đây xin vì những việc lành phúc đức

ông bà đã làm suốt năm mươi năm qua

mà cho được an hưởng tuổi già.

Chúng con cầu xin

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Xem chương VI trang 23

        Trong phần phụng vụ lời Chúa, theo luật chữ đỏ, có thể lấy những bài đọc trong sách bài đọc khi cử hành hôn nhân, hoặc những bài đọc dành cho thánh lễ tạ ơn trong sách bài đọc của các lễ cầu cho những nhu cầu khác nhau.

Sau bài Tin Mừng, trong bài giảng, từ những bản văn Thánh Kinh, nên trình bày về mầu nhiệm và ơn sủng của cuộc sống hôn nhân Kitô, nhưng cần lưu ý tới những hoàn cảnh của các đương sự.

 

 

NGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO VỢ CHỒNG

Sau khỉ giảng, linh mục kêu mời hai vợ chồng thinh lặng cầu nguyện và lặp lại trước mặt Chúa quyết tâm sống thánh thiện trong bậc hôn nhân, bằng những lời này hay tương tự:

Tưởng nhớ lại lễ cử hành năm xưa,

trong đó, qua bí tích Hôn phối,

ông bà đã liên kết cuộc sống với nhau

bằng mối dây không thể tháo gỡ,

giờ đây, trước mặt Chúa, ông bà muốn lặp lại những lời hứa

mà năm xưa ông bà đã cam kết với nhau.

Ông bà hãy khẩn cầu Chúa ban ơn,

để những lời hứa này được nên vững bền.

Bấy giờ hai vợ chồng âm thầm lặp lại lời quyết tâm.

Hoặc tùy nghi nhắc lại lời quyết tâm cách công khai như sau đây:

Người chồng:

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa,

con đã nhận bà đây làm vợ.

Người vợ:

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa,

con đã nhận ông đây làm chồng.

Cả hai:

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, với lòng nhân hậu

Chúa đã hiện diện trong suốt cuộc sống của chúng con

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan.

Chúng con nài xin Chúa phù trợ

để chúng con luôn trung thành yêu thương nhau

hầu trở nên những nhân chứng của giao ước

mà Chúa đã ký kết với loài người.

Linh mục:

Xin Chúa gìn giữ ông bà mọi ngày trong suốt cuộc đời.

Xin Ngài an ủi ông bà lúc gian nan,

phù giúp ông bà khi thịnh vượng,

và cho nhà ông bà được tràn đầy phúc lành của Ngài.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta.                                 

Đ. Amen.

Làm phép nhẫn mới

Lạy Chúa xin gia tăng và thánh X hóa

tình yêu của các tôi tớ Chúa đây

để những người đã trao cho nhau những chiếc nhẫn này

làm dấu chỉ lòng chung thủy

cũng luôn được thăng tiến trong ân sủng của bí tích.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

                  Đ. Amen.

Tùy nghi, có thể xông hương nhẫn.

Nếu vẫn còn giữ được nhẫn cưới, linh mục chúc phúc cho hai ông bà như sau:

Lạy Chúa, xin ban phúc lành và thánh hóa

cho tình yêu của các tôi tớ Chúa đây,

xin cho những chiếc nhẫn

mà ông bà coi là dấu chỉ của lòng chung thủy,

cũng nhắc nhở cho ông bà về lòng yêu thương nhau

và về ân sủng của bí tích.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời cầu

Tiếp theo là lời nguyện chung hay lời nguyện tín hữu như thường đọc trong thánh lễ, hoặc lời cầu theo hình thức sau đây:

Linh mục:

Thiên Chúa là Cha toàn năng

đã muốn dùng chương trình rất khôn ngoan của Ngài

để diễn tả lịch sử cứu độ bằng tình yêu,

bằng lòng chung thủy (và bằng sự phong phú) của hôn nhân.

Vậy, chúng ta hãy khẩn cầu lòng thương xót của Cha chúng ta:

  1. Lạy Cha chí thánh và là Đấng trung tín,

Cha đòi buộc mọi người giữ giao ước của Cha

và thưởng công cho họ.

Xin đoái thương ban tràn đầy phúc lành của Cha

trên các tôi tớ Cha đây là những người

đang mừng lễ Ngân khánh (Kim khánh, Ngọc khánh) Hôn phối hôm nay.                                                      

Đ. Lạy Cha, xin thêm sinh lực mới

cho lòng chung thủy của các tôi tớ Cha đây.

  1. Lạy Cha là Đấng từ đời đời luôn hợp nhất trong cuộc sống

và hiệp thông trong tình yêu

với Chúa Con và Chúa Thánh Thần,

xin ban cho các tôi tớ Cha đây biết luôn ghi nhớ

và trung thành gìn giữ giao ước tình yêu

họ đã ký kết với nhau qua bí tích.                              

  1. Lạy Cha là Đấng quan phòng sắp xếp

mọi cảnh sống của nhân loại để lôi kéo các tín hữu

tham dự vào mầu nhiệm của Đức Kitô;

xin ban cho các tôi tớ Cha đây

biết bằng lòng đón nhận mọi điều may rủi,

để nỗ lực gắn bó với Đức Kitô

và chỉ sống cho một mình Người.                              

  1. Lạy Cha, Cha đã muốn cho cuộc sống chung vợ chồng

là bằng chứng của đời sống Kitô hữu;

xin cho mọi cặp vợ chồng đều nên nhân chứng

cho mầu nhiệm tình yêu của Con Chúa nơi thế gian. 

Linh mục kết thúc lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho cộng đồng gia đình

có nền tảng vững chắc;

xin thương xót nghe lời cầu khẩn của các tôi tớ Chúa đây,

và ban cho họ, khi noi theo gương mẫu của Thánh Gia,

biết không ngừng ngợi khen Chúa

trong niềm hân hoan nơi nhà Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ. Amen.

 

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Khi chuẩn bị của lễ, tùy nghi, có thể để cho đôi vợ chồng mang bánh, rượu và nước lên bàn thờ.

Linh mục đứng ở bàn thờ, nhận đĩa thánh có bánh, hai tay nâng đĩa thánh cao lên khỏi bàn thờ một chút và đọc nhỏ tiếng:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này

là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,

chúng con dâng lên Chúa

để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.

Đoạn đặt đĩa thánh có bánh trên khăn thánh.

Nếu không hát ca dâng lễ, linh mục nên đọc lớn tiếng kinh này. Cuối kinh, cộng đoàn có thể tung hô:

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh và đọc thầm:

Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này,

xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Đấng

đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con. 

Sau đó linh mục nhận chén thánh, cầm cả hai tay, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc nhỏ tiếng:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này

là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người,

chúng con dâng lên Chúa

để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

Đoạn đặt chén thánh trên khăn thánh. Nếu không có hát ca dâng lễ, linh mục nên đọc lớn tiếng kinh này. Cuối kinh, cộng đoàn có thể tung hô:

 Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Linh mục cúi mình sâu đọc thầm:

Lạy Chúa là Thiên Chúa,

xin thương nhận chúng con

đang hết lòng khiêm nhường thống hối,

và xin cho hy lễ chúng con dâng

trước tôn nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa.

Chủ tế rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm:

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm,

tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy.

Linh mục trở vào giữa bàn thờ, quay về phía cộng đoàn, dang tay rồi chắp lại và nói:

Anh chị em hãy cầu nguyện

để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em

được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Cộng đoàn đứng lên và thưa:

Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha,

để ca tụng tôn vinh danh Chúa,

và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

Linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ.

 

 

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lễ kỷ niệm Hôn Phối

Lạy Chúa, khi Đức Kitô bị treo trên thập giá

Chúa đã cho Máu và nước từ cạnh sườn Người chảy ra

để nói lên mầu nhiệm nhân loại được tái sinh ;

xin thương nhận của lễ chúng con dâng để tạ ơn Chúa,

nhân ngày kỷ niệm hôn phối của anh chị (ông, bà) T.

và ban cho họ muôn phúc lộc trong cuộc sống gia đình.

Chúng con cầu xin

Lễ Bạc Hôn Phối

        Lạy Chúa chúng con dâng tiến lễ tạ ơn này

để cầu cho ông bà T.

Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận

Mà ban cho cả hai được tràn đầy hoan lạc và bình an.

Chúng con cầu xin

Lễ Vàng Hôn Phối

Lạy Chúa, chúng con dâng lễ tạ ơn này

để mừng ông bà T. năm mươi năm trọn nghĩa vợ chồng,

Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận

mà cho ông bà được bình an hạnh phúc

như lòng vẫn ước mong.

Chúng con cầu xin

 

         

 

KINH TIỀN TỤNG LỄ HÔN PHỐI

Hôn nhân là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa

  1. Chúa ở cùng anh chị em

Đ. Và ở cùng cha

  1. Hãy nâng tâm hồn lên

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa

  1. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta

Đ. Thật là chính đáng

Lạy Chúa là Cha chí thánh

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,

thật là chính đáng, phải đạo

và sinh ơn cứu độ cho chúng con.

Chúa đã muốn nâng con người

được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa

lên địa vị cao sang dường ấy,

để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa

nơi đời sống chung của người nam và người nữ.

Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu,

Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu,

để được Chúa cho thông phần tình yêu vĩnh cửu của Chúa.

Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ

khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa

sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại,

nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Nhờ Người, cùng với các Thiên thần và toàn thể các thánh,

chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa

và không ngừng tung hô rằng:

Cuối kinh tiền tụng, linh mục chắp tay, cùng với cộng đoàn hát hoặc đọc rõ tiếng phần kết kinh tiền tụng:

Thánh! Thánh! Thánh!

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.

Trời đất đầy vinh quang Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Linh mục dang tay đọc:  

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh,

là nguồn mọi sự thánh thiện.

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc:

Vì thế, chúng con nài xin Chúa

dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này,

Chắp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc:

để trở nên cho chúng con,

Mình và  Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Chắp tay

 

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải đọc rõ ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:

Người cầm lấy bánh, tạ ơn,

bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

Hơi cúi mình

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy.

Rồi đọc tiếp:

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:

Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,

trao cho các môn đệ mà nói:

Hơi cúi mình

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG:

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY

MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy.

Rồi xướng.

Đây là mầu nhiệm đức tin.

Cộng đoàn tung hô theo:

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,

và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

Linh mục dang tay đọc:

Vì vậy, lạy Chúa,                                                         

khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh

và chén cứu độ để tạ ơn Chúa,

vì Chúa đã thương cho chúng con

được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.

Chúng con tha thiết nài xin Chúa

cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô,

được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. 

Lạy Chúa,

xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,

để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,

cùng với Đức Giáo Hoàng T.

Đức Giám Mục T. chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. 

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh (ông) T. và chị (bà) T.

mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn:

nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị (ôb) được bền vững

trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. 

 

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con

đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,

và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ

và thân bằng quyến thuộc chúng con

đã ly trần trong tình thương của Chúa.

Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa.

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,

cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời,

cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,

Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ,

các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh,

đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại,

và cùng với các Ngài,

chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa

Chắp tay

Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai lên và đọc:

Chính nhờ Người, với Người và trong Người,

mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa

là Cha toàn năng,

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Cộng đoàn tung hô: Amen

 

 

NGHI THỨC HIỆP LỄ

Đặt chén thánh và đĩa thánh xuống, linh mục chắp tay đọc:

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy,

chúng ta dám nguyện rằng:

Linh mục dang tay và cùng với cộng đoàn đọc tiếp:

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến;

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;

và tha nợ chúng con,

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;

xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ;

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Sau kinh Lạy Cha, bỏ qua kinh “Lạy Chúa, xin cứu chúng con,” linh mục quay về phía hai vợ chồng, dang tay đọc:

Chúng con ca ngợi và chúc tụng Chúa

là Thiên Chúa và là Đấng tạo dựng muôn loài,

ngay từ đầu, Chúa đã dựng nên người nam và người nữ

để họ làm nên một cộng đoàn sự sống và tình yêu;

Chúng con cũng cảm tạ Chúa

vì Chúa đã đoái thương ban phúc lành cho cuộc sống gia đình

của các tôi tớ Chúa đây là ông T. và bà T.

để cuộc sống này biểu lộ hình ảnh

sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh.

Vậy, hôm nay, xin Chúa nhân từ nhìn đến các tôi tớ Chúa đây

và như Chúa đã gìn giữ họ thông hiệp với nhau

khi được vui mừng cũng như lúc phải lao nhọc,

xin Chúa không ngừng

làm cho giao ước hôn nhân của họ được sống động,

củng cố tình yêu và mối dây an bình nơi họ,

để (cùng với đàn con cái bao quanh),

họ luôn được hưởng phúc lành của Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.             

Cộng đoàn: Amen. 

Linh mục quay về phía cộng đoàn và nói đang khi dang tay rồi chắp lại.

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn thưa: Và ở cùng cha.

Tùy nghi, linh mục hoặc phó tế nói:

Anh (chị) em hãy chúc bình an cho nhau.

Linh mục chúc bình an cho phó tế hoặc thừa tác viên. Rồi cầm lấy bánh thánh, bẻ ra trên đĩa thánh, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén thánh và đọc thầm:

Xin cho việc hòa Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô

Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận

đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.

Trong khi đó đọc hoặc hát:

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian:

xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian:

xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian:

xin ban bình an cho chúng con.

 Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần: “Lạy chiên Thiên Chúa…,” nhưng lần cuối cùng vẫn kết: “Xin ban bình an cho chúng con”.

Linh mục chắp tay đọc thầm:

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha

và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần,

Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống:

Xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây

cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ:

Xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa,

và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.

Hoặc:

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa,

xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt,

nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ,

xin che chở và cứu chữa hồn xác con.

Linh mục cúi mình, cầm bánh thánh nâng lên trên đĩa thánh hay chén thánh, quay về phía cộng đoàn đọc rõ tiếng:

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian,

phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Linh mục đọc chung với cộng đoàn một lần:

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,

nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Linh mục quay lên bàn thờ, đọc thầm:

Xin Mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,

cho con được sống muôn đời.

Linh mục cung kính rước Mình Thánh, rồi cầm chén thánh và đọc thầm:

Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,

cho con được sống muôn đời.

Linh mục cung kính rước Máu Thánh

Đôi tân hôn, cha mẹ, các người làm chứng và họ hàng có thể được rước lễ dưới hai hình.

Cho rước lễ xong, linh mục (hoặc phó tế) lau đĩa thánh gạt vào chén thánh rồi tráng chén thánh. Trong lúc tráng chén thánh, linh mục đọc thầm:

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa

xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch

và xin cho ân huệ đời này

trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.

 

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Linh mục đứng tại ghế hoặc tại bàn thờ hướng về cộng đoàn, chắp tay và nói:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Mọi người cùng với linh mục thinh lặng giây lát, trừ khi đã giữ thinh lặng trước rồi, đoạn linh mục dang tay đọc lời nguyện hiệp lễ.

Lễ kỷ niệm Hôn Phối

Lạy Chúa,

hai người con Chúa đây là anh chị (ông, bà) T.

vừa được Mình và Máu Thánh Đức Kitô bổ dưỡng ;

xin cho họ biết mở rộng tâm hồn,

sống vui vẻ yêu thương

để xây dựng một gia đình thuận hòa đạo đức,

luôn sẵn sàng lấy tình bác ái mà nâng đỡ mọi người.

Chúng con cầu xin

Lễ Bạc Hôn Phối

        Lạy Chúa, nhân lễ bạc hôn phối của ông bà T.,

Chúa đã cho ông bà cùng với (con cái hoặc con cháu)

và bạn hữu đến dự tiệc gia đình Chúa đây.

Xin ban ơn phù giúp cho hai người

được ngày thêm vui tươi phấn khởi, ý hợp tâm đầu

cho đến khi được vào dự tiệc vui trong Nước Chúa.

Chúng con cầu xin

 

Lễ Vàng Hôn Phối

Lạy Chúa, Chúa đã lấy thần lương mỹ vị

nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh.

Giờ đây, xin nhận lời chúng con cầu nguyện

mà gìn giữ ông bà T.,

luôn vui sống tuổi già thánh thiện,

cho tới khi cuộc đời viên mãn

cả hai cùng được vào dự tiệc vui trên trời.

Chúng con cầu xin

Cộng đoàn: Amen.

NGHI THỨC KẾT LỄ

Linh mục quay về phía cộng đoàn, dang tay chào:

Chúa ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn thưa: Và ở cùng Cha.

Linh mục dang tay trên cặp vợ chồng và đọc:

  1. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng

ban cho ông bà được hưởng niềm vui của Ngài. Đ. Amen.

  1. Xin Con Một Thiên Chúa thương xót phù giúp ông bà

     khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan.             Đ. Amen.

  1. Xin Chúa Thánh Thần hằng tuôn đổ

     tình yêu của Ngài xuống lòng ông bà                Đ. Amen.

 

Ri linh mục chúc lành cho những người hiện diện và thêm:

Và xin Thiên Chúa toàn năng,

là Cha và Con  và Thánh Thần

ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây.                                                          

Đ. Amen.

Rồi linh mục hay phó tế chắp tay quay về phía cộng đoàn tuyên bố:

Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Cộng đoàn thưa:

Tạ ơn Chúa.

Hát bài ca tạ lễ, kết thúc việc cử hành.

 

 

CHƯƠNG VI

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Trong thánh lễ hôn phối và trong nghi thức cử hành hôn nhân ngoài thánh lễ, được dùng những bài trích Thánh Kinh sau đây.

Có thể đọc 3 bài đọc, trong đó bài thứ nhất lấy từ Cựu Ước, nhưng trong mùa Phục sinh thì lấy từ sách Khải huyền. Luôn phải chọn ít là một bài đọc rõ ràng nói về hôn nhân. Những bài loại này được đánh dấu hoa thị (*).

Khi không cử hành lễ có nghi thức, thì có thể lấy một trong những bài đọc về lễ hôn phối có ghi trong Sách Bài đọc, trừ khi gặp những ngày lễ xếp hạng từ 1-4 trong bảng thứ tự các ngày phụng vụ.

Sau bài Tin Mừng, trong bài giảng, linh mục dựa vào bản văn Thánh Kinh, trình bày mầu nhiệm hôn nhân Kitô giáo, phẩm giá tình yêu phu phụ, ân sủng bí tích và trách nhiệm của vợ chồng. Nhưng cần lưu ý tới những hoàn cảnh khác nhau của các đương sự.

BÀI ĐỌC CỰU ƯỚC

* 1.                                                                 St 1, 26-28. 31a

                   Ngài tạo thành họ có nam có nữ.

Bài trích sách Sáng thế

Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta và họ hãy làm chủ cá biển, chim trời, mọi thú rừng, tất cả trái đất và mọi loài bò sát di chuyển trên đất”.

Vậy Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo dựng họ có nam có nữ.

Thiên Chúa ban phúc cho họ và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều, đầy mặt đất và chế ngự nó; hãy làm chủ cá biển, chim trời, và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, chúng thật là tốt đẹp.

Đó là lời Chúa.

* 2.                                                                          St 2,18-24

                   Và hai người sẽ thành một xương một thịt.

Bài trích sách Sáng thế

Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình không tốt; Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó”. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Ađam, để xem ông gọi chúng là gì. Ađam gọi sinh vật thế nào, thì đó là tên nó. Ađam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng. Nhưng Ađam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Ađam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông, rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Ađam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Ađam. Ađam nói: “Nàng là xương lấy từ xương tôi, và thịt lấy từ thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là Đàn bà, vì được lấy ra từ đàn ông”.

Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình; và hai người sẽ thành một thân xác.

Đó là lời Chúa.

* 3.                                                            St 24, 48-51. 58-67

         Isaac yêu thương Rêbecca

và nỗi buồn vì cái chết của mẫu thân được nguôi ngoai.

Bài trích sách Sáng thế

        Khi ấy, lão bộc của Abraham nói cùng ông Laban rằng: “Tôi đã chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Abraham chủ tôi. Ngài đã dẫn tôi đi đúng đường, để tôi đem con gái của em chủ tôi về cho con trai chủ tôi. Vậy, nếu ông muốn đốì xử có tình có nghĩa với chủ tôi, thì xin cho tôi biết; còn nếu không như thế, thì xin cũng nói cho tôi hay, để tôi biết lối đi bên phải hay bên trái ”.

Hai ông Laban và Bathuel trả lời: “Lời ông nói là do Chúa, chúng tôi không thể làm trái ý Chúa mà nói với ông điều gì khác. Này Rêbecca đang ở trước mặt ông; hãy nhận lấy nàng và lên đường. Xin để nàng làm vợ con trai chủ ông, như lời Chúa đã phán”.

Khi nàng được gọi đến, họ hỏi nàng: “Em có muốn đi với người này không?” Nàng trả lời: “Em xin đi”.

Vậy họ tiễn Rêbecca, người chị em của họ, và người vú nuôi của nàng ra đi cùng với lão bộc của Abraham và những người tùy tùng. Họ cầu chúc điều tốt lành cho người chị em của họ và nói: “Em là em của chúng ta, chúc em đông con nhiều cháu, chúc dòng dõi em chiếm được thành trì của quân thù ”.

Vậy Rêbecca và các các nữ tì đứng dậy, leo lên lạc đà đi theo lão bộc. Ông này nhận lãnh Rêbecca và ra đi.

Lúc ấy, ông Isaac đã bỏ vùng có giếng Lahairoi để đến cư ngụ tại miền đất Nageb. Ông đi ra ngoài đồng để than khóc vào lúc xế chiều. Ông ngước lên thấy đoàn lạc đà đang tiến tới, Rêbecca cũng ngước mắt lên thấy Isaac. Nàng xuống khỏi lạc đà và nói với lão bộc: “Người đang đi ngang cánh đồng đến gặp chúng ta là ai vậy? Lão bộc trả lời nàng: “Đấy là chủ tôi”. Nghe thế nàng vội lấy khăn che mặt. Lão bộc liền thuật lại cho Isaac mọi việc mình đã làm. Ông Isaac đưa Rêbecca vào lều của bà Sara, mẹ ông, và cưới nàng làm vợ. Ông yêu thương nàng, và nỗi buồn vì cái chết của mẫu thân được nguôi ngoai.

Đó là lời Chúa.

* 4.                                                                          Tb 7,6-14

                      Xin Chúa Trời gìn giữ cháu yên lành

và ban cho cháu ân phúc và bình an.

Bài trích sách Tôbia

        Ông Raguel chạy tới vừa ôm hôn Tôbia vừa khóc. Ông nói: “Xin Chúa chúc phúc cho cháu, con trai của người cha tốt lành và tuyệt hảo. Khổ thay, người công chính hay làm phúc mà lại bị mù lòa! Ông gục đầu trên cổ đứa con trai của anh mình mà khóc. Edna vợ ông cũng khóc thương Tôbia, cả Sara con gái của ông bà cũng khóc. Rồi ông cho giết một con chiên đực trong đàn chiên để tỏ lòng vui mừng tiếp đón họ.

Sau khi tắm rửa và ngồi vào bàn ăn, Tôbia nói với Raphael rằng: “Này anh Azarias, xin anh nói với ông Raguel gả em Sara cho tôi” Nghe lời ấy, ông Raguel nói với chàng thanh niên: “Cháu cứ ăn uống và nghỉ qua đêm thoải mái, vì ngoài cháu, không ai được lấy Sara con gái của chú. vả lại, chú không được phép gả nó cho người nào khác ngoài cháu, vì cháu là người họ hàng của chú. Tuy nhiên chú xin nói thật cho cháu biết. Chú đã gả nó cho bảy người trong thân tộc của chú, nhưng tất cả đều đã chết ngay trong đêm gần gũi nàng. Vậy giờ đây cháu cứ ăn và uống; xin Chúa gìn giữ cháu”.

Tôbia nói: “Cháu sẽ không ăn không uống cho đến khi chú xác nhận quyền lợi của cháu”. Ông Raguel nói với anh: “Được. Chiếu theo luật trong sách của Môisen, nó được gả cho cháu. Nó lấy cháu là đúng ý Trời. Hãy đưa em cháu đi; từ nay, cháu là anh nó, và nó là em cháu. Từ hôm nay nó mãi mãi thuộc về cháu. Xin Chúa Trời gìn giữ cháu yên lành đêm nay và ban cho cháu ân phúc và bình an ”.

Ông Raguel gọi Sara con gái ông, nàng đến bên ông. ông cầm tay nàng, rồi trao nàng cho Tôbia. Ông nói: “Chiếu theo luật và phán quyết được ghi trong sách của Môisen, chú gả con gái chú cho cháu làm vợ. Hãy nhận lấy và yên tâm đưa về nhà cha cháu. Xin Chúa Trời cho cháu đi đường bình an”.

Ông gọi mẹ nàng, bảo đem giấy lại để viết tờ hôn thú chứng nhận ông gả nàng cho Tôbia theo đúng luật Môisen. Mẹ nàng mang giấy ra, ông viết và ký tên. Và ngay sau đó họ bắt đầu ăn uống.

Đó là lời Chúa.

* 5.                                                                          Tb 8, 4b-8

                      Xin cho chúng con cùng sống an khang đến tuổi già.

Bài trích sách Tôbia

Bấy giờ anh Tôbia trỗi dậy khỏi giường và nói với cô Sara rằng: “Này em, hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn xin cùng Chúa chúng ta, để Ngài đoái thương ban cho chúng ta được ơn lành”. Nàng trỗi dậy. Rồi cả hai cầu nguyện và khẩn xin Chúa ban cho họ được an lành.

Họ dâng lời cầu xin thế này: “Lạy Chúa của cha ông chúng con, xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng danh Chúa đến muôn ngàn đời! Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Chúa đã dựng nên Ađam và ban Evà cho ông làm người trợ tá đắc lực, từ hai ông bà mà sinh ra loài người. Chúa đã nói rằng: “Con người ở một mình không tốt, chúng ta hãy làm ra cho nó một trợ tá tương xứng với nó”. Giờ đây không phải vì ham mê nhục dục mà con cưới em con đây, nhưng vì lòng chân thành. Xin rủ lòng thương xót con và nàng, xin cho chúng con cùng sống an khang đến tuổi già. Họ đồng thanh nói: “Amen, amen!”.

Đó là lời Chúa.

 

* 6.                                               Cn 31, 10-13. 19-20. 30-31

Nàng hăng hái ra tay làm việc.

Bài trích sách Châm ngôn

Ai sẽ tìm được người vợ đảm đang? Nàng đáng giá hơn châu ngọc. Chồng nàng đặt tin tưởng nơi nàng và ông được nhiều lợi lộc. Suốt đời nàng, nàng mang lại may mắn cho chồng, chứ không gây ra tai họa. Nàng đã kiếm được len và sợi gai, rồi hăng hái ra tay làm việc. Nàng tra tay vào cọc sợi, và ngón tay nàng nắm chặt con thoi. Nàng rộng tay giúp người túng cực, và đưa tay cứu kẻ bần cùng. Duyên dáng là điều giả trá, nhan sắc là chuyện chóng qua; người phụ nữ kính sợ Chúa mới được người đời ca tụng. Hãy cho nàng hưởng thành quả do tay nàng làm ra, và các công việc của nàng sẽ làm cho nàng được vẻ vang nơi cổng thành.

Đó là lời Chúa.

  1. Dc 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a

Tình yêu mạnh như thần chết.

Bài trích sách Diễm ca

Có tiếng người yêu của tôi! Này chàng đến, nhảy qua núi, băng qua đồi. Người yêu của tôi giống tựa linh dương, khác nào nai tơ. Này chàng đang đứng sau vách nhà chúng tôi, nhìn qua song cửa, ngó xuyên hàng dậu.

Kìa người yêu của tôi nói với tôi: Hãy trỗi dậy, hỡi bạn tình của anh, bồ câu của anh, người đẹp của anh. Hãy ra đây, hỡi bồ câu của anh, đang núp trong hốc đá, trong hang dốc đứng. Hãy cho anh thấy mặt em, cho tai anh nghe tiếng em, ôi tiếng em êm dịu dường nào, gương mặt mỹ miều biết bao!

Người yêu của tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng, chàng đang chăn chiên giữa những khóm huệ.

Hãy đặt em như chiếc ấn trên trái tim chàng, như chiếc ấn trên cánh tay chàng. Vì chưng, tình yêu mạnh như thần chết, nỗi đam mê mãnh liệt như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa cháy bừng, là ánh chớp trên bầu trời. Nước lũ không thể dập tắt được tình yêu.

Đó là lời Chúa.

* 8.                           Hc 26, 1-4. 16-21 (Hy Lạp 1-4. 13-16)

Giống như mặt trời mọc,

vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà nàng.

Bài trích sách Huấn ca

Phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi. Vợ đảm đang làm vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua trong bình an.

Vợ hiền là vận may ban cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩa. Dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn khoan khoái, nét mặt ông luôn hớn hở.

Duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ, tài quán xuyến của nàng cho ông no đủ. Vợ thông minh và ít nói là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời, người tiết hạnh thật là vô giá.

Mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian thế nào, vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy.

Đó là lời Chúa.

* 9.                                                       Gr 31,31 -32a. 33-34a

Ta sẽ ký kết một giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa.

Bài trích sách Giêrêmia

Chúa phán: “Này sẽ đến ngày Ta ký kết một giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa. Đây không giống như giao ước mà Ta đã lập với cha ông chúng trong ngày Ta cầm tay chúng mà đưa ra khỏi đất Ai Cập”. Chúa lại phán: “Đây là giao ước mà Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày ấy: Ta sẽ đặt luật của Ta nơi đáy lòng chúng, Ta sẽ ghi luật của Ta trên trái tim chúng. Bấy giờ Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân Ta. Người ta không còn nói với người lân cận, hoặc bảo anh em mình rằng: ‘Hãy nhận biết Chúa’, vì mọi người đều nhận biết Ta, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất”. Chúa phán như vậy.

Đó là lời Chúa.

 

THÁNH VỊNH ĐÁP CA

  1. 1. Tv 127 (128),1-2.3.4-5 (Đ.4)

Đ. Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa.

  1. X. Phúc thay những ai kính sợ Chúa,

     và bước đi theo đường lối của Ngài

     thành quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng

bạn có phúc và những gặp may.

Đ.

  1. X. Hiền thê bạn như cây nho sai trái

     trong gia thất của bạn;

     con cái bạn như những chồi non ôliu,

     sum sê quanh bàn ăn bạn.

                                       Đ.

  1. X. Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa.

     Từ Sion, xin Chúa chúc lành cho bạn

     chúc bạn thấy Giêrusalem phồn vinh

     mọi ngày trong suốt cuộc đời,

     và được thấy con cái cháu chắt.

Đ.

 

  1. Tv 111,1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 (Đ.1)

Đ. Phúc thay người hết lòng mộ mến huấn lệnh Ngài.

  1. Phúc thay người kính sợ Chúa,

     người hết lòng mộ mến huấn lệnh Ngài.

     Con cái họ sẽ hùng cường trên mặt đất,

     dòng dõi kẻ lòng ngay được Chúa chúc lành.

Đ.

  1. Nơi nhà họ vinh hoa phú quý

     và đức công chính của họ tồn tại muôn đời.

     Trong u tối, bừng lên ánh sáng soi kẻ ngay lành,

     có lòng từ bi nhân hậu và công chính.

Đ.

  1. Phúc thay người biết xót thương và cho vay,

     biết sắp đặt mọi sự cho phải lẽ.

     Người ấy sẽ chẳng nao núng bao giờ.

Đ.

  1. Họ không khiếp sợ phải nghe tin dữ,

     nhưng vững lòng cậy trông vào Chúa.

     Lòng kiên vững, họ không kinh hãi

     cho dẫu khi đối mặt với quân thù.

Đ.

  1. Người biết chia sẻ cho kẻ khó nghèo;

     đức công chính của người tồn tại muôn đời,

     uy lực người vinh hiển giương cao.

Đ.

BÀI ĐỌC TÂN ƯỚC

  1. Rm 8, 31b-35. 37-39

Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô.

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma

Anh em thân mến.

Nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Ngài không buông tha chính Con mình, nhưng đã trao nộp Con vì tất cả chúng ta, thì lẽ nào Ngài lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Ngài sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Thiên Chúa chọn? Không lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ là người kết án? Phải chăng Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang chuyển cầu cho chúng ta?

Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Có phải là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo chăng? Nhưng trong tất cả những điều ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.

Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù Thiên thần hay các Quyền thần, dù hiện tại hay tương lai hoặc sức mạnh, dù chiều cao hay chiều sâu hay bất cứ thụ tạo nào khác, cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Đó là lời Chúa.

  1. (bài dài) Rm 12, 1-2. 9-18

Hãy hiến thân mình làm của lễ sống động,

thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma

Vì lòng thương xót của Thiên Chúa, tôi khuyên anh em hãy hiến thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc thờ phượng đích thực của anh em; anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy biến đổi bằng việc canh tân lòng trí, để anh em nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa và cái gì là hoàn hảo.

Đức ái không được giả hình. Hãy chê ghét điều ác và gắn bó với điều lành; hãy mến thương nhau trong tình bác ái huynh đệ, bởi kính trọng nhau, hãy xem người khác hơn mình, hãy sốt sắng trong tinh thần, với lòng nhiệt thành chớ đừng trễ nải, và hãy phụng sự Chúa, hãy vui mừng với niềm hy vọng, hãy nhẫn nại trong gian truân và hãy chuyên cần cầu nguyện, hãy chia sẻ sự thiếu thốn của các thánh, và ân cần tiếp khách đến trọ nhà. Hãy chúc lành cho những kẻ bắt bớ; hãy chúc lành, chớ đừng chúc dữ! Hãy vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng hãy ưa thích những sự hèn kém. Đừng cho mình là khôn ngoan.

Đừng lấy ác báo ác cho ai; hãy chú tâm đến những điều tốt trước mặt mọi người; nếu có thể, về phần mình, anh em hãy sống hòa thuận với hết mọi người.

Đó là lời Chúa.

Hoặc (bài ngắn)                                                Rm 1-2. 9-13

Hãy hiến thân mình làm của lễ sống động,

thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma

Anh em thân mến,

Vì lòng thương xót của Thiên Chúa, tôi khuyên anh em hãy hiến thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc thờ phượng đích thực của anh em; anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy biến đổi bằng việc canh tân lòng trí, để anh em nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa và cái gì là hoàn hảo.

Đức ái không được giả hình. Hãy chê ghét điều ác và gắn bó với điều lành; hãy mến thương nhau trong tình bác ái huynh đệ, bởi kính trọng nhau, hãy xem người khác hơn mình, hãy sốt sắng trong tinh thần, với lòng nhiệt thành chớ đừng trễ nải, và hãy phụng sự Chúa, hãy vui mừng với niềm hy vọng, hãy nhẫn nại trong gian truân và hãy chuyên cần cầu nguyện, hãy chia sẻ sự thiếu thốn của các thánh, và ân cần tiếp khách đến trọ nhà.

Đó là lời Chúa.

  1. Rm 15, 1b-3a. 5-7. 13

Anh em hãy đón tiếp nhau

như Đức Kitô đã đón tiếp anh em

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma

Anh em thân mến.

Bổn phận của chúng ta không phải là làm hài lòng mình. Mỗi người chúng ta hãy làm hài lòng người thân cận trong sự tốt lành để xây dựng. Vì Đức Kitô đã không tìm làm hài lòng chính mình. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, ban cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Đức Kitô Giêsu, để anh em một lòng đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì thế, anh em hãy đón tiếp nhau như Đức Kitô đã đón tiếp anh em, để làm vinh danh Thiên Chúa.

Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em chan chứa niềm vui và bình an trong lòng tin, để anh em tràn đầy hy vọng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Đó là lời Chúa.

  1. 1Cr 12, 31-13, 8a

Nếu tôi không có đức ái, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô

Anh em thân mến,

Anh em hãy tha thiết tìm kiếm những ơn cao trọng hơn. Đây, tôi chỉ cho anh em con đường tuyệt hảo.

Nếu tôi nói được các ngôn ngữ của loài người và Thiên Thần, mà tôi không có đức ái, thì tôi chỉ là tiếng thanh la vang dội hoặc não bạt vang động.

Và nếu tôi được ơn tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi kiến thức, và nếu tôi có tất cả lòng tin đến nỗi chuyển dời được núi non, mà không có đức ái, thì tôi vẫn chẳng là gì.

 

Nếu tôi phân phát mọi của cải tôi có để nuôi người nghèo đói, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có đức ái, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

Đức ái thì nhẫn nại, nhân hậu, đức ái không ghen tuông, không kiêu hãnh, không khoe khoang, không tham lam, không tìm tư lợi, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý; đức ái chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, nâng đỡ tất cả. Đức ái không bao giờ qua đi.

Đó là lời Chúa.

  1. Ep 4, 1-6

Mầu nhiệm này thật lớn lao;

 tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh!

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô

Anh em thân mến,

‘Tôi là tù nhân vì Chúa, tôi khuyên anh em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã được lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền từ, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau trong đức ái; hãy lo giữ gìn sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc; chỉ có một thân thể và một linh khí, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa; chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Đấng ở trên mọi người, xuyên qua mọi sự, và trong mọi người.

Đó là lời Chúa.

* 6. (bài dài)                                                  Ep 5, 2a. 21-23

Mầu nhiệm này thật lớn lao;

 tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh!

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô

Anh em thân mến.

Anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta.

Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy tùng phục chồng mình, như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội Thánh, chính Người là Đấng Cứu Độ thân thể mình. Như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, và nộp mình vì Hội Thánh, để thánh hóa Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời mà thanh tẩy Hội Thánh, để bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không tỳ ố, không vết nhăn, hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để Hội Thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình; vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó, như Đức Kitô nuôi dưỡng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể Người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao; tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình; còn vợ hãy kính trọng chồng.

Đó là lời Chúa.

Hoặc (bài ngắn)                                            Ep 5, 2a. 25-32

Mầu nhiệm này thật lớn lao;  tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh!

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô

Anh em thân mến.

        Anh em hãy sông trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và nộp mình vì chúng ta.

        Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, và nộp mình vì Hội Thánh, để thánh hóa Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời mà thanh tẩy Hội Thánh, để bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không tỳ ố, không vết nhăn, hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để Hội Thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình; vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó, như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể Người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vỢ mình và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao; tôi muôn nói về Đức Kitô và Hội Thánh!

Đó là lời Chúa.

  1. Pl 4, 4-9

Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em.

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philipphê

Anh em thân mến,

Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại: anh em hãy vui lên! Ước gì đức hiền hòa của anh em được mọi người nhận biết, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự, bằng lời cầu nguyện, lời van xin và tạ ơn, anh em hãy giãi bày cùng Thiên Chúa những điều anh em thỉnh cầu. Và bình an của Thiên Chúa vượt trên mọi hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng trí anh em trong Đức Kitô Giêsu. Cuối cùng, anh em thân mến, những gì là chân thật, những gì là cao quý, những gì là chính trực, những gì là tinh tuyền, những gì là đáng mến, những gì là danh thơm tiếng tốt và nếu có nhân đức nào, nếu có điều nào đáng khen, anh em hãy chú tâm đến những điều đó; các điều anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em.

Đó là lời Chúa.

 

  1. Cl 3,12-17

Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương,

đó là dây liên kết điều toàn thiện.

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôssê

Anh em thân mến,

        Như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em, sự bình an mà anh em được mời gọi đến hưởng trong một thân thể. Anh em hãy cảm tạ tri ân.

        Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào; với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.

Đó là lời Chúa.

 

  1. Dt 13, 1-4a. 5-6b

Mọi người hãy tôn trọng hôn nhân.

Bài trích thư gửi tín hữu Do Thái

Anh em thân mến,

        Chớ gì đức ái huynh đệ tồn tại mãi nơi anh em. Anh em đừng lãng quên lòng hiếu khách; vì nhờ hiếu khách, có người đã được đón tiếp các Thiên thần mà không hay. Anh em hãy nhớ đến những người bị xiềng xích như chính anh em bị xiềng xích chung với họ, hãy nhớ đến những người đang bị hành hạ như chính anh em đang ở trong một thân thể với họ. Mọi người hãy tôn trọng hôn nhân và hãy giữ phòng the cho thanh khiết.

        Trong cách sống, anh em đừng ham tiền, hãy bằng lòng với những gì đang có, vì Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ không bỏ mặc ngươi và không bỏ rơi ngươi đâu”, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà thưa rằng: “Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi chẳng sợ gì”.

Đó là lời Chúa.

* 10.                                                                        1Pr 3, 1-9

Tất cả mọi người hãy đồng tâm nhất trí,

thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ

Anh em thân mến,

Là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng mình, để nếu có ai không tin vào Lời, thì nhờ cách ăn nết ở của những người vợ chứ không cần lời nói mà họ được chinh phục, bởi xem xét cách ăn nết ở trong sạch với lòng kính sợ của chị em. Chị em đừng lo trang sức bên ngoài như bện tóc, đeo vòng vàng hoặc chưng diện y phục quý giá, nhưng hãy là con người nội tâm, với đồ trang sức không hư nát, với tâm hồn hiền lành và thanh thản, đó là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, xưa kia các phụ nữ lành thánh, những người tin cậy vào Chúa đều trang điểm như thế và họ tùng phục chồng mình, như bà Sara đã vâng phục ông Abraham khi gọi ông là ông chủ: chị em là con cái của bà, khi chị em làm việc thiện mà không sợ bất cứ đe dọa nào.

Cũng thế, là những người chồng, khi sống chung với vợ, anh em phải biết các bà là những người thuộc phái yếu, nên hãy tôn trọng vợ mình, như những người đồng hưởng ân ban sự sống, để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở.

Sau cùng, tất cả mọi người hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em, có lòng thương xót và khiêm nhường. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc lành vì anh em được mời gọi đến lãnh phúc lành làm gia nghiệp.

Đó là lời Chúa.

 

  1. 11. 1Ga 3,18-24

Chúng ta hãy yêu thương nhau bằng việc làm và sự thật.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ

Các con bé nhỏ thân mến,

Chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và sự thật. Do đó chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được an lòng trước mặt Chúa. Vì chưng, nếu lòng chúng ta trách cứ chúng ta, thì Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta và Ngài thông biết mọi sự. Các con rất thân mến, nếu lòng chúng ta không trách cứ chúng ta, chúng ta hãy mạnh dạn đến với Thiên Chúa, và xin bất cứ điều gì, chúng ta sẽ nhận được từ nơi Chúa, vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Chúa và làm những gì đẹp lòng Ngài. Và đây là điều răn của Ngài là chúng ta phải tin vào danh của Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở trong Ngài và Ngài ở trong người ấy. Do điều này mà chúng ta biết được Thiên Chúa ở trong chúng ta, đó là nhờ Thánh Thần mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Đó là lời Chúa.

 

  1. 1 Ga 4,7-12

Thiên Chúa là Tình yêu.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ

Các con rất thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa. Vì người nào yêu thương thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không nhận biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ nơi chúng ta căn cứ vào điều này là, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài đến trong thế gian, để nhờ Người chúng ta được sống. Tình yêu là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và đã sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Các con rất thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ; nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài nơi chúng ta nên trọn hảo.

Đó là lời Chúa.

 

  1. Kh 19,1. 5-9a

Phúc cho những ai được mời dự tiệc cưới Con Chiên.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gioan

        Anh em thân mến,

Tôi là Gioan đã nghe như có tiếng lớn của đoàn người đông đảo trên trời tung hô rằng: “Alleluia! ơn cứu độ, vinh quang và uy quyền thuộc về Thiên Chúa chúng ta”.

Và có tiếng từ ngai phán: “Hãy ca tụng Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả các tôi tớ Chúa, và những ai kính sợ Ngài, trẻ nhỏ cũng như người lớn”.

Và tôi đã nghe như có tiếng đoàn người đông đảo, như tiếng nước lũ và như tiếng sấm lớn vang lên rằng: “Alleluia, vì chưng, Chúa là Thiên Chúa toàn năng của chúng ta đã hiển trị. Chúng ta hãy reo vui, hãy nhảy mừng và hãy tôn vinh Ngài, vì ngày hôn lễ của Con Chiên đã tới và hiền thê của Người đã trang phục sẵn sàng. Nàng được mặc áo vải gai sáng láng tinh tuyền: thứ vải gai đó là những công đức của các Thánh”.

Và Ngài nói với tôi: “Hãy viết: Phúc cho những ai được mời dự tiệc cưới Con Chiên ”.

Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA

VÀ CÂU XƯỚNG TRƯỚC BÀI TIN MỪNG

 

  1.                                        1 Ga 4, 8b và 11

Alleluia, alleluia.

Thiên Chúa là Tình yêu;

chúng ta phải yêu thương nhau

như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Alleluia.

  1. 1 Ga 4,16

Alleluia, alleluia.

Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa

và Thiên Chúa ở trong người ấy. Alleluia.

 

 

CÁC BÀI TIN MỪNG

  1. Mt 5,1-12a

Hãy vui mừng hoan hỉ,

vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Người lên núi; khi Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người; Người mở miệng dạy họ rằng:

Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc thay ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước ười là của họ. Phúc cho các con, khi người ta lăng nhục các con và bắt bớ, vu oan, nói xấu các con đủ điều vì Thầy. Hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời.

Đó là lời Chúa.

 

  1.                                                      Mt 5, 13-16

Anh em là ánh sáng thế gian.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Các con là muối cho đời; nếu muối đã nhạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn ích gì nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

Các con là ánh sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được; và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng nhưng đặt trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy ánh sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời”.

Đó là lời Chúa.

  1. (Bài dài)                Mt 7, 21. 24-29

Người khôn ngoan xây nhà mình trên đá.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô

Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng là người thực hiện ý Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây, và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá. Dù mưa đổ, sông tràn, gió bão nổi lên, và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì đã được xây trên nền đá.

Và ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người dại khờ xây nhà mình trên cát. Khi mưa đổ, sông tràn, gió bão nổi lên, và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và đổ nát tan tành”.

Khi Chúa Giêsu đã nói xong những lời trên, đám đông dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người; vì Người giảng dạy như Đấng có uy quyền, chứ không như luật sĩ của họ.

Đó là lời Chúa.

Hoặc (Bài ngắn)                                                   Mt 21. 24-25

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô

Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng là người thực hiện ý Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây, và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá Dù mưa đổ, sông tràn, gió bão nổi lên, và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì đã được xây trên nền đá.

Đó là lời Chúa.

 

  1. Mt 19, 3-6

Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô

Khi ấy, có những người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để thử Người, họ nói: “Người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không?” 

Người đáp lại: “Các ông chẳng đọc thấy điều này sao: thuở ban đầu, Tạo Hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán: “Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thân xác? Nhưng không còn là hai, nhưng là một thân xác?” Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.

Đó là lời Chúa.

  1. Mt 22, 35-40

Đó là điều răn thứ nhất và trọng nhất.

Nhưng điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô

Khi ấy, một tiến sĩ luật trong nhóm Pharisêu hỏi Chúa Giêsu để thử Người: “Thưa Thầy, trong Lề Luật điều răn nào là trọng nhất?” Chúa Giêsu nói với người ấy: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng hết linh hồn và hết trí khôn ngươi: đó là điều răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương người lân cận như chính mình ngươi. Toàn thể Lề Luật và sách các Tiên tri đều qui về hai điều răn ấy”.

Đó là lời Chúa.

  1. Mc 10, 6-9

Họ không còn phải là hai, nhưng là một thân xác.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô

Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng: “Lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác; như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.

Đó là lời Chúa.

  1. Ga 2, 1-11

Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có Mẹ Chúa Giêsu ở đó; Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, Mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói với Mẹ: “Thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến Tôi và Bà, giờ Tôi chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo”.

Ở đó có sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc”, và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này”. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ đã tin Người.

Đó là lời Chúa.

  1. Ga 15, 12-16

Đây là huấn lệnh của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Đây là huấn lệnh của Thầy: các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con; không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy đã truyền.

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con.”

Đó là lời Chúa.

  1. (Bài dài) Ga 17, 20-26

Để họ được hoàn toàn nên một.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, con không cầu xin cho họ mà thôi, nhưng còn cho tất cả những ai, nhờ lời họ mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng nên một trong chúng Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

Phần Con, Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một như Chúng Ta là một; Con ở trong họ, và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một; và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con và đã yêu mến họ như Cha đã yêu mến Con.

Lạy Cha, những người Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu họ cũng ở đấy với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian.

Lạy Cha chí công, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã cho họ biết danh Cha, và Con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa”.

Đó là lời Chúa.

Hoặc (Bài ngắn)                                                Ga 17, 20-23

Để họ được hoàn toàn nên một.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, con không cầu xin cho họ mà thôi, nhưng còn cho tất cả những ai, nhờ lời họ mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng nên một trong chúng Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

Phần Con, Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một như chúng Ta là một; Con ở trong họ, và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một; và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con và đã yêu mến họ như Cha đã yêu mến Con”.

Đó là lời Chúa.