Người môn đệ của lòng thương xót – Ngày 18 tháng 10: Kính Thánh Luca – Lc 10, 1-9

NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Ngày 18 tháng10 – Kính Thánh Luca : Lc 10, 1-9

1. Sứ mạng dành cho mọi người môn đệ

Cả ba Tin Mừng Nhất Lãm đều thuật lại việc Đức Giêsu chọn và sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng. Nhưng chỉ riêng Thánh Luca kể thêm việc Chúa sai bảy mươi hai môn đệ, như muốn nói rằng sứ mạng truyền giáo không dành riêng cho một nhóm ưu tuyển, mà cho mọi môn đệ trong mọi thời.

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (10,2) – lời Chúa vẫn vang vọng hôm nay. Trước khi ra đi, Đức Giêsu dạy họ trước hết phải cầu nguyện: “Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Cầu nguyện là linh hồn của việc truyền giáo, là hơi thở giúp người được sai đi luôn gắn bó với Đấng sai mình, để rao giảng không phải bằng tài năng, mà bằng sức mạnh của Thánh Thần.

2. Sứ giả của Tin Mừng trong nghèo khó

Đức Giêsu còn dạy: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép…” (10,4). Người môn đệ ra đi trong nghèo khó và tự do, thoát khỏi mọi bám víu để thuộc trọn về Chúa. Sự nghèo khó ấy không phải là thiếu thốn, mà là tự do để yêu thương, để có thể nói với mọi người: “Bình an này là của anh em.” Và nếu bị từ chối, họ vẫn nhẹ nhàng ra đi, vì thành công của sứ vụ không đo bằng kết quả, mà bằng lòng trung tín với Đấng sai mình.

3. Luca – người môn đệ hiền hòa và học thức

Trong bốn tác giả Tin Mừng, Luca là người duy nhất không thuộc nhóm Mười Hai, nhưng lại là một môn đệ thấm đẫm tinh thần Tin Mừng. Ngài là người gốc Hy Lạp, học thức, hiền hòa, và là bạn đồng hành của Thánh Phaolô trong các hành trình truyền giáo. Nhờ ngòi bút của Luca, ta thấy Tin Mừng từ Giêrusalem vươn đến tận Rôma – trung tâm thế giới thời bấy giờ.

y sĩ (x. Cl 4,14) và có tâm hồn nghệ sĩ, Luca đã “vẽ nên dung mạo Đức Giêsu” không bằng màu sắc, mà bằng ngòi bút của lòng nhân hậu. Truyền thống kể rằng ngài còn là người đầu tiên vẽ hình Đức Mẹ, nay được tôn kính tại Đền Đức Bà Cả ở Rôma.

4. Tin Mừng của lòng thương xót

Tin Mừng Luca là bản trường ca của lòng thương xót. Ngài khắc họa Thiên Chúa qua dung mạo Đức Giêsu: là Người Cha nhân hậu đón đứa con hoang đàng; là Người Samaritanô nhân từ cúi xuống băng bó thương tích; bạn của kẻ tội lỗi và những tâm hồn tan vỡ; là Đấng tha thứ cho người trộm lành trên thập giá; là Vị Thầy cầu nguyện không ngừng, luôn hướng về Cha, và đi đến cùng con đường yêu thương. Đại thi hào Dante gọi ngài là Scriba mansuetudinis ChristiNgười thư ký của lòng nhân từ Đức Kitô.”

Nếu Máccô là tiếng kêu sám hối, Matthêu là lời mời gọi dân Israel, Gioan là tiếng nói của Tình Yêu thần linh, thì Luca là tiếng hát của niềm vui cứu độ – niềm vui của các mục đồng đêm Giáng Sinh, của người phụ nữ được chữa lành, của con chiên được tìm thấy, và của Hội Thánh tiên khởi tràn đầy Thánh Thần.

5. Viết tiếp Tin Mừng của lòng thương xót hôm nay

Như Thánh Luca, mỗi Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi viết tiếp Tin Mừng bằng chính đời mình. Thế giới hôm nay đầy thương tích: chiến tranh, chia rẽ, vô cảm, bạo lực. Hội Thánh cần những “Luca mới” – những chứng nhân âm thầm nhưng trung thành, những người thầy thuốc của linh hồn, biết chữa lành bằng ánh mắt yêu thương và lời nói cảm thông.

Khi ta gieo bình an, đem niềm vui Tin Mừng vào gia đình, nơi làm việc, hay cả trong môi trường kỹ thuật số, ta đang viết cuốn “Tin Mừng thứ năm” – cuốn Tin Mừng của chính đời sống mình, nơi lòng thương xót trở thành dung mạo của Đức Kitô hôm nay.

Lm. Thái Nguyên

print