Ơn giải thoát

print

Ơn giải thoát

 

Chuyện kể rằng:

Trên đường đi lên núi, Đức Phật gặp 3 người đàn ông đang ngồi thiền, một người thiền ở dưới bóng cây, một người ở bãi đất trống và một người đang nhảy múa. Cả 3 người này đều đang trong quá trình đi tới sự giác ngộ và giải thoát.

Khi Đức Phật đi qua, người đàn ông thứ nhất hỏi ngài: “Khi nào thì tôi sẽ được giải thoát?” Đức Phật trả lời rằng phải mất ít nhất là 1000 năm nữa thì anh ta mới được giải thoát để trở thành Phật, và người đàn ông lại tiếp tục thiền định dưới bóng cây.

Đức Phật lại đi qua người đàn ông thứ hai, ngài thấy ánh mặt trời đang đang khiến cho làn da của người này bị bỏng rát. Anh ta cũng có câu hỏi giống như người thứ nhất, rằng: “Bao giờ thì tôi được giải thoát?”

Trước câu hỏi này, Đức Phật lại trả lời: Ông phải mất ít nhất là 1000 năm nữa thì mới được giải thoát.

Nghe thấy như vậy, người đàn ông buồn bã nói: “Tôi phải chịu khổ rất nhiều mới có thể được giải thoát” rồi lại tiếp tục ngồi thiền dưới cái nắng như thiêu như đốt.

Khi Đức Phật đi qua người thứ ba, ngài lại nghe thấy câu hỏi tương tự nên cũng trả lời giống như với hai người trước. Tuy nhiên, người này không hề tỏ ra buồn bã hay đau khổ, mà trái lại, anh ta chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục nhảy múa. Và ngay khoảnh khắc ấy, anh ta đã được giải thoát”

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Mang thân phận của con người, ai trong chúng ta cũng phải đối diện với những thử thách của cuộc sống và người ta luôn tìm mọi cách để thoát khỏi những khổ đau trên đường đời. Bởi đó, chúng ta không lạ gì khi cả ba người đàn ông trong câu chuyện ở trên đều đặt ra một câu hỏi giống nhau khi họ gặp được Đức Phật. Từ cuộc đối thoại của họ, phần nào chúng ta có thể hiểu được rằng tự thâm tâm, tất cả chúng ta đều khao khát được giải thoát trước cuộc sống vốn đầy những khó khăn và thử thách này.

Là người Kitô hữu, hằng ngày, mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta vẫn thưa lên với Chúa rằng: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. Lời kinh này nói lên tâm tình xin ơn giải thoát của chúng ta; đồng thời cũng diễn tả lòng xác tín của chúng ta vào Thiên Chúa là Đấng quyền năng và có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ cũng như đau khổ. Thật ra, Thiên Chúa luôn nhìn thấy mọi khổ đau trong thân phận tội lỗi của chúng ta và Ngài luôn muốn đưa chúng ta ra khỏi những khổ đau ấy. Thật vậy, trang Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy một Thiên Chúa quyền năng trong lời nói cũng như việc làm, qua việc Chúa Giê-su giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền và chữa lành người bị quỷ thần ô uế nhập bằng chỉ một lời nói: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”. Hình ảnh của người bị quỷ thần ô uế nhập cũng chính là hình ảnh của mỗi chúng ta! Qua hình ảnh này, Lời Chúa đã mặc khải cho chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã đến để giải thoát con người khỏi mọi cầm buộc và ách thống trị của ma quỷ, tội lỗi và sự dữ. Ngài sẽ chữa lành cả tâm hồn và thể xác của chúng ta.

Tuy nhiên, giữa một xã hội đang hướng chiều về thực dụng và con người ngày càng bị lệ thuộc vào lối sống hiện đại như hiện nay, ngày ngày chúng ta vẫn đang phải đối diện với những thế lực khác nhau của sự dữ. Tội lỗi và tà thần vẫn đang len lỏi vào đời sống Kitô hữu chúng ta dưới nhiều hình thức thật tinh vi và cuốn hút, khiến nhiều người trong chúng ta mải mê chạy theo chúng, mà quên rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng có quyền trên mọi sự. Quả vậy, chỉ có Chúa mới xua trừ được mọi thế lực ma quỷ và mang lại ơn giải thoát cho chúng ta. Vì thế, để được Chúa giải thoát, chúng ta chỉ có thể tìm đến Chúa và nương ẩn bên Ngài.

Thánh vịnh 91 đã khẳng định:

Chúa phán:

“Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì.

Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại; lúc ngặt nghèo, có Ta ở kề bên …” (Tv 91,14 -15).

Nếu chúng ta sống gắn bó mật thiết với Chúa thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Xin cho chúng ta luôn nhận ra thân phận yếu đuối của mình và biết chạy đến với Chúa mỗi khi gặp khổ đau, bệnh tật hay bế tắc trong cuộc đời; để trong mọi hoàn cảnh sống, chúng ta luôn được Chúa gìn giữ, chở che trong tình yêu và ân sủng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin dùng Lời quyền năng của Chúa thánh hóa cuộc sống chúng con và giải thoát chúng con khỏi những đam mê tội lỗi; xin khơi dậy trong tâm hồn chúng con lòng yêu mến Chúa, để giữa những thăng trầm của cuộc sống, chúng con vẫn luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực nơi Chúa. Amen.

Bích Liễu