LỜI GIỚI THIỆU
Trong các kinh thường đọc ngày Chúa nhật, cộng đoàn vẫn quen thuộc với lời kinh “Cải tội Bảy Mối Có bảy Đức”. Nhiều khi ta đọc như thói quen, nhưng chưa kịp đào sâu ý nghĩa. Mục Vụ Phụng Vụ – Giáo phận Cần Thơ, nay xin lần lượt gửi đến anh chị em loạt bài “Phương Dược Chữa Lành Căn Bệnh: Kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, mê ăn uống, hờn giận, ghen ghét và lười biếng việc Đức Chúa Trời.”
Qua 7 kỳ đăng, chúng ta cùng tìm hiểu tận gốc các “căn bệnh” của bảy mối tội đầu và lắng nghe Lời Chúa và Giáo Huấn chỉ cho ta phương dược chữa trị. Ước mong loạt bài này giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn chính lời kinh mình đọc, và biết cách chữa lành những điều làm tổn hại đời sống thiêng liêng, để ngày càng sống

No.6: PHƯƠNG DƯỢC CHỮA LÀNH CĂN BỆNH GHEN GHÉT
Lm. Gs. Lê Ngọc Ngà, Gp. Cần Thơ
Trong truyền thống Kitô giáo, ghen ghét (invidia) được liệt kê là một trong bảy mối tội đầu vì nó là cội rễ sinh ra nhiều tội lỗi khác (x. GLHTCG, số 1866). Ghen ghét không chỉ phá hủy bình an nội tâm mà còn gây chia rẽ trong cộng đoàn, làm méo mó tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Thánh Tôma Aquinô nhận định: ghen ghét là “nỗi buồn trước hạnh phúc của người khác” (STh II-II, q.36, a.1). Căn bệnh này len lỏi nơi tâm hồn con người mọi thời đại, từ Cain và Abel (St 4,3-8) cho đến những xung đột trong Giáo hội sơ khai (x. 1Cr 3,3).
I. Căn bệnh trói buộc con tim
Ghen ghét xuất phát từ lòng kiêu ngạo và ích kỷ, khi con người không chấp nhận ơn lành nơi tha nhân. Thánh Kinh mô tả Cain giết Abel vì lòng ghen (St 4,8). Sách Khôn Ngoan nhắc: “Chính vì quỷ dữ ghen ghét mà sự chết đã xâm nhập thế gian” (Kn 2,24). GLHTCG (số 2538–2540) dạy rõ: “Ghen tị là một trong những hình thức của lòng tham lam, tội trọng chống lại đức ái.” Ghen ghét giam hãm con người trong một cung lòng hẹp hòi, không cho phép trái tim nở ra trước ân huệ Thiên Chúa.
II. Dấu hiệu của căn bệnh
Người mắc bệnh ghen ghét thường bộc lộ qua:
- Niềm vui khi người khác thất bại (x. GLHTCG 2539).
 - So đo, so sánh, luôn bất mãn trước ơn Chúa ban cho kẻ khác.
 - Chia rẽ, nói hành nói xấu, giống như các đối thủ của thánh Phaolô “rao giảng Đức Kitô vì lòng ghen ghét và tranh chấp” (Pl 1,15).
 
Những dấu hiệu này không chỉ hủy hoại cá nhân mà còn gây thương tích cho cộng đoàn Giáo hội.
III. Phương dược chữa lành
Để chữa trị căn bệnh này, cần:
1. Khiêm nhường và biết tạ ơn: nhận ra mọi sự đều là hồng ân (x. 1Cr 4,7). Thánh Âutinh nói: “Tạ ơn là liều thuốc chống lại ghen ghét.”
2. Sống đức ái: tình yêu “không ghen tuông” (1Cr 13,4). Thánh Gioan Kim Khẩu nhấn mạnh: yêu thương tha nhân như chính mình là ngăn chặn ghen ghét từ gốc rễ.
3. Cầu nguyện và hoán cải: xin Chúa đổi mới tâm hồn (x. Ed 36,26). Đức Phanxicô thường nhắc: “Ghen ghét là một nọc độc, chỉ có Thánh Thần mới có thể giải độc trong lòng ta.”
4. Thực hành bác ái cụ thể: chia sẻ niềm vui với người khác, “vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15).
IV. Niềm vui của tâm hồn được chữa lành
Khi thoát khỏi ghen ghét, tâm hồn được mở ra với niềm vui hiệp thông. Niềm vui không còn tùy thuộc vào so sánh, mà khởi đi từ sự thật rằng tất cả đều là con cái Thiên Chúa, cùng được chia sẻ hạnh phúc đời đời. Ghen ghét chia rẽ, còn đức ái quy tụ. Người được chữa lành sẽ cảm nghiệm được bình an nội tâm và trở thành chứng nhân cho Tin Mừng trong cộng đoàn.
Như vậy, ghen ghét là một trong bảy mối tội đầu, hủy hoại đời sống thiêng liêng và cộng đoàn. Tuy nhiên, Tin Mừng mở ra con đường chữa lành: khiêm nhường, tạ ơn, đức ái và cầu nguyện. Như Thánh Phaolô khẳng định: “Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Thần, thì cũng hãy nhờ Thánh Thần mà tiến bước” (Gl 5,25).
Tham khảo
GLHTCG, các số 1866, 2538–2540.
Xem lại các bài viết trước tại đây:
Phương dược chữa lành bệnh kiêu ngạo
Phương dược chữa lành bệnh hà tiện
Phương dược chữa lành căn bệnh mê dâm dục
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ