Quyển sách cuộc đời

print

Quyển sách cuộc đời

 

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Trang báo điện tử Lạng Sơn, ngày thứ Sáu 14 tháng Mười năm 2022 có đưa tin về em Lê Hồng Chuyên, nữ sinh lớp 12A1 (năm học 2022 – 2023), Trường Trung học Phổ thông Lương Văn Tri, huyện Văn Quan là một trong ba thí sinh đạt giải nhất tại “Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc tỉnh Lạng Sơn năm 2022”. Được biết, Hồng Chuyên là một học sinh rất yêu thích việc đọc sách. Đối với Chuyên, sách như một người thầy, người bạn bên cạnh mình trong mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Từ kinh nghiệm của bản thân, Chuyên nhận thấy sách giúp mình trau dồi kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn để bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Khi biết đến cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”- một sân chơi bổ ích để khơi dậy hứng thú và niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, Chuyên đã tham gia cuộc thi với tác phẩm truyện ngắn do mình sáng tác có tựa đề: “Ai là cuốn sách quan trọng nhất”. Đây là cuộc trò chuyện giữa tám loại sách khác nhau trong một thư viện nọ, gồm có: sách văn học nghệ thuật, văn học xã hội, sách giáo khoa, truyện, tâm linh, chính trị pháp luật, thiếu nhi, khoa học công nghệ. Các cuốn sách nêu ra ưu điểm của bản thân và cho rằng chính mình là cuốn sách quan trọng nhất. Tuy nhiên, cuộc tranh luận đã kết thúc, khi “Bác giá sách cũ”lên tiếng:

– Này các bạn sách, các bạn có vai trò lưu giữ tri thức của con người. Với đặc thù tri thức riêng của các bạn, mỗi loại tri thức đều có đối tượng tìm đọc riêng, và mỗi người đọc đều là yếu tố quan trọng của quá trình sáng tạo, truyền bá và lĩnh hội kiến thức. Vì thế, mỗi tác phẩm hay cuốn sách khi xuất hiện trong cuộc sống thì người đọc sẽ tiếp nhận được giá trị tư tưởng và thẩm mỹ của nó. Chính người đọc là yếu tố quan trọng nhất, quyết định cho giá trị của cuốn sách chứ không phải là các bạn, các bạn sách à!

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Câu chuyện mà cô bé Hồng Chuyên đã sáng tác về các loại sách khác nhau chứa đựng một thông điệp rất thiết thực, đó là mỗi loại sách đều có những nội dung riêng và thường phù hợp với những đối tượng đang lưu tâm đến những nội dung trong quyển sách đó. Việc tích cực và cởi mở tâm hồn để tìm đọc nhiều loại sách khác nhau sẽ giúp con người mở rộng vốn hiểu biết và tri thức của mình.

Ngày hôm nay, nếu có dịp bước vào các nhà sách lớn, chúng ta không khỏi choáng ngợp bởi đủ loại sách với những kích cỡ, ảnh bìa rất đa dạng và phong phú. Mỗi khu vực để sách đều có những bảng phân loại sách: nào là sách truyện thiếu nhi, sách tiểu thuyết, âm nhạc, kiến trúc hội họa, tiểu thuyết, sách tâm lý giáo dục, và sách nghệ thuật sống… Rõ ràng, các đối tượng quan tâm đến loại sách nào thì sẽ đến khu vực trưng bày những loại sách đó để tìm cho mình cuốn sách phù hợp nhất.

Trong thời đại hôm nay, khi các thiết bị thông minh có đầy đủ các loại sách và việc tìm kiếm các tri thức và sự hiểu biết qua các ứng dụng AI và Google, việc cầm những quyển sách đọc dày hay mỏng cũng là điều mà nhiều người không hứng thú nữa. Thậm chí, với nhiều người lao động, và những người đau bệnh, không có khả năng cầm được quyển sách, việc đọc sách dường như là một điều xa xỉ. Thế nhưng nếu bỏ qua việc đọc sách dù chỉ vài trang sách thì dần dần con người sẽ trở nên lạc hậu. Nhà văn kiêm doanh nhân người Mỹ Harvey MacKay đã từng đề cao giá trị của những quyển sách và việc đọc sách trong cuộc sống của con người. Ông nói rằng: “Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc”.

Nếu việc đọc các loại sách giúp con người làm giàu thêm kiến thức về vũ trụ và cuộc sống thì đối với người Kitô hữu chúng ta, việc đọc Kinh thánh là điều hết sức quan trọng. Nhờ đọc Kinh thánh, chúng ta biết được thánh ý Chúa và biết cách thực thi những điều người truyền dạy. Chính Chúa Giêsu đã đề cao việc đọc Sách Thánh và Sách Luật. Khi người Pharisêu cằn nhằn việc các môn đệ bứt lúa ăn cho đỡ đói trong ngày Sabat, Chúa Giêsu đã chất vấn họ rằng: “Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đavít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày Sabát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật Sabát mà không mắc tội đó sao?” (Mt 12, 3.5).

Ước gì giữa những bận rộn của công việc và những phương tiện giải trí tân tiến của thời đại, mỗi người chúng ta cũng tập cho mình thói quen đọc sách Kinh thánh để được Lời Chúa hướng dẫn sống đẹp lòng Chúa và làm vinh danh Chúa ở trần gian này.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin giúp chúng con luôn bước đi trên con đường của Chúa và tiến đến hạnh phúc vĩnh cửu, nhờ biết siêng năng học hỏi và lắng nghe Lời Chúa. Amen.  

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán