Tại Sao Là Thập Giá?

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

TẠI SAO LÀ THẬP GIÁ?

Lm. Giuse Nguyễn

Ngày nay khi những chiếc vương miện hoa hậu nhan nhản và dễ dàng, khi những “chiếc ghế” thế quyền dễ dàng rơi vào tay kẻ mạnh, khi người có tiền có thể làm chủ mọi thứ… thì người ta đặt câu hỏi tại sao Thiên Chúa lại dùng thập giá để cứu nhân loại? Liệu con đường thập giá cò còn phù hợp với xã hội hôm nay hay không? Tại sao là thập giá mà không phải là những phương thế dễ dàng khác?

Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy cũng chỉ vì tìm những thứ dễ dãi, thèm những vinh hoa lợi lộc trần gian, khao khát những thứ mang lại sung sướng nhất thời mà dân Do Thái đã kêu trách Đức Chúa là Đấng đã yêu thương và đang dẫn dắt họ trên hành trình giải phóng khỏi ách nô lệ để về miền đất hứa.

Cũng chính vì những lý do phàm tục đó mà dân Do Thái muốn quay lại “đường xưa lối cũ” để chấp nhận thân phận nô lệ: “Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống” (Ds 21, 5).

Tác giả Thánh Kinh đã dùng lối hành văn “như nhân” để diễn tả Thiên Chúa như người cha “nổi nóng” khi con cái của mình làm điều sai trái nên đã trừng phạt để sửa dạy: “Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Israel phải chết” (Ds 21, 6).

Chúng ta phải hiểu ý của Thiên Chúa là thanh luyện tư tưởng và đường lối của con người, để họ khỏi rơi vào con đường của ông bà nguyên tổ ngày xưa đã chọn những thứ mình ham thích mà quên đi đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, những thứ con người ham thích đó lại đưa họ đến chỗ làm nô lệ cho ma quỷ.

Đó là lý do thứ nhất tại sao Thiên Chúa không dùng con đường sung sướng, thoải mái, dễ chịu để cứu độ con người, vì những gì dễ dãi thường đưa người ta đến hư hoại.

Bài Tin mừng nêu rõ lý do tại sao Chúa Giêsu đến thế gian: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).

Như vậy “vì yêu” mà Chúa Giêsu đến thế gian. Một khi người ta sống vì tình yêu thì người ta không nề hà khó khăn gian khổ, hơn nữa: “Thiên Chúa là Tình Yêu”, mà như người ta thường nói: “yêu thì khổ”, vì vậy nơi tình yêu Thiên Chúa đã có bóng dáng của sự hy sinh. Và quả thật điều đó đã được thực hiện nơi Đức Giêsu qua việc Ngài chấp nhận cái chết trên cây thập giá để mang lại ơn cứu độ cho con người.

Do đó Giáo hội suy tôn thánh giá là tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa đã dành mọi sự tốt đẹp cho nhân loại chúng ta.

Trong những ngày qua, nhiều người xúc động khi biết đến câu chuyện của người mẹ ở Cà Mau đã lấy thân mình che cho đứa con nhỏ, để bớt đi những vết đốt của ong vò vẻ độc hại, kết quả là người mẹ đó phải chết, đổi lại đứa con được sống dù phải nhập viện do cũng bị ong đốt nhưng ít hơn mẹ mình.

Nếu không có sự hy sinh và cái chết của Chúa Giêsu thì có lẽ ơn cứu độ của Thiên Chúa chỉ như thứ quà tặng ban phát theo kiểu “thí vàng” trong tháng cô hồn (tháng bảy âm lịch). Nhưng vì ơn cứu độ của Thiên Chúa đã phải đánh đổi bằng chính cái chết của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người để nhân loại và vũ trụ vạn vật được giải thoát nên chúng ta mới đặt ơn cứu độ đó ở niềm hy vọng lớn nhất của cuộc đời mình.

Một đứa con được sinh ra trong một gia đình giàu có, muốn gì được nấy, không cần phải làm động móng tay, thậm chí cũng chẳng cần phải học hành gì nhiều vì của cải của cha mẹ để lại dư để cho con cái họ hưởng thụ đến mấy đời… thì liệu đứa con trong gia đình đó có biết quý trọng giá trị của đồng tiền, giá trị của hạnh phúc và thậm chí là nhân phẩm của con người không?

Ngược lại, một đứa con sinh ra trong gia đình nghèo khổ, cha mẹ làm lụng vất vả, hy sinh mọi thứ, thậm chí chạy vạy khắp nơi để vay, để mượn, để xin cho đứa con của mình có được những thứ tối thiểu nhất… Thường thì đứa con này sẽ biết quý trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời, vì nó phải đánh đổi mới có được.

Thế cho nên cái gì càng đánh đổi nhiều thì càng có giá trị cao hơn.

Mừng lễ suy tôn Thánh Giá hôm nay để một lần nữa nhắc lại cho chúng ta về con đường thập giá mà Chúa dùng để uốn nắn, sửa dạy con người chúng ta, để từ đó chúng ta phải biết chấp nhận hy sinh trong cuộc đời, đừng tìm kiếm những gì dễ dãi theo ý chúng ta.

Kế đến phải thấy được tình yêu của Chúa đã dành cho chúng ta đến mức phải hy sinh mạng sống mình, để từ đó chúng ta cũng phải biết sống “vì yêu”. Vì yêu để chu toàn bổn phận trong bậc sống của mình. Vì yêu nên dấn thân phục vụ Giáo hội, xã hội cho tốt đẹp hơn. Và nhất là vì yêu để luôn luôn hướng đến niềm hy vọng hồng phúc, niềm hy vọng mà Chúa đã phải đổ máu ra chuộc lại cho chúng ta.

Xin Mẹ Maria đã đứng dưới chân thánh giả để hiệp thông với ơn cứu độ của con người giúp chúng ta luôn biết vác lấy thánh giá mình mỗi ngày, để từ đó thánh giá trở thành niềm hy vọng cho con người chúng ta.

print