Tên gian phi và vị Vua khiêm hạ | Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 34 Thường Niên C | Lc 23, 35 – 42
Hôm nay, Chúa Nhật 34 Thường Niên, Giáo Hội mừng kính trọng thể Chúa Kitô, Vua vũ trụ. Nhưng Tin Mừng không thuật lại hình ảnh một Đức Giêsu uy quyền ngồi trên ngai vàng, được mọi người tung hô ca ngợi. Bạn có bao giờ tưởng tượng một vị vua treo mình trên thập giá, chung số phận với hai tội nhân khác?
Ngài còn bị các thủ lãnh buông lời cười nhạo, lính tráng chế giễu, và một trong hai tên gian phi còn nhục mạ Ngài. Thiên Chúa xuống làm người để cứu con người khỏi ách nô lệ tội lỗi, nhưng lại chết như một tội nhân. Bạn có thấy nghịch lý ấy không?
Vậy giờ đây, hãy cùng chiêm ngắm vị Vua Giêsu – Ngài đang đón nhận những vô ơn, sự chế giễu và vô tri của loài người – và tự hỏi: Tại sao Ngài lại xuống trần gian, và Ngài muốn dạy chúng ta điều gì?
Quả thật, Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta nhìn lên thập giá, nơi tình yêu của Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn. Quyền năng của Ngài không phải được thể hiện qua uy quyền hay vinh quang thế gian, mà qua sự khiêm nhường, hy sinh và tha thứ. Và Ngài cũng mời gọi chúng ta cùng bước theo con đường khiêm hạ với “một không – hai biết”:
- Không tìm quyền lực hay vinh quang cho bản thân
- Biết đón nhận thất bại và thử thách
- Biết tha thứ và có lòng xót thương
BƯỚC ĐẦU TIÊN, KHÔNG TÌM QUYỀN LỰC HAY VINH QUANG CHO BẢN THÂN.
Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã không chọn sinh ra trong cung điện nguy nga lộng lẫy, cũng không chỉ sinh ra trong một gia đình đầy đủ tiện nghi và an toàn. Ngài chấp nhận bước vào trần gian bằng những hành động dứt khoát: “hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”, ngoại trừ tội lỗi. Hơn nữa, Ngài không do du75hay tính toàn thiệt hơn, nhưng sẵn sàng hạ mình vâng phục Thánh Ý Chúa Cha, bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá (Pl 2,6‑8).
Không chỉ vậy, trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô khẳng định với các tín hữu Cô-lô-xê rằng chính nhờ máu Đức Giêsu đổ ra trên thập giá, mà Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời (Cl 1,20).
Hình ảnh này là bài học cho mỗi người chúng ta về sự hiện diện khiêm nhường và tình yêu thương vô vị lợi nhưng mãnh liệt của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài làm mọi việc không vì để tìm nổi nang danh tiếng hay phô trương quyền lực, cũng không vì thân quen mà thiên vị trong tương giao đối xử. Ngài dùng tình thương và sự khiêm nhường mà hiện diện, dạy dỗ và phục vụ mọi người:
- Ngài ăn uống, tiếp xúc với người tội lỗi, người thu thuế, người bị xã hội ruồng bỏ, không khinh khi nhưng luôn yêu thương và chữa lành họ (Lc 19,1-10; Mt 9,9-13) ;
- Ngài rửa chân cho các môn đệ (Ga 13, 1-17), một việc mà bình thường chỉ người hầu mới làm, nhưng Chúa thực hiện để dạy về phục vụ khiêm nhường.
Còn tôi, tôi đang tìm gì trong cuộc đời chóng qua này? Tôi đang phục vụ trong tâm thế nào: dùng quyền hay tình thương và trách nhiệm? Tôi thường lui tới với những ai, và đã cúi xuống với đồng loại như Chúa chưa?
BƯỚC THỨ 2: BIẾT ĐÓN NHẬN THẤT BẠI VÀ THỬ THÁCH
Trên thập giá, Chúa Giêsu mệt mỏi, kiệt sức, và đối diện với sự bất lực trước nỗi đau và sự nhục mạ. Ngài không oán than hay chống lại, nhưng đón nhận và chấp nhận tất cả trong lòng tín thác tuyệt đối vào Cha trên trời. Ngài biết rằng quê hương đích thực của Ngài không phải ở trần gian, mà ở trên trời, nơi sự sống và vinh quang thật. Như chính lời tên gian phi kêu cầu: “Khi nào Chúa vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi!”
Bước đi này dạy chúng ta một bài học quan trọng: trong hành trình làm con Chúa và môn đệ Ngài, chúng ta không tránh khỏi khó khăn, thất bại và thiệt thòi. Chân thật đôi khi bị phản bội, ngay thẳng có thể gặp thù địch, quảng đại dễ bị lợi dụng, tha thứ đôi khi bị coi là dại khờ… Nhưng như Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi đón nhận tất cả trong lòng tín thác và kiên nhẫn, để mỗi thử thách trở thành cơ hội lớn lên trong đức tin và tình yêu.
Vậy bạn có đủ kiên nhẫn để tiếp tục theo Chúa, ngay giữa những thách đố trong đời sống hằng ngày?
BƯỚC THỨ 3: BIẾT THA THỨ VÀ CÓ LÒNG XÓT THƯƠNG
Trên thập giá, Chúa nhìn người gian phi biết hối hận ăn năn. Ngài nói với anh: Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng!
Ngay giữa những bất công, oan ức và khổ đau của riêng mình, vị Vua Kitô vẫn dành cho người gian phi sự lắng nghe, tha thứ và ơn cứu độ.
- Đôi mắt bị đánh sưng dập không giới hạn cái nhìn của lòng thương xót.
- Đôi tay và chân tuy bị đóng đinh nhưng vẫn đủ vững chãi để ôm lấy anh như ôm lấy cả nhân loại đáng thương vì yếu đuối và tội lỗi
- Trái tim bị phản bội và cạnh sườn bị đâm thấu vẫn là nơi náu nương cho những tâm hồn biết quay trở về tìm kiếm sự tha thứ…
Còn tôi, khi đời sống gặp những bất công, thất vọng hay tổn thương, tôi đã làm gì? Tôi có đủ lòng tha thứ và xót thương như Chúa, để đón nhận người khác, hay tôi vẫn giữ trong lòng oán hờn và cay nghiệt?
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, vị vua nhân từ và khiêm hạ của mọi tâm hồn!
Con xin chiêm ngắm và tôn vinh tình yêu dịu hiền và lòng thương xót vô biên của Chúa.
Xin cho con mỗi khoảnh khắc hiện diện của con trong cuộc đời này đều mang đậm dấu ấn của Vua Tình Yêu, để con biết:
Sống với nhau bằng tình thương
Phục vụ nhau trong khiêm tốn
và tha thứ cho nhau bằng lòng xót thương
Lạy Chúa Giêsu, Vua lòng con, con yêu mến và mong được sống trong vương quốc của Ngài muôn đời. Amen.
Quỳnh Thoại – CĐMCT
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ