THÁNH GIA VÀ HÀNH TRÌNH TẬP VIẾT CHỮ “NHÀ” | Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất A | Mt 2, 13-15; 19-23
Bạn thân mến,
Mừng lễ thánh Gia Thất hằng năm, mỗi người chúng ta thường được mời gọi chiêm ngắm một gia đình mẫu mực trong yêu thương, hiệp nhất và vâng phục thánh Ý Thiên Chúa. Mầu nhiệm nhập thể đã diễn ra nơi ba con ngưởi nhỏ bé và âm thầm: Đức Maria – Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu.
Và như sự chọn lựa ban đầu của Thiên Chúa, Ngài không chọn sinh ra trong cung điện huy hoàng, trong điều kiện vật chất tiện nghi, an toàn. Ngôi Hai Thiên Chúa đã chọn sinh ra trong nghèo khó nơi hang lừa hôi tanh. Chính từ khởi điểm khiêm hạ ấy, hành trình tâp viết chữ nhà của Thánh Gia bắt đầu. Và có lẽ chính từ hành trình ấy, ta mới hiểu sâu hơn thế nào là ‘nhà’.
Thật vậy, trong tiếng Nôm ta, chữ nhà gồm hai phần: ở trên là mái che (宀), và ở dưới là sự sống (豕). “Nhà”, vì thế, không chỉ là một nơi để ở, mà là nơi sự sống được che chở. Có lẽ Đức Mẹ và Thánh Giu se cũng đang xây lên ngôi nhà của chính mình trong cùng một cấu trúc ấy: mái che và sự sống bên trong.
TỪ MÁI CHE SANG MÁI ẤM
Đức Maria và thánh Giuse chưa kịp xây lên một mái nhà để ở thì đã phải vội vã bồng con trốn sang Ai Cập, nhằm tránh sự truy sát của vua Hêrôđê. Giữa đêm tối, trên con đường đầy hiểm nguy và trắc trở, gia đình Thánh Gia chỉ còn biết gồng gánh nhau mà đi, trong vâng phục và phó thác.
Trong hoàn cảnh ấy, các ngài không có một mái che đúng nghĩa để trú thân. Nhưng cũng chính lúc này, một câu hỏi được đặt ra cho mỗi chúng ta: đâu là mái che đích thực của gia đình Thánh Gia? Phải chăng đó không còn là mái nhà bằng gỗ đá, mà là tình yêu ở lại với nhau, là trách nhiệm bảo vệ sự sống, và là lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa?
Như vậy, Thánh Gia đã viết nét đầu tiên của chữ nhà không trên nền móng của vật chất mà bằng tình yêu thương, sự vâng phục và phó thác vào kế hoạch của Thiên Chúa, để rồi chính vòng tay êm ái của người mẹ và những hy sinh âm thầm của người cha mà Hài Nhi Giê su được say giấc yên lành. Đó chẳng phải là mái nhà xịn nhất trên đời mà mỗi người chúng ta hằng mong ước sao?
SỰ SỐNG BÊN TRONG
Nếu mái che là điều kiện để một ngôi nhà tồn tại, thì chính sự sống bên trong mới làm cho ngôi nhà ấy có ý nghĩa. Vậy cần làm gì để bảo vệ sự sống ấy? Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: Đức Maria và Thánh Giuse đã viết trọn chữ “nhà” bằng chính tình yêu dành cho con mình, trong tương quan vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
1. Vâng phục là Lắng nghe
Hài Nhi Giêsu được bảo vệ không phải bởi những hàng rào kiên cố hay đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, mà bởi một người cha biết lắng nghe. Thánh Giuse là mẫu gương của một con người nhạy bén trước những thức tỉnh của Thiên Chúa, ngay cả khi tiếng gọi ấy vang lên trong mộng mị đời thường. Ngài không nghe để biết, nhưng nghe để sẵn sàng lên đường; không nghe để suy đoán, mà nghe để tín thác.
Mỗi lần Thiên Chúa lên tiếng, Thánh Giuse đều đáp lại bằng sự mau mắn và khiêm hạ, dù điều được mời gọi luôn vượt quá sự an toàn quen thuộc của mình. Chính thái độ lắng nghe ấy đã trở thành chiếc “mái che” vô hình nhưng vững chắc, bảo vệ sự sống mong manh của Hài Nhi giữa những biến động khốc liệt của lịch sử.
Bên cạnh đó, Hài Nhi Giêsu còn được ấp ủ trong vòng tay yêu thương và sự can trường âm thầm của người mẹ là Đức Maria. Mẹ không nói nhiều, không hành động vội vã, nhưng luôn ghi nhớ và suy niệm trong lòng mọi biến cố xảy đến cho con mình. Nơi trái tim lắng nghe và ghi nhớ ấy, sự sống được bảo vệ bằng sự hiện diện trọn vẹn và niềm tín thác sâu xa.
2. Vâng phục là Thực thi
Tuy nhiên, lắng nghe thôi chưa đủ để bảo vệ sự sống. Điều làm nên sức mạnh của Thánh Gia chính là việc họ đã biến điều nghe được thành hành động cụ thể. Thánh Giuse “trỗi dậy”, “đón lấy Hài Nhi và Mẹ Người”, và lên đường ngay trong đêm tối. Đức Maria cũng âm thầm bước theo hành trình ấy, rời bỏ quê hương, chấp nhận bấp bênh, để sự sống được tiếp tục.
Chính trong sự vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa mà Đức Mẹ và Thánh Giuse đã bảo vệ được sự sống của con mình. Không chỉ vậy, các ngài còn bảo vệ cho nguồn sống của cả nhân loại.
Bạn thân mến!
Suy tư về ngày lễ Thánh Gia Thất, chúng ta được đi sâu vào ý nghĩa và sự thành hình của gia đình thánh: đó không phải là nơi vắng bóng của những bấp bênh phận người, và cũng không ít những lần phải bỏ xứ ra đi, rong rủi tha hương…nhưng chắc chắn, nơi gia đình Thánh Gia, các ngài chưa bao giờ rời bỏ nhau! Gánh vác đời nhau trong yêu thương và trách nhiệm là điểm son của gia đình Nazaret. Và dĩ nhiên, các ngài có thể làm được mọi sự vì đã luôn vâng phục và tín thác vào Thiên Chúa, Đấng là mái che vững chắc cho mọi biến động trong cuộc đời.
Còn mỗi người chúng ta, đâu là nền móng gia đình, cộng đoàn mà chúng ta đang xây dựng cho nhau?
Ngôi nhà đó có sự sống không? Có những con người được khóc cười, được lắng nghe và yêu thương… hay chỉ đơn thuần tồn tại trong một không gian?
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin dạy cn biết viết chữ nhà trong từng môi trường con sống bằng thái độ lắng nghe và thực thi ý Chúa
Xin cho mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn chúng con đều là nơi mà mỗi người được lắng nghe, được che chở, và được lớn lên trong yêu thương. Amen.
Quỳnh Thoại, CĐM-CT
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ