Thánh lễ An táng cha cố Tôma Nguyễn Phước Trinh

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ TÔMA NGUYỄN PHƯỚC TRINH

Sáng thứ Hai, ngày 15 tháng 12 năm 2025, tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Cần Thơ, Thánh lễ an táng Cha cố Tôma Nguyễn Phước Trinh đã được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Thánh lễ do Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, nguyên Giám mục Giáo phận Cần Thơ, chủ sự. Đông đảo linh mục trong và ngoài giáo phận, tu sĩ, thân nhân và cộng đoàn dân Chúa đã hiệp thông dâng Thánh lễ, tiễn đưa Cha cố về nơi an nghỉ cuối cùng, trong niềm tin vào sự sống lại và Nước Trời vĩnh cửu.

Trong Thánh lễ, Cha Quản hạt Trà Lồng đã công bố và suy niệm Tin Mừng theo Thánh Luca (12,35–40) với hình ảnh quen thuộc nhưng đầy chiều sâu: “Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn… hãy sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào giờ anh em không ngờ.”

Từ đoạn Tin Mừng này, Cha giảng lễ đã gợi lên hình ảnh người đầy tớ tỉnh thức như căn tính sâu xa của đời linh mục: đó là lòng trung thành, là thuộc trọn về Thiên Chúa để được sai đi phục vụ Dân Người, là vâng phục để đến với muôn dân, và là tỉnh thức không ngừng để chờ đợi ngày Chủ trở về.

Ánh sáng Tin Mừng ấy, theo Cha giảng lễ, được phản chiếu cách rõ nét nơi chính cuộc đời và hành trình linh mục của Cha cố Tôma. Ngài là người đã sống ơn gọi không bằng những điều ồn ào, nhưng bằng một chuỗi ngày âm thầm, bền bỉ và trung tín.

Một chi tiết rất đời thường nhưng chạm đến trái tim nhiều người được Cha Quản hạt nhắc lại trong bài giảng: chỉ vài ngày trước khi qua đời, Cha cố vẫn xin một chiếc áo sơ-mi mới và một đôi giày tây. Nguyên bộ trang phục ấy được dùng trong ngày tẩn liệm. Không phải vì hình thức, nhưng như một dấu chỉ của sự tỉnh thức nội tâm: người linh mục ấy luôn sẵn sàng lên đường, sẵn sàng gặp Chủ, trong tư thế của một người đầy tớ trung thành.

Cuộc đời Cha cố Tôma là một hành trình vâng phục liên lỉ. Từ ngày được Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận truyền chức linh mục vào 05.02.1991 tại Nhà thờ Chính Tòa Cần Thơ, cho đến khi đảm nhận các sứ vụ mục tử tại nhiều giáo xứ, rồi chánh xứ Giáo xứ Cờ Đỏ suốt 14 năm, và sau đó là Giáo xứ Kim Phụng cho đến năm 2025, Cha cố luôn âm thầm ưu tư cho việc giảng dạy, chăm sóc đời sống đức tin của cộng đoàn, không tìm vinh danh cho mình.

Ngay cả khi bước vào thời gian nghỉ hưu, Cha cố vẫn trung thành cách lặng lẽ: mỗi ngày dâng Thánh lễ, cầu nguyện, sống trọn ơn gọi linh mục cho đến giây phút cuối đời. Đó là một đời sống mà Tin Mừng hôm nay gọi là: “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” – không phải chỉ trong khoảnh khắc cuối, mà suốt cả cuộc đời.

Trong ánh sáng Tin Mừng và lời suy niệm, cộng đoàn được mời gọi phó dâng Cha cố Tôma Nguyễn Phước Trinh cho lòng thương xót của Thiên Chúa, tin tưởng rằng: một đời trung tín sẽ được hoàn tất trong vinh quang, nơi Chủ nhân hiền lành sẽ “đón vào bàn tiệc và phục vụ”.

Giáo phận Cần Thơ hiệp ý cùng tang quyến, linh tộc và toàn thể Dân Chúa, cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân 34 năm linh mục của Cha cố Tôma, và tha thiết cầu xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho người tôi tớ đã trung thành đến cùng.

“Phúc cho đầy tớ ấy khi chủ về mà thấy họ đang tỉnh thức.” (Lc 12,37)

MVTT/GPCT

print