Thánh lễ An táng Linh mục Antôn Nguyễn Mạnh Đồng

THÁNH LỄ AN TÁNG LINH MỤC ANTÔN NGUYỄN MẠNH ĐỒNG

Vào lúc 8g00 sáng ngày 28/01/2026, tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Giáo phận Cần Thơ, Giáo phận đã long trọng cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha cố Antôn Nguyễn Mạnh Đồng.

Thánh Lễ do Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám mục Giáo phận Cần Thơ chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, cùng quý linh mục trong và ngoài giáo phận. Hiệp thông trong Thánh Lễ còn có đông đảo quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, đặc biệt là những người đã từng được Cha cố Antôn phục vụ và đồng hành trong đời sống đức tin.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đời sống và thừa tác vụ linh mục của Cha cố Antôn, đồng thời phó dâng linh hồn ngài cho lòng thương xót của Chúa, trong niềm tin vào sự sống lại và hạnh phúc vĩnh cửu.

Nội dung chia sẻ của Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm

Chia sẻ trong Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm đã khởi đi từ lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan, được cất lên trong bữa Tiệc Ly: “Lạy Cha, những kẻ Cha đã ban cho Con, thì Con ở đâu, Con cũng muốn họ ở đó với Con.”

Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn suy tư về ý nghĩa sâu xa của cụm từ “những kẻ Chúa Cha ban cho Chúa Con”. Trước hết là các Tông đồ hiện diện trong bữa Tiệc Ly năm xưa, và tiếp đến là những người được tuyển chọn để tiếp nối sứ mạng của các ngài. Trong dòng chảy ấy, linh mục chính là những người được Chúa Cha trao ban cho Chúa Giêsu, để phục vụ Giáo Hội và Dân Chúa.

Áp dụng vào cuộc đời Cha cố Antôn, Đức Cha khẳng định: Cha cố là linh mục của Chúa, được Chúa Cha ban cho Giáo Hội, chứ không phải là người tự chọn cho mình vinh dự ấy. Như thư Do Thái đã nói: “Không ai tự ý nhận cho mình vinh dự làm thượng tế, nhưng là được Thiên Chúa kêu gọi.” Cha cố Antôn đã cộng tác trọn vẹn với ơn gọi ấy, để ân sủng của Thiên Chúa sinh hoa kết trái nơi nhiều thế hệ linh mục và giáo dân.

Nhắc lại những kỷ niệm cá nhân, Đức Cha chia sẻ mối dây gắn bó lâu dài với Cha cố Antôn trong môi trường đào tạo tại Cần Thơ, với tư cách là một người học trò. Qua đó, Cha cố hiện lên như một nhà giáo dục đức tin tận tụy, từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong đời sống Giáo Hội: cha sở, linh hướng, linh giám, và là người tích cực tham gia công trình soạn thảo giáo lý cho giáo dân Việt Nam.

Đức Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng cả cuộc đời Cha cố Antôn gắn liền với công cuộc đào tạo linh mục theo bốn chiều kích, nhưng luôn quy hướng về đời sống tu đức và mục vụ, nhằm giúp Dân Chúa đến gần Chúa hơn qua chính đời sống và chứng tá của người mục tử. Phong cách giáo dục của ngài được Đức Cha mô tả là nghiêm nghị nhưng không nghiêm khắc, sửa dạy bằng sự nhẹ nhàng, tế nhị và đầy tình phụ tử.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì món quà quý giá là Cha cố Antôn, đồng thời tri ân ngài vì tất cả những gì ngài đã trao ban cho nền giáo dục đức tin của Giáo phận Cần Thơ. Trong niềm hy vọng Kitô giáo, Đức Cha xác tín rằng Cha cố Antôn nay được ở bên Chúa, nhưng Giáo Hội vẫn tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa thương tha thứ những giới hạn phận người, hầu lời hứa của Chúa Giêsu được nên trọn: “Ta ở đâu, thì con cũng sẽ ở đó; Ta đi dọn chỗ cho con.”

MVTT/GPCT

print