Thánh lễ An táng Linh mục Giuse Phạm Văn Phán

Thánh lễ An táng Linh mục Giuse Phạm Văn Phán

Chiều Thứ Năm, ngày 02 tháng 10 năm 2025, tại Nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Cần Thơ, Đức Giám mục cùng linh mục đoàn, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa đã hiệp dâng Thánh lễ An táng cho Linh mục Giuse Phạm Văn Phán trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh.

Hành trình đời linh mục

Cha Giuse Phạm Văn Phán được Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh mục ngày 29/04/1967 tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Sau ngày lãnh chức, ngài lần lượt phục vụ tại nhiều nơi:

  • Phó xứ Chương Thiện (Vị Thanh, 1967–1970)

  • Phó xứ Sóc Trăng (1970–1971)

  • Chăm sóc mục vụ cho quân nhân tại Cà Mau (1971–1975)

Sau biến động lịch sử năm 1975, cha Giuse có thời gian đặc biệt không đảm trách mục vụ giáo xứ (1975–1981). Kế đó, ngài cư ngụ tại các giáo xứ Vinh Phát và Đại Hải (1981–1994).

Từ năm 1994 đến 2014, cha Giuse được bổ nhiệm làm chánh xứ Tân Phú, hạt Vị Thanh. Đây là nhiệm sở cuối cùng trong sứ vụ mục tử, nơi ngài để lại nhiều dấu ấn yêu thương qua những chuyến thăm viếng từng gia đình, những công trình xây dựng, đặc biệt là ngôi thánh đường mới, cũng như những tác phẩm tinh thần như CD nhạc “Chiều Sâu Cô Đọng” và quyển sách “Tiếng Lòng”.

Năm 2014, cha Giuse nghỉ hưu tại Nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Cần Thơ. Hơn 10 năm cuối đời, ngài mang bệnh nặng, hầu như gắn liền với giường bệnh cho đến ngày Chúa gọi về.

Bài giảng trong Thánh lễ An táng

Trong Thánh lễ, Cha Antôn Trần Đình Nam – Phó Giám đốc Thường trực Đại Chủng viện Thánh Quý – đã chia sẻ Lời Chúa và gợi lại hành trình đức tin của cha cố Giuse. Ngài nhấn mạnh: hành trình đời người chắc chắn có ngày kết thúc, và số phận đời đời tuỳ thuộc vào việc ta sống khôn ngoan hay dại dột, như dụ ngôn các trinh nữ cầm đèn chờ Chàng Rể.

Từ mẫu gương vua Đavít trước giờ lâm chung, Cha Antôn mời cộng đoàn suy niệm về cha cố Giuse: sau 58 năm linh mục, dẫu mang nơi mình giới hạn yếu đuối, ngài vẫn trung thành với ơn gọi, để lại gia sản thiêng liêng quý giá cho đoàn chiên. Nhiều tâm hồn đã được hoán cải, nâng đỡ và lớn lên trong đức tin nhờ đời sống mục tử của cha cố.

Đặc biệt, hơn 10 năm trên giường bệnh, thân xác cha cố trở thành một của lễ sống động, như ngọn đèn dầu âm thầm cháy sáng chuẩn bị cho giờ phút gặp gỡ Chàng Rể Giêsu. Như lời thánh Phaolô nói với Timôthê, cha đã “chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã đi hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” và nay chờ lãnh triều thiên dành cho người trung tín.

Cha Antôn cũng nhắc nhở: công đức giống như bình dầu, không thể vay mượn hay trao đổi; mỗi người phải tự sống đức tin của mình để khi giờ chết đến, có thể ra đi trong bình an.

Niềm tin và hy vọng

Thánh lễ An táng hôm nay không chỉ là lời tiễn đưa cha cố Giuse về với Chúa, mà còn là lời tuyên xưng niềm tin và niềm hy vọng phục sinh. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho cha cố Giuse sớm được hưởng phúc vinh quang thiên quốc. Đồng thời, xin cho mỗi người chúng ta, theo gương cha cố, biết sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu, để khi Chàng Rể đến, ngọn đèn đức tin của chúng ta luôn sáng rực trong niềm hy vọng Nước Trời.

XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY 📸

print