Thánh lễ an táng Ông Cố Giuse Lê Đình Thẩm

print

Thánh lễ an táng Ông Cố Giuse Lê Đình Thẩm

Sáng nay, lúc 8g ngày 31.12.2020, ngày cuối cùng của năm dương lịch.

Đức Cha Stêphanô, cùng với hơn 120 Cha trong và ngoài Giáo Phận, và rất đông Quý tu sĩ nam nữ cùng bà con giáo dân đến Nhà Thờ Đại Hải hiệp dâng thánh lễ an tang cho Ông cố Giuse.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết, Cha sở Họ Đạo Cái Nhum, mượn Lời Chúa trong Tin Mừng Gioan (Ga 14,16), khi Chúa Giêsu báo trước về cuộc ra đi của Ngài với các môn đệ, để nói về cái chết của người Kitô hữu như là: “Một hành trình trở về”.

– Đứng trước cái chết: “Lòng các con đường xao xuyến. Các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Vì trong nhà Cha Thầy có nhiều chổ ở” (Ga 14,1-2)

– Đứng trước cái chết: “Chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta ở trần gian là túp lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà ở trên trời do Thiên Chúa thiết lập” (2Cr 5,1).

Như vậy, để có được một nơi ở vĩnh viễn ở trên trời. Người Kitô hữu cần đi theo con đường của Chúa Giêsu, vì chính Chúa Giêsu đã xác định: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”, với một thái độ tỉnh thức và sẵn sàng.

MVTT/Hạt Đại Hải