Tình yêu Thiên Chúa

print

Tình yêu Thiên Chúa

 

Người ta kể rằng: Có một người hay báng bổ đạo Công giáo. Một lần nọ, anh ta đến khuôn viên một nhà thờ trước giờ lễ, khi đang có nhiều người Công giáo đang tụ tập trò chuyện vui vẻ với nhau. Sau một hồi trò chuyện, anh ta nói:

– Tôi không tin Thiên Chúa của các anh có sức mạnh và quyền năng tuyệt đối. Nếu thật sự có Thiên Chúa thì trong vòng năm phút, Thiên Chúa hãy đánh chết tôi ngay nơi này thử xem sao.

Năm phút rồi mười phút trôi qua, mọi người hồi hộp theo dõi, nhưng không có chuyện gì xảy ra, anh ta liền hí hửng tuyên bố:

– Tôi đã nói rồi. Các ông các bà đã tin tưởng và thờ lạy một nhân vật chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề có một chút sức mạnh nào.

Một bà cụ đứng bên cạnh nói:

– Tôi xin hỏi, ông có con không?

Ngạc nhiên trước câu hỏi của bà cụ, người đàn ông thắc mắc:

– Có chứ. Tại sao bà lại hỏi tôi như thế?

Bà cụ liền đáp:

– Nếu con của ông đưa cho ông một lưỡi dao và thách thức ông rằng: “Bố hãy giết chết con đi”, vậy ông có làm điều đó không?

Người kia đáp lại một cách đầy kinh ngạc:

– Làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Tôi là một người cha. Không đời nào một người cha lại giết con. Tôi rất yêu thương con tôi.

Bà cụ liền nói:

– Đó chính là lý do tại sao Thiên Chúa không đánh chết ông. Thiên Chúa quá yêu thương ông nên mặc dù ông đã dám công khai thách thức Người, Người vẫn không lấy mạng của ông đi.

Nghe xong câu trả lời đó, người đàn ông ngại ngùng bỏ đi và từ đó, anh ta cũng bỏ đi thói ngông nghênh hay báng bổ đạo Công giáo.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bà cụ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã dùng chính kinh nghiệm và tình thương của người cha đối với đứa con ruột của mình. Bà đã chứng minh rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương con người, luôn dùng quyền năng của Người để cho con người được sống chứ không bao giờ dùng sức mạnh và quyền năng của Người để giết chết bất cứ ai. Về điều này, Kinh thánh đã cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa sáng tạo muôn loài muôn vật để con người chăm sóc, hưởng dùng và được hạnh phúc (St 2,28-31). Thánh vịnh gia đã cất lời ca ngợi quyền năng và tình thương của Thiên Chúa đối với con người: “Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.” (Tv 8,4-9).

Thật vậy, tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người ôm trọn tất cả những vấp phạm và tội lỗi. Ngay cả khi con người yếu đuối, sa ngã, rời xa tình thương của Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương và hứa sẽ cứu độ con người, đưa con người trở về lại với tình yêu của Người. Là con người, không ai trong chúng ta có thể đứng vững trước những cơn cám dỗ. Yếu đuối, vấp ngã là bản chất cố hữu của con người. Tuy nhiên, khi chúng ta đặt Chúa làm trung tâm, làm nguyên lý và nền tảng của đời mình, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa và kinh nghiệm được sức mạnh cùng quyền năng nâng đỡ và chữa lành của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Trong khi cử hành thánh lễ nhân Ngày Thế giới Người nghèo, vào hôm 19 tháng Mười Một năm 2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định trong bài giảng của mình rằng: “vốn liếng lớn nhất được đặt vào tay chúng ta chính là Tình yêu Thiên Chúa – nền móng của đời sống và sức mạnh cuộc lữ hành của chúng ta”. Ngài còn khuyến khích các Kitô hữu dám liều mình “luân chuyển tình bác ái” bằng cách nhân lên tình yêu mà chúng ta lãnh nhận như ơn của Chúa.

Ước gì khi cảm nhận được tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa dành cho mình trong cuộc đời này, mỗi người chúng ta cũng quảng đại chia sẻ tình thương cho những người xung quanh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa và luôn vững tin rằng mình được Chúa yêu thương. Amen.

          Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán