Trại Hè Giáo Xứ Tân Lộc

print

Bài Cám Ơn Ngày Trại Hè Giáo Xứ Tân Lộc

Vậy là ngày vui chơi của Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Tân Lộc với chủ đề “Nối kết trong yêu thương” của chúng con cũng đã khép lại, nhưng còn đâu đó trong mỗi người chúng con vẫn vang lại những khúc nhạc thân thương, những điệu nhảy sôi động, những bữa cơm ngon, lời chỉ bảo tận tình của Cha, những giây phút cầu nguyện lửa thiêng sâu lắng và những khoảnh khắc chúng con cháy hết mình trong các trò chơi.

Để có được những thành quả đó chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa đã luôn nâng đỡ và gìn giữ chúng con trong ngày trại vừa qua. Nguyện xin Ngài tiếp tục nâng đỡ chúng con trong những chặng đường phía trước.

Chúng con xin cảm ơn quý ân nhân gần xa đã hết mình giúp đỡ chúng con về mặt tinh thần lẫn vật chất, quý vị đã đồng hành gián tiếp để chúng con có được một ngày vui chơi thoải mái nhất về các mặt. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng yêu thương ban ơn chúc lành cho quý ân nhân để quý vị được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Thiếu Nhi chúng con xin hết lòng tri ân và cám ơn Cha Sở Martino, Cha Phó Phêrô, thầy Long, quý Thầy dòng Thừa sai Thánh Tâm, quý Dì, mặc dù bận rộn với công việc mục vụ của Giáo xứ nhưng quý vị vẫn luôn luôn quan tâm và đồng hành cùng chúng con từ ngày chuẩn bị tới khi kết thúc. Chúng con cảm ơn Cha đã giúp chúng con cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu, nhờ có ngày trại hôm nay chúng con một lần nữa tự nhìn nhận lại được tình yêu của Thiên Chúa, của Cha và mọi người dành cho chúng con vô vùng to lớn. Chúng con cám ơn quý  Thầy và quý Dì đã nhiệt tình chỉ bảo và hướng dẫn hầu mong muốn chúng con nhận được những điều tốt đẹp nhất. Một lần nữa, chúng con xin cám ơn và cầu xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác trên quý Cha, quý Thầy và quý Dì để quý vị tiếp tục cộng tác và đồng hành với chúng con.

Tiếp đến, chúng con muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Hội đồng mục vụ, các ban ngành Đoàn thể, các cô chú trong Giáo xứ. Vì tình yêu thương chúng con, quý vị đã hi sinh thời gian và công sức giúp đỡ chúng con để chúng con có được một ngày trại vui vẻ nhất có thể. Chúng con cũng hổng quên cám ơn ban ẩm thực, các cô và các chị nấu ăn ngon lắm ạ, nhờ đó chúng con có thêm năng lượng để nhiệt tình và hết mình với những trò chơi. Chúng con cũng xin Chúa ban cho các cô chú được nhiều sức khỏe, bình an để có thể tiếp tục cộng tác với chúng con nữa nhé!

Chúng em xin cám ơn anh Bắc, anh Hảo, các anh chị đang hoạt động cũng như cựu Huynh Trưởng của Giáo xứ, đã nhiệt tình đồng hành với chúng em từ ngày lên chương trình cho đến khi kết thúc ngày trại. Qua đó, chúng em cảm nhận được tình yêu thương và đoàn kết từ các anh chị qua việc hi sinh thời gian về vui chơi với chúng em, các anh chị Ban Truyền Thông còn cho chúng em những chiếc ảnh sang sịn mịn nữa. Chúng em xin chân thành cám ơn và nhớ cộng tác với chúng em trong thời gian sắp tới nha.

Một lần nữa, chúng con xin cám ơn Cha Sở Martino, Cha Phó Phê-rô, quý ân nhân gần xa, quý Thầy, quý Dì, Hội đồng mục vụ, các ban ngành Đoàn thể, anh chị sinh viên, Huynh – Dự Trưởng, toàn thể các Trại viên và tất cả mọi người lời cám ơn chân thành nhất. Xin Chúa trả công bội hậu và ban nhiều ơn lành  cho quý vị!

TNTT Gx  Tân Lộc