Từ bỏ để được nhận lại nhiều hơn

Từ bỏ để được nhận lại nhiều hơn

 

Chuyện kể rằng:

Năm 1889, Edward – một doanh nhân người Pháp, đã thành lập xưởng lốp xe. Dưới sự điều hành của ông, xưởng nhỏ này đã phát triển thành một công ty lớn. Khi quy mô của công ty ngày càng lớn, Edward càng tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp. Lúc bấy giờ, vận tải biển đang phát triển, ông cảm thấy ngành đóng tàu có lãi nên lập tức thành lập thêm xưởng đóng tàu. Sau đó, ông nghe người khác nói kỹ nghệ rượu cũng rất tốt, ông liền vội vàng mở tiếp công ty rượu.

Vốn dĩ nghĩ rằng, cứ nắm bắt thông tin thời sự và nắm bắt mọi cơ hội thì sự nghiệp sẽ thăng hoa. Nhưng càng ngày, tất cả các công ty dưới tên ông càng thua lỗ, ngay cả những công ty lốp xe phụ thuộc vào ông để tồn tại cũng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế. Edward cảm thấy rất khó hiểu vì điều này.

Một hôm, ông đến thăm vườn nho, nhìn nông dân ngắt mấy trái nho xanh vứt đi, ông thấy tiếc nên hỏi: “Những quả nho này xem ra không có vấn đề gì, sao phải hái rồi vứt đi?”

Những người nông dân trả lời: “Tất cả các quả nho đều lấy chất dinh dưỡng từ nhau, nếu không loại bỏ một số quả thì chúng sẽ không lớn được và cũng không đủ ngọt. Chỉ bằng cách loại bỏ này, những quả nho còn lại mới có thể phát triển và có chất lượng tốt hơn”.

Sau khi nghe lời giải thích này, Edward chợt nhận ra: “Điều này cũng giống như cách quản lý công ty của tôi, tôi luôn nghĩ rằng kinh doanh càng nhiều thì tôi càng thành công, kết quả là kinh doanh quá nhiều sẽ làm tôi phân tán năng lượng và cuối cùng sẽ chẳng làm được gì tốt cả”. Thế là trong 6 tháng tiếp theo, Edward đã dừng xưởng đóng tàu, công ty rượu và các cơ sở kinh doanh khác, chỉ chuyên tâm vào sản xuất lốp xe.

Đến nay, hoạt động kinh doanh săm lốp của ông đã phủ sóng hơn 200 quốc gia và khu vực trên thế giới. Hãng lốp xe do ông sáng lập còn được mệnh danh là “công ty dẫn đầu công nghệ lốp xe toàn cầu”.

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Đứng trước những chọn lựa của cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự đánh đổi. Theo lẽ thường, nếu chúng ta muốn có được một thứ gì đó thì phải chấp nhận mất đi một thứ khác có giá trị tương đương như vậy. Cổ nhân có câu “Mất thì được, được thì mất, có mất thì mới có được.” Quả là đúng như vậy, vì có những điều khi chúng ta can đảm từ bỏ, lại mang đến cho chúng ta những thứ giá trị hơn rất nhiều lần. Chẳng hạn như những trái nho bị vứt bỏ trong câu chuyện trên, nó sẽ đem lại cho người nông dân mùa nho chất lượng hơn. Bài học về sự từ bỏ này đã khai sáng cho nhà kinh doanh và làm giúp ông đi đến sự thành công. Đây là một hành trình không phải ai cũng có thể làm được, nhất là đối với những người chưa sẵn sàng chấp nhận mất một cái giá để đạt được điều mà mình đang mong muốn trong cuộc đời.

Trong bộ phim “Ngọa hổ tàng long”, nhân vật Lý Mộ Bạch đã nói một câu rất hay: “Khi bạn nắm chặt tay, không có gì trong đó. Khi bạn mở tay ra, thế giới nằm trong tay bạn”. Chúng ta có thể thấy kinh nghiệm này khi nắm trong tay mình những hạt cát, bạn càng nắm chặt tay chúng càng rơi khỏi tay bạn một cách nhanh chóng, chỉ có mở bàn tay ra và nâng niu mới giữ được chúng. Mở tay ra nghĩa là không còn sự ràng buộc nào với những điều chúng ta đang nắm giữ, nhờ đó chúng ta mới có thể mở ra với thế giới xung quanh mình. Đây chính là tinh thần từ bỏ để đạt được sự triển nở trong đời sống.

Đối với người Kitô hữu, từ bỏ là đi vào con đường hẹp của Tin Mừng. Trên con đường ấy, có thể chúng ta cũng giống như thánh Phê-rô trong trang Tin Mừng hôm nay, muốn được bù đắp lại điều gì đó khi theo Chúa qua việc bớt chút thời gian để đến nhà thờ tham dự Thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện, dấn thân trong công việc tông đồ, chấp nhận chịu thiệt thòi khi sống theo sự thật, bỏ ý riêng để sống theo đoàn thể chung hay hy sinh một chút tiền của để làm việc bác ái… Thế nên, nhiều khi chúng ta chưa buông bỏ trọn vẹn vì chưa cảm nhận được ý nghĩa của sự từ bỏ và những giá trị của Tin Mừng.

Thật ra, sự từ bỏ mà Chúa đòi nơi chúng ta chính là từ bỏ những điều chóng qua để chọn Chúa làm ưu tiên hàng đầu. Ngài không muốn chúng ta quá bám víu vào những giá trị vật chất của đời này mà khước từ Nước Thiên Chúa. Trong sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chính Chúa Giêsu đã xác quyết rằng những ai bỏ mọi sự mà đi theo Chúa sẽ được phần thưởng “gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, gấp trăm lần cũng với sự ngược đãi và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu.”. Như thế, phía cuối của con đường từ bỏ để theo Chúa là vinh quang Nước Trời. Tuy nhiên, để nhận được vinh quang ấy, sự ngược đãi là điều không thể tránh được. Đây chính là những đau khổ, thử thách làm cho đức tin của chúng ta trở nên kiên vững hơn trên con đường tiến về quê trời. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nếm được niềm vui và hạnh phúc đích thực khi được làm con Chúa, để chúng ta không còn tính toán thiệt hơn, nhưng biết từ bỏ mọi vướng bận ngăn cản chúng ta hướng về Chúa, nhất là can đảm từ bỏ những thói hư tật xấu để xứng đáng nhận phần thưởng Nước Trời.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng từ bỏ mọi sự để chỉ tìm kiếm Chúa và  kiên vững trong chọn lựa tin theo Chúa đến cùng. Amen.

Bích Liễu

print