Vẻ đẹp của bất bạo động

print

Vẻ đẹp của bất bạo động

Chuyện kể rằng: Một hôm Gió và Mặt trời cùng nhau khoe sức mạnh. Gió tự phụ là mình có sức mạnh hơn mặt trời, còn Mặt trời lại cho là mình mạnh hơn. Hai bên nhất định không ai chịu thua ai.

Vừa lúc đó, giữa con đường thênh thang, có một người ăn xin đang tiến bước. Người ăn xin ấy đang mặc trên người một tấm áo cũ vương đầy bụi đường. Gió và Mặt trời bèn thách thức nhau: ai làm cho chiếc áo mà người ăn xin đang mặc bật tung ra khỏi người của anh ta thì đó là kẻ mạnh nhất. Nói là làm, ngay lập tức, Mặt trời liền ẩn mình vào trong mây để Gió thử sức trước. Gió liền lấy hết sức thổi thật mạnh để làm tung bay chiếc áo của người ăn xin, nhưng Gió càng thổi mạnh bao nhiêu, thì người ấy lại càng giữ chặt lấy áo mình bấy nhiêu. Gió cứ thổi mãi cho đến lúc mệt nhoài, mà người ăn xin vẫn cứ giữ chặt chiếc áo. Gió gần như kiệt sức mà chiếc áo vẫn không rời khỏi cơ thể của người ăn xin nên đành chịu thua.

Đến lượt Mặt trời. Chẳng cần làm gì mạnh bạo, Mặt trời từ từ ló dạng khỏi đám mây và nhẹ nhàng phát ra những tia sáng rực rỡ. Ban đầu, người ăn xin cảm thấy ấm áp. Lát sau, anh ta bắt đầu cảm thấy nóng, mồ hôi dần dần tuôn ra nhễ nhãi. Và cuối cùng, không chịu nổi sức nóng của Mặt trời, anh ta lập tức cởi phăng chiếc áo ra. Mặt trời đã chiến thắng và nói với gió:”Đấy anh xem, sự dịu dàng bao giờ cũng mạnh hơn hung hăng và tàn bạo”.

Quý ông bà và anh chị em thân mến!

Câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta vừa nghe đã phản ánh những cách hành xử và thái độ phản ứng rất phổ biến của con người trong cuộc sống hằng ngày. Về phía Gió, Gió tự phụ về sức mạnh của mình nên ra sức thổi cho bay chiếc áo của người ăn xin. Nhưng khi gặp sức gió càng thổi mạnh thì người ăn xin lại càng ra sức giữ chặt chiếc áo để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của gió. Điều này diễn tả phản ứng tự nhiên của rất nhiều người. Khi một người cảm thấy mình đang bị tấn công, người đó sẽ cố làm mọi cách để tự bảo vệ mình.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường gặp thấy nhiều người thích dùng vũ lực, sức mạnh, và quyền thế để ép buộc người khác phải làm theo ý mình. Khi bị khống chế như vậy, người mạnh mẽ thì đáp trả lại bằng sức mạnh, người yếu thế hơn thì sẽ thu mình lại để tự bảo vệ mình. Lối hành xử như vậy khiến cả đôi bên càng thêm mâu thuẫn.

Trái ngược với Gió, sức mạnh của Mặt trời thì lại nằm ở sự ấm áp của những tia nắng. Không cần ra sức dùng vũ lực, sức nóng của Mặt trời đã nhẹ nhàng làm cho người ăn xin cảm thấy nóng và anh ta đã tự ý cởi bỏ chiếc áo của mình ra. Và như vậy thái độ bất bạo động, không cần thực hiện hành động bạo lực nào của Mặt trời, đã chiến thắng cách hành xử mang tính bạo động của Gió.

Xã hội hôm nay luôn tiềm tàng những nguy cơ dẫn đến bạo động. Con người hôm nay cũng dễ nảy sinh những hành vi bạo lực. Để bảo vệ quyền lợi của mình, nhiều người không ngần ngại Dùng vũ lực với người khác. Những người nắm giữ sức mạnh kinh tế và có địa vị, quyền hành trong tay thì muốn thống trị người thấp cổ bé miệng. Cổ nhân có câu: “Con giun xéo lắm cũng quằn” diễn tả thực trạng là khi ai đó bị dồn đến đường cùng thì họ sẽ phản kháng lại rất dữ dội. Bởi lẽ, chẳng ai cam lòng để người khác ức hiếp mình, cũng chẳng ai chấp nhận bị người khác đối xử một cách thô bạo.

Nếu những hành động bạo lực được đáp trả lại bằng những hành động bạo lực thì đến bao giờ bạo lực mới chấm dứt? Và nếu những hành động đầy bạo lực cứ tiếp diễn thì làm sao con người có thể tìm được bình an và có được một cuộc sống yên ổn? “Một câu nhịn chín câu lành” là kinh nghiệm quý báu về thái độ bất bạo động mà ông bà xưa đã để lại cho chúng ta. Đặc biệt, người Kitô hữu chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời về lối sống bất bạo động để noi theo đó là Chúa Giêsu. Người không phẫn nộ khi bị dân chúng xua đuổi mà lặng lẽ rời khỏi họ và lánh sang nơi khác. Người cũng không phản kháng khi bị đánh đập, bị sỉ nhục và bị giết chết. Noi gương Chúa, khi tiếp xúc với tất cả mọi người, chúng ta chẳng cần phải dùng vũ lực để tác động, mà chỉ cần một cái nhìn cảm thông, một nụ cười ấm áp cũng đủ để mở được cánh cửa đi vào trái tim của họ.

Lạy Chúa Giêsu rất đỗi yêu mến, Chúa đã sống hết mình và chết oanh liệt cho tinh thần bất bạo động. Xin Chúa loại bỏ khỏi tâm trí của chúng con những tư tưởng bạo lực và đong đầy đời sống chúng con những nghĩa cử hy sinh và cách hành xử đầy bao dung và hiền hòa. Nhờ đó, mỗi ngày chúng con được trở nên giống Chúa và trở thành chứng nhân hăng say loan báo Tin mừng hòa bình của Chúa cho tha nhân. Amen.

                       Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán