Yêu Mến Và Cảm Phục
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
Mỗi lần đến trung tâm hành hương Tắc Sậy, tôi thấy có rất đông bà con giáo dân từ nhiều nơi đến đây. Vậy, câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng ta đến đây và quy tụ nơi này để làm gì? Chắc chắn ai trong chúng ta cũng có thể trả lời là: Chúng ta quy tụ nơi đây để mừng lễ giỗ lần thứ 79 và vì yêu mến Cha Px, nên chúng ta đến đây. Nếu đúng như thế, chúng ta cùng tạ ơn Chúa, cám ơn ban tổ chức và cùng chúc nhau sức khỏe, bình an và hạnh phúc Chúa trao ban!
Vấn nạn tiếp theo, tại sao chúng ta quý mến Cha Px như vậy? Ngài có gì đặc biệt?
Ngài được sinh ra trong gia đình giống chúng ta, có ông bà, cha mẹ và người thân, lớn lên trong gia đình được giáo dục và trở thành những người hữu dụng cho xã hội và Giáo hội. Tuy nhiên, ngài khác chúng ta, là vì Cha có tình yêu đặc biệt, nên được Chúa gọi và chọn làm Linh mục của Chúa. Nói cách khác, từ khi đi tu ngài đã sửa đổi những điều không tốt và tu đắp những điều tốt từ nơi Chúa, Mẹ Maria và các Thánh; Cũng như Giáo hội mời gọi chúng ta sống tâm tình mùa chay thánh, là từ bỏ những điều xấu để trở nên giống Chúa hơn “các con hãy hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,54). Từ khi đi tu, Cha Px sống thân tình với Chúa và trở nên “đồng hình đồng dạng” với Chúa Ki-tô như cành nho kết hợp với thân nho và trổ sinh nhiều hoa trái: “Nếu anh em ở lại trong Thầy… thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý” (Ga 15,7).
Để nhận ra nhiều hoa trái nơi Cha Px, chúng ta nhìn vào xã hội và một phần của Giáo hội ngày nay. Từ một xã hội sống theo chủ nghĩa duy vật chất, rồi đến duy thực và đẩy đến cao trào là duy lợi. Cái gì có lợi cho mình là làm mà không nghỉ đến tác hại cho người khác; vì thế sự dối trá, lừa đảo, cướp bóc, tệ nạn xã hội tràn lan khắp nơi trên thế giới và cả Việt Nam chúng ta. Trong các tôn giáo cũng xuất hiện những điều không tốt, lợi dụng tôn giáo để trục lợi cho bản thân, hay cho một nhóm lợi ích nào đó!
Đứng trước tình cảnh đó, Cha Px lội ngược dòng để nâng đỡ, chở che, bảo vệ và hy sinh tính mạng để cho giáo dân được sống như thánh Maximilianô Maria Kolbê. Cha Px họa lại hình ảnh vị mục tử nhân lành, hy sinh tính mạng vì đoàn chiên, để cho “chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10b). Nhiều người nghĩ rằng, Cha Px chết là hết; Nhưng chính lúc ngài chết đi, thì tình yêu và sự hăng hay loan báo Tin mừng của Cha càng mạnh mẽ hơn. Cụ thể, dù trải qua biết bao năm tháng nhưng tình yêu của bà con giáo dân khắp mọi miền ở trong nước và hải ngoại vẫn luôn yêu mến và cảm phục Cha nhiều hơn. Đồng thời qua Cha Px nhiều tâm hồn trở về với Chúa và Giáo hội; nhiều tâm hồn được chữa lành và nhận được nhiều ân phúc của Chúa trao ban.
Lần nọ, tôi đi chung với đoàn hành hương, có người thắc mắc! Giáo hội Việt Nam có nhiều điểm hành hương Công giáo, nhưng Tắc Sậy là nơi có rất đông khác hành hương, có đủ mọi thành phần kể cả tôn giáo bạn! Tại sao người ta đến đông như vậy? Mỗi người có cách trả lời riêng; Tuy nhiên theo chủ quan, người ta đến đông vì người ta yêu mến và cảm phục Cha Px; Vì khách hành hương nhận được nhiều ơn lành của Chúa qua Cha Px; Vì ngài như một người “con ngoan” trong gia đình, xin gì cha mẹ cũng cho, nhiều khi chưa xin thì cha mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi! Cha Px là người “con ngoan” của gia đình Giáo hội; là “con ngoan” của gia đình Chúa Ba Ngôi, nên qua trung gian của Cha Px, Chúa nhậm lời và ban dồi dào ơn lành cho chúng ta.
Thật vậy, ngày xưa, Cha Px muốn cho giáo dân được sống và hy sinh cả mạng sống cho đoàn chiên; Thì ngày nay Cha Px cũng muốn chúng ta không những được sống mà sống dồi dào qua việc chúng ta chăm chú nghe lời Chúa, qua việc siêng năng lãnh các Bí tích, cách riêng là Bí tích hòa giải và Mình Thánh Chúa, đặc biệt là tại trung tâm hành hương Tắc Sậy trong năm thánh này; Để qua lời chuyển cầu của Cha Px, chúng ta nhận lãnh nhiều phúc lành của Chúa hơn.
Chắc chắn một điều, mỗi khi chúng ta đến đây đón nhận ơn thánh, Cha Px cũng muốn chúng ta noi gương Chúa Giê-su, bớt sống duy vật, bớt sống duy thực, và bớt sống duy lợi nhưng hãy mặc lấy tâm tình từ bi, khiêm cung, nhẫn nại, ồn hòa, tha thứ và hy sinh vì nhau để cho danh Chúa cả sáng và Lời Chúa được lan tỏa nhiều hơn (Cl 3, 12). Muốn được như thế, chúng ta xin ơn can đảm để mỗi người mạnh mẽ tuyên xưng Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của mình như Chúa Giê-su mời gọi: “Ai tuyên xưng ta trước mặt người đời Ta sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời” (Mt 10, 32). Noi gương Cha Px, chúng ta hết lòng kính mến Chúa và yêu thương tha nhân và thực thi lời Chúa dạy trong suốt cuộc đời trần thế này, để mai sau cũng được Chúa yêu thương và tuyên xưng chúng ta trước mặt Chúa Cha Đấng ngự trên trời.
Lễ giỗ Cha Diệp năm nay
Nhiều người kính viếng vui thay Cha hiền
Nêu gương nhân đức mọi miền
Hy sinh cái chết cách riêng Tin mừng.
Giờ đây gương sáng vang lừng
Tin yêu cậy mến tuyên xưng vững vàng
Năm thánh ân sủng trao ban
Món quà quý giá bình an diệu kỳ.
Mỗi người tham dự khắc ghi
Lễ giỗ cha Diệp không gì phôi pha
Thành công hạnh phúc mọi nhà
Niềm vui thánh thiện Chúa Cha chúc lành.
Lm. Biển Xanh.