Lời dẫn Chúa Nhật 22C Mùa Thường Niên.
Lời Chúa hôm nay mời gọi ta bước đi trên con đường khiêm nhường và yêu thương. Chúa luôn yêu mến và nâng dậy những tâm hồn bé mọn, nghèo hèn, biết hạ mình trước thánh nhan Ngài và vui lòng chọn chỗ rốt hết. Con ý thức rằng tất cả những gì con có đều là hồng ân nhưng không từ Chúa, nên con chẳng có gì để kiêu căng tự mãn. Càng được Chúa ban nhiều ơn, con càng được mời gọi sống khiêm nhường, yêu thương và chia sẻ với anh chị em nghèo khổ mà không mong được đáp trả. Như Giáo lý Hội Thánh dạy: “Khiêm nhường là điều kiện tiên quyết của cầu nguyện… Khiêm nhường là thái độ thích hợp để đón nhận ân huệ nhưng không của Thiên Chúa” (GLHTCG 2559). Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin cho con mặc lấy tâm tình của Chúa, để trong mọi sự, Chúa trở nên cứu cánh, là nơi con định cư, và là tất cả cuộc đời con.
ĐÁP CA
ALLELUIA
Nhóm Thánh Vịnh NaUy