60. Xin ơn theo Thầy

print

60. Xin ơn theo Thầy

 “ Hãy theo Thầy.”(Ga 21, 19)

 

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa mời gọi con đi theo Chúa,

một lời nói thật nhẹ nhàng,

nhưng cần một tinh thần mạnh mẽ;

một câu nói thật ngắn gọn,

nhưng cần một tâm hồn rộng mở.

 

Theo Chúa, đòi con sống cho riêng Ngài,

không phân vân, lo sợ hay nghi ngờ,

bởi vì Ngài là tất cả ước mơ.

 

Xin cho con theo Chúa trong từng ngày,

theo Chúa bằng cả trí cả tâm con,

dù đi đâu, ở đâu hay làm gì,

con vẫn luôn bên Ngài trong mọi lúc.

 

Lạy Thầy chí thánh, tình yêu vô biên,

xin cho con theo Chúa vô điều kiện,

không đòi Chúa hiển hiện cách riêng tư,

không muốn Chúa phải chiều con như ý.

 

Vì con biết, Chúa tràn đầy trong mọi sự,

Chúa đang kết dệt và làm nên mọi điều,

bằng chính quyền năng thật kỳ diệu,

như cây đàn muôn điệu của tình yêu.

Con chẳng muốn tìm kiếm chi nhiều,

chỉ mình Chúa là điều con ước nguyện.

Xin cho con trung thành trong mọi lúc,

đừng để tâm tư con phải uẩn khúc,

nhưng trong từng phút trọn thủy chung,

để được yêu Chúa đến vô cùng. Amen.