Giáo lý 5 phút: Giáo huấn 51

GIÁO HUẤN 51[i]

  • H. Vì sao Ki-tô hữu cần tham gia vào bác ái xã hội trong và cùng với Giáo Hội ?
  • T. Ki-tô hữu nên tham gia vào bác ái xã hội trong và cùng với Giáo Hội, vì Giáo Hội là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa thế giới.
  • Lời Chúa: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho các con nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28).

Giáo Huấn Giáo Hội: Ki-tô hữu cần tham gia vào bác ái xã hội trong và cùng với Giáo Hội, vì Giáo Hội là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa thế giới. Nên chỉ nơi Giáo Hội, và trong tinh thần của Giáo Hội, với sự trợ giúp của Thánh Thần, con người mới đạt tới phẩm giá đích thực, cao quý của mình, là những tạo vật được Thiên Chúa tạo thành giống hình ảnh Người, và được trao ban vinh dự làm con cái Người. Vinh dự này cao quý, đến độ Đức Giê-su Ki-tô đã vì quý trọng nó và vì yêu thương con người, mà đã tình nguyện chuộc lại, bằng chính công trình cứu chuộc của Người.

Vì vậy, chỉ tiền bạc thôi, không đủ để tạo ra một xã hội xứng hợp với phẩm giá cao quý của con người, theo ý hướng của Tin Mừng. Có nhiều chương trình xã hội từ thiện của xã hội, nhưng các chương trình, tổ chức, dịch vụ xã hội của Giáo Hội quả thực là đáng kể! Bởi vì, qua các chương trình này, những người nghèo và những người giúp đỡ họ đích thân gặp gỡ nhau, và khi làm như thế, họ nhận thức ra rằng: tất cả đều đang được Thiên Chúa yêu thương. Chính tinh thần yêu thương này làm nên sự khác biệt chỉ có nơi Giáo Hội!

Thực vậy, Thánh Tê-rê-sa Can-cut-ta (1915-2005) đã chia sẻ: Có rất nhiều nỗi khổ đau: đói nghèo, vô gia cư, bệnh tật… nhưng trên thế giới này, người đói khát tình yêu thì nhiều hơn người đói khát cơm bánh!… đau khổ lớn nhất vẫn là sự cô đơn: cảm thấy mình không được yêu thương !… Vì vậy, mỗi chúng ta phải trở nên một Giê-su, Đấng đã đến với và chết vì yêu thương con người!

[i] x. Docat, c. 310tt.

📄 Tải tài liệu trọn bộ ở đây

print