Lẽ sống

Lẽ sống

 

Bài viết của tác giả Lm. Anmai

Tôi hỏi đất: “Đất sống với nhau thế nào?”

Đất đáp: “Chúng tôi làm nền móng cho nhau, để mỗi thân cây vững vàng mà lớn lên, để mọi công trình đều có chỗ đứng bền lâu.”

Tôi hỏi nước: “Nước sống với nhau thế nào?”

Nước trả lời: “Chúng tôi hoà lẫn vào nhau, dòng nước nhỏ hòa thành sông lớn, cùng nhau chảy đến biển khơi, không phân biệt đâu là khởi đầu hay điểm cuối.”

Tôi hỏi gió: “Gió sống với nhau thế nào?”

Gió nói: “Chúng tôi nâng cánh cho nhau, tạo thành sức mạnh cuốn đi mọi trở ngại, mang theo hương đồng nội và sự mát lành.”

Tôi hỏi mây: “Mây sống với nhau thế nào?”

Mây đáp: “Chúng tôi tan biến vào nhau, cùng hợp thành bóng râm che chở, cùng kết tụ để rơi xuống trần gian những giọt mưa lành.”

Tôi hỏi người: “Người sống với nhau thế nào?”

Người im lặng.

Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau.

Vì người còn quên nụ cười và không biết chia sẻ.

Vì người còn hoài nghi và toan tính mưu chước.

Vì người còn đau khổ trong chính lòng mình mà chưa biết xoa dịu người khác.

Vì người quên mất rằng yêu thương là gốc rễ của hạnh phúc.

Lẽ sống đời người vốn ngắn ngủi như một cơn gió thoảng, như áng mây trôi. Chúng ta đến thế gian này không phải để gây thêm khổ đau, mà để học cách yêu thương, nâng đỡ và hòa quyện như đất, nước, gió và mây.

Khi chúng ta làm nền móng cho nhau như đất, chúng ta tạo nên sự vững chãi.

Khi chúng ta hòa lẫn vào nhau như nước, chúng ta xóa nhòa mọi cách biệt.

Khi chúng ta nâng cánh cho nhau như gió, chúng ta giúp nhau bay cao hơn.

Khi chúng ta tan biến vì nhau như mây, chúng ta trở thành nguồn sống cho người khác.

Lẽ sống không phải là hơn thua, không phải là giữ mãi những tổn thương và oán giận. Lẽ sống chính là học cách yêu thương, bởi yêu thương là cội nguồn của bình an. Khi chúng ta sống vì nhau, chúng ta không chỉ sống trọn vẹn một đời, mà còn để lại những dấu ấn đẹp đẽ trong cuộc sống này. Tất cả những điều quý giá nhất chỉ đến từ trái tim biết yêu thương.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Sau những ngày vui xuân, chúng ta đang trở lại với công việc và cuộc sống thường ngày. Khởi đầu một năm với tinh thần mới đầy hy vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với chúng ta. Ước mong công việc làm ăn gặp may mắn, những vấn đề của gia đình sẽ được giải quyết, các mối tương quan sẽ được cải thiện…Trên con đường tràn đầy hy vọng, mỗi người chúng ta cần có những quyết tâm, và hành động củ thể để thay đổi lối sống. Giống như bài học cuộc sống từ đất, nước gió và mây. Như đất, gợi cho ta bài học của sự khiêm nhường. Khiêm nhường trong cuộc sống giúp ta nhận ra rằng không phải lúc nào phần thắng, phần ưu tiên, phần tốt nhất cũng dành riêng cho ta. Khiêm nhường giúp ta biết  sống yêu thương nhau hơn, biết nhường nhịn nhau. Đôi khi còn chấp nhận chịu thiệt một chút, lùi lại phía sau để nhường vị trí ấy cho những người cần hơn. Bởi lẽ, chiến thắng của cuộc đời không dựa trên thành tích nhưng dựa trên chiến thắng những tham vọng và dục vọng của chúng ta để sống cho lý tưởng cao đẹp.  

Giống như bài học của nước, nước hòa mình quyển lấy nhau làm thành dòng sông lớn, chúng ta cũng biết đón nhận người khác với những yếu đuối giới hạn của họ, và cũng biết từ bỏ ý riêng để đón nhận những điều tốt đẹp từ người khác để cùng nhau xây dựng gia đình, phát triển lợi ích chung của cộng đoàn. Nơi bài học của gió và mây giúp chúng ta biết quan tâm chia sẻ cho nhau nhiều hơn nữa, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn về vật chất cũng như tinh thần. Thật vậy, “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Đối diện với khó khăn, một người khó có thể giải quyết nhưng nếu có nhiều người cùng chung tay chia sẻ thì khó khăn ấy trở nên dễ dàng hơn. Nhờ đó, trong hành trình lữ hành của đức tin của niềm hy vọng tiến về quê trời, không ai bị bỏ lại phía sau và nhờ đó chúng ta không đi đơn độc một mình nhưng luôn có anh chị em cùng bên nhau.

Hôm nay, Lời Chúa nói đến vai trò và sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân của mỗi người chúng ta. Bắt đầu một năm mới cho công việc, ngoài những ước muốn niềm hy những điều tốt đẹp đến với chúng ta trong năm sắp tới. Chúng ta cũng ý thức hơn về đời sống chứng tá Tin Mừng trong mọi môi trường chúng ta hiện diện, để qua đời sống yêu thương, trung thực, nhiệt thành của chúng ta, mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa, chính Thiên Chúa là Đấng họ đang khao khát và tìm kiếm giữa thế giới đang đầy dẫy sự lọc lừa, ghen ghét, bóc lột kẻ yếu thế, ích kỷ, hận thù, vô cảm…

Ước mong mỗi người Kitô hữu chúng ta sẽ có một năm được như ý nguyện và một Năm Thánh hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa, dẫu biết rằng cuộc sống là ngắn ngủi, tiền tài, danh vọng rồi cũng sẽ qua đi, chỉ còn yêu thương và sẻ chia mới mạng lại cho chúng con hạnh phúc thật nhưng chúng con không làm được bởi sự hấp dẫn và sức hút của nó. Xin Chúa giúp chúng con trong năm mới này thực hiện được những điều chúng con khao khát. Amen.

Bích Liễu

print