Tin vào Đấng Hằng Hữu
Chuyện kể rằng:
Ở Paris, có một người tên là Franc, ông là người Công giáo nhưng không bao giờ đi lễ vì ông không tin rằng Con Thiên Chúa làm người. Ông nói rằng làm sao một Thiên Chúa toàn năng lại có thể chịu sinh ra trong hang đá bò lừa được. Tuy nhiên, ông vẫn luôn để cho vợ con thực hành đức tin công giáo.
Một năm nọ, vào dịp Lễ Giáng sinh, người vợ nói ông cùng đi lễ, nhưng ông trả lời “Tôi không tin Thiên Chúa sinh ra làm người hèn”. Vợ ông đành phải dẫn con trai đi lễ một mình.
Khi vợ con đã ra khỏi nhà, ông đóng cửa lại. Ngoài trời tuyết đang rơi đầy sân. Ngồi một mình trong nhà, ông nghĩ về những việc phải làm trong tuần. Bỗng có những tiếng đập nhẹ ở bên ngoài khung cửa sổ. Nhìn ra, ông thấy một chú chim nhỏ đang tìm cách bay vào trong nhà, hầu tránh cái rét của trời đông. Thương chú chim nhỏ, ông ra sau nhà kho mở cửa với mục đích để cho chú chim nhỏ bay vào sưởi ấm. Đến bên cửa sổ, nơi chú chim nhỏ đang bị cơn bão tuyết ép vào mặt kính, ông nói với chú chim: Bay ra phía sau nhà kho, ta đã mở sẵn cửa, vào đó mà ẩn núp, trong đó còn có cả thóc nữa, tha hồ ăn no; nhưng chú chim nhỏ vẫn vẫy vẫy đôi cánh nơi khung cửa ấy.
Thế rồi, ông ngẫm nghĩ “làm sao có thể nói cho nó biết nhỉ, giá mà ta có thể biến thành chim bay trước dẫn đường cho nó”. Bất chợt, ông nhìn vào hang đá nhỏ mà cậu con trai ông đã cặm cụi làm mấy ngày nay, ông bỗng nghiệm ra một điều mà bấy lâu nay ông không hề tin. Ông nhủ thầm “Chính vì yêu thương loài người nên Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, để nói với con người, chỉ cho con người con đường tìm đến chân lý và hạnh phúc đích thực”. Ông vội chạy đến nhà thờ, quỳ bên cạnh người vợ và nói:
– Giờ thì anh đã tin Con Thiên Chúa làm người.
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
Tâm thức chung của con người vốn dĩ là khó tin vào những gì mà chúng ta không thể nhìn thấy hoặc không thể đụng chạm được. Đặt mình vào tâm thức này, chúng ta mới có thể hiểu được tại sao người chồng trong câu chuyện trên lại có những suy nghĩ và thái độ như vậy, và đâu đó trong đời sống đức tin, chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh của chính mình trong đó. Thật vậy, trong Kinh Tin kính, chúng ta vẫn tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, đã xuống thế làm người, chịu đóng đinh trên Thập giá để cứu chuộc chúng ta. Tuy nhiên, giống như người chồng trong câu chuyện trên, niềm tin của chúng ta có khi cũng cố chấp và cứng lòng trước những nghịch lý mà đức tin đòi hỏi. Thế nên, chúng ta luôn được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của mình để nhận ra những yếu đuối của bản thân và tin tưởng vào Chúa hơn.
Trong việc sống đức tin của người Kitô hữu, Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta rằng: “Cứng lòng tin là “cố tình nghi ngờ trong lãnh vực đức tin… hay không nhìn nhận những điều Thiên Chúa đã mặc khải và Hội Thánh dạy phải tin, là chân thật” (GLHTCG 2088). Đây là thái độ “thờ ơ với chân lý mặc khải hay việc cố tình từ chối chấp nhận chân lý đó” (GLHTCG 2089). Như thế, tin hay không tin ở đây có nghĩa là chấp nhận hoặc từ chối nhìn nhận chân lý và những giá trị của Tin Mừng – một Tin Mừng có vẻ như đầy nghịch lý so với đời thường của con người. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cũng đề cập đến vấn đề tin theo nghĩa này và hệ quả của việc tin hay không tin sẽ ảnh hưởng đến ơn cứu độ của mỗi người chúng ta.
Thật vậy, khi Chúa Giêsu hé mở cho người ta thấy nguồn gốc thần linh của Ngài và loan báo Ngài sẽ về cùng Chúa Cha, chính Ngài đã khẳng định mình là Đấng Hằng Hữu, và danh hiệu này chỉ được tỏ hiện khi Ngài được giương cao trên thập giá: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu”. Chỉ có tin vào điều này, chúng ta mới được cứu độ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ lại cố chấp không tin vì những lời Chúa Giêsu nói về Ngài đầy nghịch lý đối với họ.
Ngày nay, người Kitô hữu chúng ta có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với lời Chúa và cũng được học hỏi nhiều hơn để nhận biết về Chúa, nhưng đáng buồn thay, nhiều người lại không sống điều mình đã tin hoặc cố chấp trước những đòi hỏi phải thay đổi đời sống để phù hợp với những giá trị của Tin Mừng. Trong thực tế cuộc sống, không ít người trong chúng ta miệng vẫn đọc kinh nhưng tâm hồn lại như một thói quen, thiếu lòng yêu mến; một số khác vừa ra khỏi nhà thờ là có thể lớn tiếng cãi nhau chỉ vì chút va chạm nhẹ; hoặc có khi là làm điều bất chính chỉ vì chút lợi nhuận trên thương trường…Những hành động phản chứng này vẫn đang xuất hiện trong đời sống đức tin của chúng ta. Trong những ngày cao điểm của Mùa Chay và tiến dần đến Tuần Thánh này, ước gì mỗi người chúng ta luôn xác tín rằng hạnh phúc đích thực trong cuộc đời mình hệ tại ở việc chúng ta lựa chọn tin vào Chúa hay từ khước đón nhận Tin Mừng của Ngài, vì tin thì sẽ được cứu độ và không tin thì sẽ phải chết muôn đời; để qua đó, chúng ta thêm tin tưởng vào Chúa và đem Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống hàng ngày.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa được sai đến để cứu độ loài người chúng con, nhưng nhiều lúc chúng con chưa thật tâm tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa gia tăng gia tăng đức tin và lòng mến Chúa nơi chúng con; để mỗi lần nhìn lên Thập giá, chúng con thêm xác tín vào tình yêu cứu độ của Chúa, nhờ đó, cuộc đời chúng con cũng được biến đổi để đạt được hạnh phúc đời đời. Amen.
Bích Liễu