Đại Chủng Viện Thánh Phêrô Đoàn Công Quý bắt đầu năm học mới 2025- 2026

Đại Chủng Viện Thánh Phêrô Đoàn Công Quý bắt đầu năm học mới 2025- 2026

Chúa Nhật vừa qua, ngày 07/09/2025, các chủng sinh thuộc ba giáo phận Vĩnh Long, Long Xuyên, Cần Thơ đã tụ họp về mái trường Đại Chủng Viện Thánh Phêrô Đoàn Công Quý để bắt đầu năm học mới 2025- 2026. Mặc dầu trời mưa nặng hạt nhưng các thầy vẫn lộ rõ nét vui tươi và niềm hân hoan khi gặp lại nhau sau những ngày hè xa cách.

Sau một ngày lao động để dọn dẹp môi trường bên ngoài, các thầy bước vào kỳ tĩnh tâm đầu năm nhằm cũng cố nội tâm bên trong để sẵn sàng cho năm học mới. Kỳ tĩnh tâm được khai mạc bằng giờ Chầu Thánh Thể. Trong những ngày này, cha Phó Giám đốc Antôn Trần Đình Nam gợi ý cầu nguyện cho quý thầy theo trọng tâm “Sống đức ái theo gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu”. Cha khuyên các thầy nên tìm sự nghỉ ngơi trong thinh lặng bởi vì nơi nào tiếng ồn càng lớn thì tiếng Chúa càng nhỏ. Đồng thời cha cũng nhắc các thầy phải có đức tin vào chức linh mục mà mình hướng tới. Chính đức tin ấy giúp chúng ta biết sẵn sàng từ bỏ những thứ không phù hợp và can đảm chọn lấy tình yêu Đức Kitô. Người chủng sinh hãy noi gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu yêu Chúa Kitô cách vô điều kiện, dùng tình yêu thánh lễ làm thước đo cho khả năng đáp trả ơn gọi của mình.

Kỳ tĩnh tâm đầu năm được khép lại bằng thánh lễ bế mạc với nghi thức làm phép và trao ban áo dòng cho quý thầy lớp Tu Đức khóa 28. Trong niềm hân hoan cảm tạ, quý thầy khoác lên mình chiếc áo dòng đen tượng trưng cho sự chết đi con người cũ để mặc lấy con người mới là Đức Kitô, với cổ col trắng tượng trưng cho sự thanh khiết của đời sống thánh hiến.

Thứ Sáu, ngày 12/09/2025, trong ngôi nhà nguyện của Đại Chủng Viện, Thánh Lễ khai giảng năm học mới được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đoàn đồng tế có sự hiện diện quý báu của Đức Giám mục giáo phận Vĩnh Long Phêrô Huỳnh Văn Hai, Đức Giám mục giáo phận Cần Thơ Phêrô Lê Tấn Lợi, Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản và quý cha trong ban giảng huấn.

Dẫn đầu đoàn rước, quý thầy lớp Tu Đức mặc trên mình chiếc áo dòng thơm mùi vải mới tiến về cung thánh như lời nhắc nhở rằng: “Các thầy đang bước những bước đầu tiên trên  hành trình tiến về bàn thánh của ơn gọi linh mục”.

Trước thánh lễ, các cha trong ban giảng huấn đã tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với Giáo Hội và Đức Tin Tông Truyền trong công việc giảng dạy. Đồng thời các cha cũng hứa sẽ trung thành với Đức Giám mục giáo phận trong công tác đào tạo linh mục.

Trong bài giảng, Đức Giám mục chủ tế Giuse Trần Văn Toản mời gọi mọi người hãy nhìn về hình ảnh của các Đức Giáo hoàng gần đây để thấy mô hình lý tưởng của người lãnh đạo:

1/ Người lãnh đạo là người đón nhận chân lý từ Tin Mừng và Thánh Truyền và huấn luyện anh chị em mình bằng Lời Chúa và cầu nguyện.

2/ Người lãnh đạo trong Giáo Hội phải là người nổ lực xây dựng Hội Thánh Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền.

3/ Người lãnh đạo trong Giáo Hội phải là người tổ chức đồng thời cũng là người của mọi người, là mục tử nhân lành, là người xác tín vào sứ vụ của mình, biết yêu thương và tha thứ cho những người yếu đuối.

Kế đến, ngài mời gọi các chủng sinh noi gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu theo ba điểm: 1/ Ngài là người luôn trân quý cuộc đời và luôn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình. 2/ Ngài xác định căn tính của mình là tình yêu, xác tín nhiệm vụ của mình là “rải hoa” cho mọi người. 3/ Ngài xác định con đường tu đức cho nhiều người là “linh đạo bé thơ”. Ngài khẳng định tin cậy và chỉ có tin cậy mới có tình yêu.

Đó chính là hình ảnh của người lãnh đạo trong Giáo Hội mà thế giới đang ước mong. Đồng thờ cũng là hình ảnh của Chúa Kitô xây dựng Giáo Hội trên nền tảng Phêrô khi hỏi: “Con có yêu mến thầy không?” Vì tình yêu mà người lãnh đạo mới sẵn sàng chết như Đức Kitô trên Thập Giá.

Cuối cùng Đức Cha chia sẻ về hình ảnh của nước. Nước luôn thích nghi với mọi điều kiện môi trường như là biểu hiện của sự khiêm nhường và vâng phục. Nước biết kết hợp với nhau để tạo thành dòng nước lớn hơn. Nước đến thế gian để phục vụ và sẵn sàng đến những nơi dơ bẩn nhất để tẩy sạch mọi nhơ uế. Nước như là hình ảnh của sự tin cậy trong tình yêu.

Cuối thánh lễ, cha Phó Giám đốc gửi lời tri ân đến quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân đã luôn đồng hành, trợ giúp và cầu nguyện cho công cuộc đào tạo linh mục của Đại Chủng Viện.

Ngày khai giảng đã mở ra một năm học mới với niềm hân hoan phấn khởi và hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm thánh Hy Vọng này.

Đại diện chủng sinh ĐCV Thánh Quý

print