Chầu Thánh Thể Chúa nhật 5 Mùa Chay năm C – 2025

Chầu Thánh Thể Chúa nhật 5 Mùa Chay năm C – 2025

HÃY BIẾT THƯƠNG XÓT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính, thờ lạy, tôn vinh và chúc tụng Chúa. Chúng con đến trước tôn nhan Chúa trong những ngày Chay Thánh này với tâm tình của những người con trở về, nhận ra mình yếu đuối và cần đến lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con biết thương xót như Chúa đã thương xót chúng con. Xin Chúa cho chúng con mở lòng, lắng nghe Lời Chúa và được biến đổi bởi lòng thương xót của Chúa.

  • “Ai trong các ông không có tội thì hãy ném đá chị này trước đi”.

Lạy Chúa Giêsu, trong câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, chúng con nhìn thấy mình trong đó. Trước mặt Chúa, chúng con không khác gì người phụ nữ ấy. Đã biết bao lần chúng con sa ngã, phạm tội, phản bội tình yêu của Chúa. Như những kinh sư và người Pharisêu, chúng con có khi đã tự mãn, đánh giá, xét đoán người khác mà quên rằng chính chúng con cũng là những tội nhân. Chúng con dễ dàng lên án người khác, nhưng lại khó nhận ra tội lỗi của chính mình. “Ai trong các ông không có tội thì hãy ném đá chị này trước đi.” Lời Chúa như một tấm gương phản chiếu tâm hồn chúng con, buộc chúng con phải đối diện với sự thật về chính mình.

Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng trước mặt Chúa, tất cả chúng con đều là những tội nhân cần đến lòng thương xót. Xin Chúa cho chúng con can đảm nhìn nhận tội lỗi của mình. Xin Chúa giúp chúng con hạ mình, khiêm nhường thú nhận những yếu đuối và sai lầm để được Chúa thứ tha.

(Thinh lặng)

  • “Tôi cũng thế, tôi không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và đừng phạm tội nữa!”.

Lạy Chúa Giêsu, khi những người tố cáo người phụ nữ ngoại tình bỏ đi hết, chỉ còn lại Chúa và chị. Chúa đã không kết tội chị, và nói với chị: “Tôi cũng thế, tôi không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và đừng phạm tội nữa”. Lòng thương xót của Chúa vượt xa sự xét đoán của con người. Chúa không nhìn vào tội lỗi để lên án, nhưng nhìn vào tội nhân với lòng xót thương và mời gọi họ trở về với tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là hiện thân của lòng thương xót Chúa Cha. Đã biết bao lần chúng con phạm tội, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng con trở về. Chúa không xua đuổi hay kết án, nhưng luôn mở rộng vòng tay yêu thương. Mỗi lần chúng con sa ngã và ăn năn trở về, Chúa lại đón nhận và tha thứ. Lòng thương xót của Chúa cho chúng con niềm hy vọng và động lực để sống tốt hơn mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng con biết tha thứ cho những ai đã xúc phạm, làm tổn thương chúng con.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con bài học quý giá về lòng thương xót qua câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình. Trước mặt Chúa, chúng con nhận ra mình là những tội nhân đáng thương. Dẫu vậy, Chúa luôn sẵn lòng tha thứ và nâng đỡ chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương Chúa, sống yêu thương, tha thứ và thương xót người khác. Xin Chúa đổ tràn ơn thánh trên từng người, từng gia đình của chúng con, để chúng con trở nên dấu chỉ của lòng Chúa thương xót giữa cuộc sống hằng ngày. Amen.

nguồn: giaophanbaria

print