Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 21 TN B

print

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Họ chê Lời Chúa chói tai

Thế rồi một số bỏ Ngài ra đi

Con xin theo Chúa kiên trì

Như Phê-rô đã quyết đi theo Thầy.

 

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi mốt Thường niên: Thầy là Đức Kitô (Ga 6,54a.60-69).

Khi dân chúng bỏ Thầy đi hết, Phêrô đại diện các môn đệ tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu: “Chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa” (Ga 6,69). Việc tuyên xưng đức tin của Phêrô là bước nhảy vọt trong hành trình đức tin của các môn đệ. Họ đã nhận ra Thầy mình là Đấng Mê-si-a.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa, Đấng ban Chúa Giêsu cho nhân loại. Xin cho chúng ta được cùng với Thánh Phêrô và các môn đệ, tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Gs 24,1-2a.15-17.18b)

Sau Môsê, Giô-su-ê tiếp bước vai trò lãnh đạo dân Is-ra-el/ trong những ngày đầu khi đặt chân vào Đất Hứa. Ông đã nhắc nhở dân chúng về Giao Ước/ tổ tiên họ đã ký kết với Thiên Chúa. Ngoài Chúa ra, họ không được tôn thờ thần nào khác. 

 

Bài đọc 2 (Ep 5,21-32)

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-xô/ đã mô tả tình yêu của Đức Kitô đối với Hội thánh, như tình yêu hôn nhân gia đình giữa người chồng và người vợ. Đức Kitô yêu thương Hội thánh đến nỗi/ đã hiến dâng mạng sống vì Hội thánh.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, đức tin là quà tặng vô giá Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Vững tin vào Đức Kitô Con Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. “Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh/ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để mỗi ngày họ đến gần với Đức Kitô Con Thiên Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Xin cho những người đã xa rời Thiên Chúa được ơn trở lại, để họ tiếp tục tin tưởng và gắn bó mật thiết với Đức Giêsu qua Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Xin cho các bạn trẻ Công giáo/ không bị cám dỗ bởi những thú vui chóng qua, nhưng luôn biết chọn Chúa Giêsu là thần tượng của đời mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy”. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta/ trở thành con cái của Chúa Cha, anh em của Chúa Giêsu và bạn đồng hành của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa, xin dẫn chúng con đến cùng Chúa Giêsu. Xin cho chúng con có được niềm tin son sắt, lòng cậy bền vững và lòng mến yêu Thiên Chúa và Giáo hội tha thiết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.