Gx Lộ 20: Hết rồi lại có!

print

Hết rồi lại có!

Chiều 29/8, Giáo xứ Lộ 20 đã thực hiện xong chuyến xe thân ái chở rau củ quả lần thứ năm. Rau củ quả trên chuyến xe này cũng đã được gửi đến các địa chỉ cùng ngày cho thật tươi ngon.


Góc sân Nhà xứ Lộ 20 mùa dịch này bỗng dưng thành trạm trung chuyển rau củ quả. Cứ hết rồi lại có. Nhìn lại trong hai ngày liên tiếp vừa qua Giáo xứ đã thực hiện được những công việc thật tốt đẹp.

Hôm nay, chắc hẳn trong gia đình nhiều bà con Giáo xứ nhận quà hôm rồi vẫn chưa dùng hết. Trứng thì vẫn để được lâu còn chuối chắc nay đã chín ăn được rồi. Bữa cơm chung gia đình mùa dịch dùng những thực phẩm từ món quà thân ái của Giáo xứ càng ý nghĩa biết bao.

Chắc hẳn rồi đây câu chuyện bữa cơm chung gia đình từ món quà thân ái của Giáo xứ Lộ 20 sẽ đi vào lịch sử. Những sinh viên xa nhà sau bao ngày chưa về được lại nhớ đến tô canh, đĩa trứng chiên của mẹ ở quê. Hết dịch này con sẽ kể về những bữa cơm con tự nấu trong mùa dịch này ở nhà trọ cho mẹ nghe nhé.

Thật cảm động biết bao.

Bó rau, quả mướp, hột vịt… tuy quen thuộc vậy mà nay thức tỉnh con.

Dịch vẫn còn, con vẫn chưa về được.

Dịch vẫn còn, con vẫn chưa đi học.

Dịch vẫn còn, ba mẹ còn thất nghiệp.

Dịch vẫn còn, nhưng không thể hết tình thương.

Mẹ ơi.

Cả nhà ơi.

Hết rồi lại có…

***

Lộ 20, ngày 30 tháng 8 năm 2021

Ngọc Thắng – Ban Mục vụ Truyền thông Giáo xứ Lộ 20

Một số hình ảnh chuyến xe thứ 5

MVTT/GX LỘ 20