Ngày Họp Mặt Người Nghèo Tại Giáo Xứ Cái Tắc Năm 2022

print

Ngày Họp Mặt Người Nghèo Tại Giáo Xứ Cái Tắc Năm 2022

Chúa nhật 4/12/2022

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô

nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ 6,

ngày 13 tháng 11 năm 2022.

 

Với chủ đề:

Chúa Giêsu Kitô đã tự ý trở nên khó nghèo vì anh em. (x.2Cr 8,9).

Đức Thánh Cha kêu mời mọi thành phần dân Chúa,

quan tâm giúp đỡ, trợ giúp, đồng hành,

với những con người bất hạnh, khó khăn,

với những mãnh đời đáng thương và đau khổ.

Đứng trước những hình ảnh đáng thương ấy,

do nhiều hoàn cảnh khác nhau:

Do chiến tranh, do hậu quả cơn đại dịch corona vừa qua,

do sự phân hóa tài nguyên khác nhau giữa các quốc gia…

Đức Thánh Cha mời gọi mọi người,

hãy mở rộng cõi lòng, con tim, cùng với đôi bàn tay

luôn mở ra để đón lấy tất cả:

Những con người và hoàn cảnh đáng thương ấy.

 

Để thắp lên một ngọn đèn cháy sáng giữa màn đêm,

và hy vọng rằng với nhiều con tim rộng mở,

thì sẽ trở thành một bầu trời rực sáng tình yêu,

thắp lên và sưởi ấm giữa một bầu trời băng giá,

trong một thế giới chạy theo sự ích kỷ,

chỉ biết lo cho chính mình

mà quên mất tình yêu liên vị dành tặng cho nhau.

 

Hòa cùng với niềm thao thức

của Đức Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ.

Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên.

Ngài mời gọi các Linh mục đoàn trong Giáo phận:

Hãy lưu tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn

trong các Giáo xứ, không phân biệt lương giáo.

Và ưu tư, băn khoăn, thao thức …

Để tìm phương pháp, phương án, cách thức

Để giúp đỡ họ trong những lúc khó khăn này.

 

Để đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô,

và Đức Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ.

Cha Antôn Đặng Hữu Kha,

Cha sở Giáo xứ Cái Tắc,

luôn quan tâm đến những bà con giáo dân,

và anh chị em lương dân trên địa bàn Giáo xứ,

những người có hoàn cảnh khó khăn

và luôn tìm cách để giúp đỡ họ cách này, cách khác.

 

Với niềm trăn trở, thao thức, và tìm điều kiện

giúp đỡ quý bà con trong địa bàn Giáo xứ,

cũng như ngoài Giáo xứ về những nhu yếu phẩm

cần thiết nhất cho những sinh hoạt trong gia đình.

Thì Siêu Thị 0 Đồng được chính thức thành lập

và mở cửa vào Chúa Nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021.

Đây là kết quả và cũng là thành quả của Cha xứ,

trong việc cầu nguyện xin ơn Chúa giúp,

tạo điều kiện thuận lợi về nhân sự & tài chánh

để Siêu Thị 0 Đồng tại Giáo xứ Cái Tắc có thể hoạt động.

 

Ban đầu chỉ có khoảng 100 Sổ Mua Hàng Siêu Thị 0 Đồng

tại Giáo Xứ Cái Tắc để phục vụ cho quý bà con.

Nhưng nhờ ơn Chúa Quan Phòng

cùng với tấm lòng quảng đại của quý ân nhân,

sự ủng hộ của Đức Giám Mục Giáo Phận,

cùng với những nỗ lực của Cha xứ,

Đến giờ này Siêu Thị 0 Đồng đã phục vụ hơn 200 người dân nghèo

ở Thị Trấn Cái Tắc, Xã Tân Phú Thạnh, Xã Long Thạnh,

Xã Thạnh Hòa, Xã Thạnh Xuân…

 

Chúa nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2022.

Cha Antôn Đặng Hữu Kha, đã tổ chức ngày họp mặt

tất cả những người nghèo với những người đã nhận hàng

từ Siêu Thị 0 Đồng tại Giáo xứ từ trước đến nay.

Buổi gặp mặt, giao lưu và chia sẻ,

cũng như nghe báo cáo về hoạt động

của Siêu Thị 0 Đồng trong 2 năm vừa qua.

Qua đây cũng nêu rõ về kinh phí hoạt động

của Siêu Thị 0 Đồng tại Giáo xứ Cái Tắc hoạt động.

 

Chương trình gặp gỡ người nghèo được diễn ra như sau:

  1. Thành phần tham dự:

Gồm 7 đơn vị trong địa bàn Giáo Xứ Cái Tắc,

Các đơn vị này nhận Sổ Mua Hàng từ Siêu Thị 0 Đồng từ Giáo Xứ Cái Tắc để giới thiệu và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn mình phục vụ.

– Cộng Đoàn Quí Dì Nữ Tử Bác Ái

– Mặt Trận Tổ Quốc Thị Trấn Cái Tắc

– Mặt Trận Tổ Quốc Xã Long Thạnh

– Giáo Khu Đức Mẹ Lên Trời/ Khu 1

– Giáo Khu Giuse Thợ/ Khu 2

– Giáo Khu Phêrô/ Khu 3

– Giáo Khu Antôn/ Khu 4

  1. Cha sở Antôn Đặng Hữu Kha giới thiệu

về sự ra đời và mục đích hoạt động của Siêu Thị 0 Đồng.

– Sự ra đời của Siêu Thị 0 Đồng

để giúp đỡ những người nghèo trong địa bàn Giáo xứ Cái Tắc.

– Mục đích:

Siêu Thị 0 Đồng mở ra nhằm phục vụ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn Giáo xứ không phận biệt tôn giáo, tín ngưỡng.

 

Tất cả phát xuất từ trái tim người mục tử,

Tấm lòng yêu quý ông bà cô bác gần xa,

Không phân biệt có tôn giáo hay không tôn giáo.

Ngài luôn ví đùa với nhiều người câu nói sau:

“lá lành dùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm là te tua”.

Qua câu nói trên, ngài muốn nhấn mạnh rằng

ai cũng có cơ hội giúp đỡ người khác,

điều quan trọng là bản thân mình có muốn hay không?

 

– Kinh phí

 + Mỗi tháng chi từ 20 -24 triệu đồng.

 + Nguồn hỗ trợ từ Quý Ân Nhân và Tòa Giám Mục Cần Thơ

– Phương thức phục vụ.

 + Mỗi tháng mỗi người có Sổ Mua Hàng từ Siêu Thị 0 Đồng được mua hàng 1 lần, tương ứng với số tiền là 120.000 đồng

 + Phục vụ vào Chúa Nhật đầu tháng và các Chúa Nhật trong tháng (từ 9h30 – 11h)

– Hàng hóa Siêu Thị: Gạo, Mì gói, Muối, Đường, Bột Ngọt, Nước Tương, Nước Mắm, Dầu Ăn, Cá Mồi, Sữa, Kem Đánh Răng, Bàn Chải, Xà Bông, …

 

  1. Kế đến là những lời phát biểu của 7 đơn vị

nhận sổ Mua Hàng Siêu Thị 0 Đồng để hỗ trợ cho những người nghèo.

 

Nhìn chung lời phát biểu nói lên lời cám ơn Cha sở Giáo Xứ Cái Tắc,

Người đã phát triển và duy trì hoạt động Siêu Thị 0 Đồng trong 2 năm qua,

để giúp đỡ quý bà con gần xa khó khăn về đời sống kinh tế. 

Đồng thời cũng là mời gọi tất cả bà con

nhận quà từ Siêu Thị 0 Đồng

Trước là cảm tạ tình thương của Thiên Chúa,

Sau là ghi nhận tấm lòng của Cha Sở Antôn,

Quý ân nhân và thân nhân đã hỗ trợ người nghèo.

Từ đó mời gọi mọi người sống tinh thần yêu thương,

đùm bọc lẫn nhau không phân biệt tôn giáo hay không tôn giáo,

nhằm thắp lên những ngọn lửa của tình đầm ấm, thương yêu.

 

  1. Sau cùng, Cha Sở Antôn Đặng Hữu Kha

đúc kết về những hoạt động của Siêu Thị 0 Đồng.

Để truyền niềm cảm hứng cho những người trẻ hôm nay

về tình thương dành tặng cho nhau,

đặc biệt là những ai có những hoàn cảnh đáng thương,

đang cần hỗ trợ.

Mời gọi các bạn trẻ và tất cả mọi người chúng ta.

Hãy trân trọng những con người ở gần mình,

những con người nghèo khó, bất hạnh, lem luốc.

Qua những con người này, Đức Giêsu mời gọi

các bạn trẻ và từng người trong chúng ta,

hãy hành động, hãy bắt tay bắt những nhịp cầu yêu thương,

hãy bắt tay phá những bức tường ngăn cách với tha nhân

để mọi người gần nhau hơn, cuộc sống ấm áp tình người hơn.

 

Hòa với tâm tình của Chúa Nhật 2 Mùa Vọng,

với lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả

là hãy dọn đường cho Chúa đến với mình.

Chính mỗi người chúng ta cũng hãy dọn đường

đón cả những con người nghèo khó,

những con người bất hạnh, đơn côi.

Nếu được như vậy chúng ta mới sống đúng

với lời mời gọi của Đức Giêsu trong hai mối tương quan.

Thứ nhất là trong tương quan với Chúa,

thứ hai là trong mối tương quan với tha nhân.

 

Lạy Chúa Giêsu, xưa chúa đã làm người,

Đã mang lấy thân phận tội lỗi của từng người trong chúng con.

Xin cho mỗi người chúng con can đảm,

Đến gặp gỡ những người nghèo khó, bất hạnh,

Không vì đó mà tạo sự ngăn cách, sự phân biệt trong cách đối xử

Để đời sống chúng con ngày càng thân thiết, gần gủi,

Và ấm áp tình người hơn.

 

Truyền Thông Giáo xứ Cái Tắc