Những lần Chúa Giêsu thinh lặngĐối diện với đám đông đang ào ào, nhốn nháo giận dữ, tố cáo và đòi “chôn sống” người phụ nữ (bị bắt quả tang ngoại tình) dưới trận “mưa” đá mà họ đang nắm chặt trong tay, Chúa Giêsu chọn thái độ thinh lặng
MẸ BÁN HÀNG RONGHàng rong mẹ gánh trên vai Gió lay đôi vạt áo dài mẹ mang Người đi qua phố, nhìn sang Mẹ hiền gánh nặng, rao hàng thật to: ''Ai ăn cơm tấm, xôi vò, Bánh canh, cháo vịt, bún bò-giò heo...
Ngày Hiền Mẫu: Thư Gởi MẹNhững lúc như thế mẹ đã muốn đập đổ và phá huỷ tất cả : “Hôn nhân, cuộc đời và ngay cả mạng sống nữa…”, nhưng vì con, lo cho con mà mẹ đành hy sinh vượt lên tất cả: bất chấp khổ đau, quên đi sầu luỵ, vượt qua cái vòng luẩn quẩn của biển đời gian dối ấy
Ngày Hiền Mẫu: Thư gửi conMỗi lần nhìn vào khuôn mặt ánh mắt tự tin đầy sức sống của con là mẹ lại gắng gượng tiếp tục xây dựng cuộc đời, chăm sóc bố con. Đến giờ phút lâm chung bố mới chịu lãnh các phép; khi đó mẹ mới an lòng là Chúa đã nhận lời cầu xin của mẹ
MariaMARIA! giữa đồng quê êm ả
Khi chiều về buông nhạc thánh chuông ngân
Ngừng tay thoi, chị nghiêng bóng âm thầm
Nghe Thiên sứ truyền tin mừng Thánh nữ
Tháng năm kỷ niệmTháng năm lại về trong khung trời kỷ niệm, những ngày ấu thơ, những ngày hoa nở, những buổi học cuối kỳ, những ngày hè oi bức, những chiều mưa ròng, những chiều hái hoa dâng Mẹ. Tháng năm, bao kỷ niệm êm đềm, bây giờ tháng năm.
NIỀM TRÔNG CÂY CỦA ĐỨC MẸkhi Mẹ trình bày ước nguyện của Mẹ cho Chúa Giêsu : « Họ hết rượu rồi. » , nếu như Chúa Giêsu trả lời : « Mẹ để đó con lo » thì xem ra còn có hy vọng. Đàng này, Chúa Giêsu trả lời : « Việc đó có liên can gì đến Mẹ và con ». Xem ra hết hy vọng rồi, còn gì nữa đâu mà mong với chờ.
Ấy thế mà Mẹ vẫn trông cậy
LỜI TRĂN TRỐI CUỐI CÙNG CỦA MẸTôi đã chứng kiến có những lần cha tôi đánh bạc thua hết tiền lương, đến nỗi bán cả lương non nửa năm. Mẹ tôi vẫn ôn tồn không nặng lời. Mẹ tôi “buôn thúng bán bưng” mỗi ngày vẫn mua cho cha tôi một gói thuốc Bastos xanh, hay gói Melia khi gánh hay đội hàng từ chợ về, thứ thuốc lá cha tôi đã nghiện từ nhiều năm
Tình BạnMột trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín. (A. Manzoni)
Tình yêu gửi XơĐây là lá thư cuối tôi gửi cho Xơ. Từ nay, tôi phải để cho sự thinh lặng và sự xa cách hướng dẫn tôi đến một đức tin mạnh mẽ hơn. Xin Chúa chúc lành cho Xơ.